Tôi không nghĩ Mỹ Tâm cần khen ngợi!

Trong số rất nhiều lời tán dương nữ ca sĩ, Facebooker Ngô Nguyệt Hữu lại có một góc nhìn rất khác về hành động cao đẹp của ca sĩ Mỹ Tâm.

Trong số rất nhiều lời tán dương nữ ca sĩ, Facebooker Ngô Nguyệt Hữu lại có một góc nhìn rất khác về hành động cao đẹp của ca sĩ Mỹ Tâm.

Tối 24/12, trên trang cá nhân, một nhiếp ảnh gia đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh và clip màn trình diễn ngẫu hứng của nữ ca sĩ Mỹ Tâm cùng một bạn trẻ khiếm thị với ca khúc Sầu tím thiệp hồng.

Được biết, khi Mỹ Tâm cùng ê kíp đi qua con phố nhìn thấy sân khấu của những bạn trẻ khiếm thị chẳng có khán giả. Cô liền bảo mọi người quay xe và cùng lên sân khấu hát với những người bạn nơi đây. Ngay sau đó, cả khu phố đã chật kín người.

Hành động mang đầy tình nhân ái của giọng ca Hoạ mi tóc nâu đã nhanh chóng nhận được rất nhiều lời khen ngợi và ủng hộ của người hâm mộ với gần tám nghìn lượt yêu thích và 728 bài chia sẻ. 

Tôi không nghĩ Mỹ Tâm cần khen ngợi!

Bên cạnh đó, trong số những lời tán dương nữ ca sĩ, Facebooker Ngô Nguyệt Hữu lại có một góc nhìn rất khác về hành động này, anh viết:" Hành động của Mỹ Tâm!

Buổi sáng ở quê trong căn phòng thơ ấu, ngủ đẫy mắt và xem một đoạn clip của những con người.

Nữ ca sĩ Mỹ Tâm diễn về đêm Noel, ngang sân khấu vắng hoe của trung tâm nhân đạo. Cô yêu cầu tài xế vòng xe lại để hát cùng chