Thúy Hà “cô Hạnh bán hoa của Về nhà đi con” lần đầu xác nhận đã ly hôn: Tôi phải mất nhiều năm để đợi các con lớn mới quyết định

“Mặc dù có mưa gió hoặc là có những lúc bước chân anh ấy đi sai con đường trong chuyện tình cảm nhưng anh ấy không phải là người muốn cuộc hôn nhân này dừng lại. Chính là Hà muốn dừng lại”.

“Mặc dù có mưa gió hoặc là có những lúc bước chân anh ấy đi sai con đường trong chuyện tình cảm nhưng anh ấy không phải là người muốn cuộc hôn nhân này dừng lại. Chính là Hà muốn dừng lại”.

Thúy Hà không phải là cái tên mà chỉ cần nhắc đến là ai ai cũng biết. Nhưng những người đã xem Bến không chồng, Mưa bóng mây... hẳn sẽ khó quên được cô với hình ảnh người phụ nữ đậm chất Bắc đầy lam lũ và khổ hạnh.

Tôi hẹn gặp chị vào một buổi chiều oi ả của tháng 9. Thúy Hà xuất hiện ở điểm hiện vô cùng rạng rỡ, chị trẻ hơn khá nhiều so với tuổi 41 của mình.

Thúy Hà cô Hạnh bán hoa của Về nhà đi con” lần đầu xác nhận đã ly hôn: Tôi phải mất nhiều năm để đợi các con lớn mới quyết định-1

Chúng tôi không gọi đó là một buổi phỏng vấn mà đơn giản chỉ là trò chuyện. Chị cẩn thận hỏi tôi về chuyện mặc chiếc áo màu này đã hợp hay chưa, ngồi chỗ này có thoải mái hay không hay rồi thỉnh thoảng lơ đãng nói về những câu chuyện đời thường.

Chị nói nhiều về cuộc đời mình, về những năm tháng đã qua, về người đàn ông chị đã yêu, về cuộc hôn nhân dài 15 năm, về những hối tiếc và cả những điều chị theo đuổi ở thời điểm hiện tại.

Trong suốt buổi nói chuyện, nụ cười luôn ẩn hiện trên đôi môi người đàn bà vừa bước qua tuổi 40 nhưng đâu đó vẫn phảng phất chút buồn trong đáy mắt.

Thúy Hà cô Hạnh bán hoa của Về nhà đi con” lần đầu xác nhận đã ly hôn: Tôi phải mất nhiều năm để đợi các con lớn mới quyết định-2

Cái tên Thúy Hà bắt đầu được người hâm mộ biết đến thông qua vai diễn trong "Đội đặc nhiệm nhà C21" năm chị 20 tuổi. Đó có phải là vai diễn đầu tiên của chị không và cơ duyên nào đã đưa Thúy Hà đến với nghiệp diễn? 

Thúy Hà không phải là cái tên mà chỉ cần nhắc đến là ai ai cũng biết. Nhưng những người đã xem Bến không chồng, Mưa bóng mây... hẳn sẽ khó quên được cô với hình ảnh người phụ nữ đậm chất Bắc đầy lam lũ và khổ hạnh.

Tôi hẹn gặp chị vào một buổi chiều oi ả của tháng 9. Thúy Hà xuất hiện ở điểm hiện vô cùng rạng rỡ, chị trẻ hơn khá nhiều so với tuổi 41 của mình.

Thúy Hà cô Hạnh bán hoa của Về nhà đi con” lần đầu xác nhận đã ly hôn: Tôi phải mất nhiều năm để đợi các con lớn mới quyết định-3

Chúng tôi không gọi đó là một buổi phỏng vấn mà đơn giản chỉ là trò chuyện. Chị cẩn thận hỏi tôi về chuyện mặc chiếc áo màu này đã hợp hay chưa, ngồi chỗ này có thoải mái hay không hay rồi thỉnh thoảng lơ đãng nói về những câu chuyện đời thường.

Chị nói nhiều về cuộc đời mình, về những năm tháng đã qua, về người đàn ông chị đã yêu, về cuộc hôn nhân dài 15 năm, về những hối tiếc và cả những điều chị theo đuổi ở thời điểm hiện tại.

Trong suốt buổi nói chuyện, nụ cười luôn ẩn hiện trên đôi môi người đàn bà vừa bước qua tuổi 40 nhưng đâu đó vẫn phảng phất chút buồn trong đáy mắt.

Thúy Hà cô Hạnh bán hoa của Về nhà đi con” lần đầu xác nhận đã ly hôn: Tôi phải mất nhiều năm để đợi các con lớn mới quyết định-4

Cái tên Thúy Hà bắt đầu được người hâm mộ biết đến thông qua vai diễn trong "Đội đặc nhiệm nhà C21" năm chị 20 tuổi. Đó có phải là vai diễn đầu tiên của chị không và cơ duyên nào đã đưa Thúy Hà đến với nghiệp diễn? 

Thực ra Hà bước chân vào nghiệp diễn rất sớm, từ khi còn là sinh viên năm nhất mình đã tham gia đóng phim rồi. Với Hà, nghề diễn là một cái duyên hay có thể nói là nghề chọn mình cũng đúng.

Khi học cấp 3, lúc chọn trường Đại học, mình thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ đến trường Sân khấu Điện ảnh. Tất cả do bạn bè nói có tố chất là diễn viên rồi nộp hộ đơn luôn vào trường. Có lẽ do Hà hoạt động khá nhiều trong các phong trào và tham gia các cuộc thi ở trường nên được các bạn phát hiện ra.

May mắn hơn nữa là ngay năm nhất, gương mặt của Hà phù hợp với các vai diễn và bắt đầu được các đạo diễn tìm kiếm cho các bộ phim phù hợp.

Thúy Hà cô Hạnh bán hoa của Về nhà đi con” lần đầu xác nhận đã ly hôn: Tôi phải mất nhiều năm để đợi các con lớn mới quyết định-5

Thúy Hà cô Hạnh bán hoa của Về nhà đi con” lần đầu xác nhận đã ly hôn: Tôi phải mất nhiều năm để đợi các con lớn mới quyết định-6

Hơn 20 năm đã trôi qua, nhiều chuyện cũng trở thành quá khứ nhưng có lẽ cảm xúc lần đầu tiên đứng trước máy quay sẽ là khoảnh khắc khó quên nhất đối với người nghệ sĩ. Còn Thúy Hà thì sao?

Có lẽ bạn là người đầu tiên hỏi Hà về cái câu hỏi này. Lúc bấy giờ khi là sinh viên năm thứ nhất Hà đã được đi làm phim. Tất nhiên, không phải "đùng" một cái mình được làm vai chính ngay đâu, mà lúc bấy giờ được gọi đi đóng vai quần chúng thôi. Ấy thế nhưng tối hôm trước đã háo hức không ngủ được luôn. 

Bởi lúc đó Hà chưa hình dung ra máy quay sẽ như thế nào vì chuyên ngành Hà đăng kí lúc bấy giờ là diễn viên sân khấu. Mặc dù trong nhà trường được đào tạo cả điện ảnh và sân khấu nhưng vì mới chỉ năm nhất nên bọn mình chưa được học gì nhiều về điện ảnh, chưa được làm quen với máy quay và ê kip làm phim như thế nào và ra phim trường sẽ làm thế nào. Chính vì vậy mà lần đầu tiên đi đóng vai quần chúng, đêm trước mình không tài nào ngủ được, thậm chí còn lo sợ. Lo lắng vì không biết là mình có thoại hay không hay chỉ đứng thôi, nếu có thoại thì mình có làm được không. Có rất nhiều suy nghĩ trong đầu diễn ra lúc đó.

Cảnh đầu tiên mình đứng trước ống kính máy quay là cảnh cầm bó hoa đứng ở cầu thang. Đến bây giờ mình không còn nhớ rõ bộ phim ấy tên gì nhưng khoảnh khắc ấy thì không bao giờ quên. 

Thúy Hà cô Hạnh bán hoa của Về nhà đi con” lần đầu xác nhận đã ly hôn: Tôi phải mất nhiều năm để đợi các con lớn mới quyết định-7

Sau thành công của "Bến không chồng", Thúy Hà trở thành cái tên được rất nhiều đạo diễn săn đón. Thế nhưng giữa hào quang sự nghiệp, Thúy Hà bất ngờ tuyên bố kết hôn, sinh con rồi dần vắng bóng. Thúy Hà có tiếc nuối những tháng ngày đã qua không? 

Bây giờ nói về quá khứ thì với Hà, quyết định tạm dừng sự nghiệp ở danh tiếng đang ở đỉnh cao đúng là một tiếc nuối, thậm chí là hơi ân hận nữa. Sau "Bến không chồng" Hà nhận được có rất nhiều lời mời phim điện ảnh khác nữa nhưng lúc bấy mình sống nhiều theo cảm xúc, theo cảm tính tuổi trẻ của mình. 

Lúc bấy giờ mình mới đang yêu thôi nhưng gia đình anh là những người không hoạt động nghệ thuật, mọi người đều làm trong lĩnh vực y tế và tự mình thấy gia đình anh không thích có con dâu làm nghệ thuật. Khi ấy, mình nghĩ có thể mình sẽ phải dừng lại con đường nghệ thuật để dành cho tình yêu lớn của mình. Khi kết hôn và sinh con thì Hà lại tiếp tục từ chối rất nhiều lời mời vì phải đi xa. Lúc ấy phim điện ảnh làm khó khăn, cũng như việc thực hiện bộ phim nó không được như bây giờ, quay rất là vất vả nên Hà đã lựa chọn dành cho gia đình của mình. 

Thúy Hà cô Hạnh bán hoa của Về nhà đi con” lần đầu xác nhận đã ly hôn: Tôi phải mất nhiều năm để đợi các con lớn mới quyết định-8

Nhưng sau này, Hà nhận ra sự hi sinh của mình không được trọn vẹn. Mình đánh đổi nhưng kết quả thì không nhận lại được điều mà mình nghĩ rằng hi sinh vì điều đó. Lúc đó, nghĩ lại thời gian đã qua, mình mới thấy rất là hối tiếc, nếu lúc đó mình suy nghĩ sáng suốt hơn hoặc mình lớn hơn một chút trong quyết định của mình thì có lẽ sự nghiệp của mình bây giờ nó đã ở một vị trí khác. Hoặc là mình sẽ có nhiều bộ phim để lại nhiều dấu ấn với khán giả hơn.

Thúy Hà cô Hạnh bán hoa của Về nhà đi con” lần đầu xác nhận đã ly hôn: Tôi phải mất nhiều năm để đợi các con lớn mới quyết định-9

Hiện tại Thúy Hà đang để tình trạng quan hệ trên trang cá nhân là độc thân? Chị có thể chia sẻ về chuyện này không?

Thật ra đó là một chuyện rất là cá nhân. Nếu mọi người theo dõi thì thấy rằng Hà rất ít khi chia sẻ hình ảnh chồng con lên mạng xã hội. Hà chỉ nghĩ đơn giản đó là cái gì đó rất riêng tư. Tuy nhiên sau khi cuộc hôn nhân đó dừng lại, chồng cũ cũng đã có gia đình mới nên Hà nghĩ mình nên làm một điều gì đó. Hà vốn là người của công chúng, trước đó thông qua báo chí nhiều người cũng biết bạn đời của mình là ai, mặt mũi ra sao. 

Trước khi quyết định để trang cá nhân ở chế độ độc thân, mình cũng suy nghĩ rất nhiều. Sau cùng, Hà nghĩ việc này một phần cũng là tôn trọng hạnh phúc mới của chồng cũ. 

Có rất nhiều người đã nhắn tin cho mình về chuyện này nhưng khi ấy Hà chưa sẵn sàng để chia sẻ. Lần này Hà nói rõ hơn để mọi người cũng như fan hâm mộ theo dõi Hà hiểu rằng tại sao Hà lại để như vậy để mọi người thông cảm, chia sẻ cũng như tôn trọng quyền riêng tư của mình.

Thúy Hà cô Hạnh bán hoa của Về nhà đi con” lần đầu xác nhận đã ly hôn: Tôi phải mất nhiều năm để đợi các con lớn mới quyết định-10

Thúy Hà cô Hạnh bán hoa của Về nhà đi con” lần đầu xác nhận đã ly hôn: Tôi phải mất nhiều năm để đợi các con lớn mới quyết định-11

Thông tin Thúy Hà và chồng đã ly hôn sau gần 15 năm bên nhau khiến mọi người khá bất ngờ. Bên nhau khoảng thời gian dài đến vậy và còn có với nhau 2 em bé đáng yêu, nguyên nhân nào khiến cả hai quyết định dừng lại?

Nếu như ai theo dõi trang cá nhân của Hà thì sẽ thấy tất cả đều là những câu chuyện tươi vui, không hề có dấu hiệu buồn bã gì. Thường mọi người hay nói Hà là một người rất nhiều năng lượng luôn luôn tươi vui luôn luôn tràn đầy hạnh phúc.

Tuy nhiên ở đằng sau đó là những lúc Hà cảm thấy bị "rơi" về tinh thần, thậm chí có giai đoạn mình còn phải đi điều trị tâm lý. Nhưng rồi vẫn phải cố gắng vượt qua hết thôi.

Hà nghĩ chẳng ai có thể giúp mình ngoài bản thân mình. Hơn nữa, bên cạnh Hà còn 2 con, nếu như Hà cứ để bản thân chìm vào cái chuyện đó thì mình không có năng lượng để truyền cho các con mình. Suy cho cùng, bọn trẻ mới là người thiệt thòi nhất.

Thúy Hà cô Hạnh bán hoa của Về nhà đi con” lần đầu xác nhận đã ly hôn: Tôi phải mất nhiều năm để đợi các con lớn mới quyết định-12

Khi kết thúc một cuộc hôn nhân, ai cũng tò mò lý do tại sao. Có rất nhiều lí do để dừng lại, Hà luôn luôn nghĩ và luôn nói với người đó rằng chia tay không oán trách. Vì có thể khi yêu  nhau ở thời điểm cả 2 còn trẻ thì cái việc nhu cầu về chia sẻ, đồng cảm nó chỉ dừng ở đó thôi. Thời điểm ấy, mình đã gặp được một người cảm thấy yêu mến thích và tiến tới hôn nhân là cảm thấy đủ rồi.

Tuy nhiên trong một cuộc hôn nhân kéo dài mười mấy năm, con người ai cũng có thể thay đổi từ suy nghĩ cho tới tình cảm. Họ có thể gặp một người mới, một người họ có thể chia sẻ, làm thay đổi thế giới của họ thì việc tìm đến một người khác là điều hoàn toàn hiển nhiên thôi và mình chấp nhận điều đó. 

Thúy Hà có bao giờ nghĩ, lý do cuộc hôn nhân kết thúc một phần vì công việc nghệ sĩ của mình hay không? Phải chăng giữa một người làm nghệ thuật và một người có công việc khác sẽ không thể tìm thấy sự đồng cảm và chia sẻ? 

Bản thân Thúy Hà là một người rất ít khi chia sẻ chuyện cá nhân. Khi chuyện buồn ấy diễn ra, Hà giữ riêng cho mình bởi có một điều rất nghiệt ngã đó là không phải những gì mình chia sẻ cũng được người ta thấu hiểu và thông cảm. Hà vốn là người làm nghệ thuật, người của công chúng nên nếu mà mình chia sẻ điều đó thì có ít người có thể chia sẻ lại được với Hà. Người nghệ sĩ dường như bao giờ cũng nhận phải cái nhìn khắt khe hơn. 

Khi cuộc hôn nhân kết thúc, người nghệ sĩ bao giờ cũng bị tiếng là do là làm nghệ thuật nên sẽ thế này, sẽ thế kia hoặc lí do đó là ở phía mình chứ không phải là ở người chồng. Nhưng người hoạt động ở lĩnh vực nào cũng có người này người kia bởi vì nó là cuộc sống thì mỗi gia đình sẽ là một xã hội thu nhỏ và có mỗi câu chuyện khác nhau cho nên Hà không chia sẻ là vì vậy. Lỗi bắt nguồn từ đâu thì "ở trong chăn mới biết chăn có rận" cho nên Hà sẽ giữ riêng cái điều đó cho bản thân mình. 

Thúy Hà cô Hạnh bán hoa của Về nhà đi con” lần đầu xác nhận đã ly hôn: Tôi phải mất nhiều năm để đợi các con lớn mới quyết định-13

Vậy Thúy Hà của hiện tại đã thật sự bình tâm sau những đổ vỡ chưa?

Mình nghĩ đã vượt qua và cảm thấy vui vẻ hơn. Tinh thần của mình tốt hơn rất nhiều, ít nhất không còn phải lo lắng rằng người đó giờ đang ở đâu, làm gì hay là như thế nào. Khi chuyện đó xảy ra Hà đã rất là buồn nhưng bây giờ mình đã vượt qua được và tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống ở những điều khác. 

Điều mình nghĩ ngợi nhiều nhất có lẽ là về các bé. Cha mẹ ly hôn, các con là người thiệt thòi nhất. May mắn là bọn mình đã chia tay một cách văn minh nên các con cũng sẽ chấp nhận điều đó thoải mái hơn và các bé hiểu được tại sao lại như vậy. Thậm chí bé lớn còn khuyên mẹ "mẹ phải yêu đi, không tội gì mẹ phải thế cả". 

Hơn nữa, xã hội bây giờ điều đó cũng cởi mở hơn, các bạn ấy được tiếp xúc với thông tin văn hóa khác với thời ngày xưa, cho nên Hà cảm thấy bớt đi tâm tư của mình hơn. Hà và chồng cũ ly thân rồi mới ly hôn. Khi ấy, cậu con trai thứ 2 cứ nói: "Thế này không phải là ly hôn đâu nhé, thế này là đùa đùa thế thôi nhé…" là mình lại đau lòng lắm.

Thúy Hà cô Hạnh bán hoa của Về nhà đi con” lần đầu xác nhận đã ly hôn: Tôi phải mất nhiều năm để đợi các con lớn mới quyết định-14

Thúy Hà hi sinh tất cả sự nghiệp của mình để gìn giữ gia đình nhưng cái mà chị nhận lại sau gần 15 năm lại là một cuộc hôn nhân tan vỡ. Có bao giờ chị oán trách cuộc đời không công bằng? 

Mọi người cứ hay đổ lỗi cho số phận, mọi người cứ bám lấy hai từ đấy để xua tan đi những cái buồn những cái không may mắn của mình. Nhưng thật ra Hà nghĩ là do chính bản thân mình hết, mình lựa chọn gì thì nó sẽ là như thế. 

Khi lựa chọn chấm dứt cuộc hôn nhân đó, Hà đã suy nghĩ rất nhiều và phải mất nhiều năm mình mới quyết định được điều đó cũng như đợi các con lớn hơn. Đến giờ Hà cũng nghĩ rất là tích cực rằng thời gian làm thay đổi con người cũng như các nhu cầu con người cũng sẽ thay đổi. Bản chất anh ấy là một người không xấu, một người tốt. Anh ấy yêu vợ thương con và bản thân anh ấy là một người không mong muốn cuộc hôn nhân này dừng lại. 

Anh ấy chưa bao giờ muốn cuộc hôn nhân này dừng lại cả mặc dù có mưa gió hoặc là có những lúc bước chân anh ấy đi sai con đường trong chuyện tình cảm. Anh ấy cũng tích cực trong việc xây dựng và sửa lỗi lầm mà anh ấy đã gây ra cho Hà. Chính Hà là người quyết định dừng cuộc hôn nhân này và đó là sự lựa chọn của Hà chứ không phải của anh ấy.  

Thúy Hà cô Hạnh bán hoa của Về nhà đi con” lần đầu xác nhận đã ly hôn: Tôi phải mất nhiều năm để đợi các con lớn mới quyết định-15

Tuy nhiên thì Hà nghĩ rằng nếu mình tiếp tục đi con đường đấy thì liệu quãng đường dài phía sau sẽ như thế nào hay nó chỉ là sự thay đổi, sửa sai nhất thời lúc bấy giờ. Có thể lúc đó ở trong cái ngưỡng tan vỡ hôn nhân thì người đó tích cực để xây dựng lại nhưng mà sau đó mọi thứ vẫn không thể nào trở lại như lúc ban đầu. Cuộc sống như thế sẽ rất mệt mỏi vì thế mình phải là người quyết định vì mình không muốn tiếp tục một cuộc sống như thế nữa. Hà nghĩ quyết định đấy là đúng đắn, người đó cũng đã tìm được người mới cho mình ngay sau khi cuộc hôn nhân chấm dứt và đang rất hạnh phúc vui vẻ với cuộc sống hiện tại.

Thúy Hà đã sẵn sàng để mở lòng tiến tới nếu có một người nào đấy thấu hiểu mình chưa?

Hà chưa bao giờ nghĩ sẽ đóng cửa trái tim mình. Rất nhiều phụ nữ sau ly hôn nói rằng không bao giờ yêu nữa, không bao giờ lấy chồng, không bao giờ tin tưởng đàn ông nữa. Hà thấy rằng suy nghĩ như thế rất tiêu cực, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của mình và ngay cả tâm trạng của mình sẽ rất không tốt.

Có thể với người này người đó không phù hợp, không làm được điều người phụ nữ mong muốn nhưng với một người khác họ lại có thể làm được những điều đó. Hà đọc được câu nói đại ý rằng: "Chỉ vì không thương yêu nhau, không còn tình yêu nữa thì họ sẽ không làm được những điều đối phương mong muốn, nhưng khi họ gặp được một người họ yêu thương mong muốn mang lại niềm vui cho người đó thì họ lại làm được những điều có thể trước đây họ chưa bao giờ làm".

Hà nghĩ rằng cái người sau này may mắn tìm được, có duyên thì người đó có thể đem lại những điều mà Hà mong muốn ở người đàn ông trước đó của mình. 

Thúy Hà cô Hạnh bán hoa của Về nhà đi con” lần đầu xác nhận đã ly hôn: Tôi phải mất nhiều năm để đợi các con lớn mới quyết định-16

Thúy Hà cô Hạnh bán hoa của Về nhà đi con” lần đầu xác nhận đã ly hôn: Tôi phải mất nhiều năm để đợi các con lớn mới quyết định-17

Thúy Hà ở tuổi 41 xinh đẹp trẻ trung nhiều hơn so với độ tuổi của mình. Phải chăng "phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai"?

Hà nghĩ không phải là như thế. Khi mình có một người để yêu, khi mình có một người quan tâm đến mình cũng như có một người để mình quan tâm lại thì đó sẽ là động lực và tinh thần. Nếu các bạn còn trẻ thì nói thế thì phí lắm. Tuy nhiên mình đừng có lẫn lộn, nhiều bạn bây giờ yêu cứ bị phụ thuộc quá. Khi Hà còn trẻ Hà sống không có lí trí sống cảm xúc nhiều nên mới quyết định tạm dừng sự nghiệp để mà tập trung cho gia đình đến bây giờ ân hận về quyết định đó thì cũng muộn rồi.

Phụ nữ xinh đẹp khi không thuộc về ai thì phí lắm. Mình chỉ không phụ thuộc không bị chi phối chứ xinh đẹp mà không thuộc về ai thì quá phí. 

Xin cảm ơn Thúy Hà vì cuộc trò chuyện này!

Theo helino


Thúy Hà

Về nhà đi con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.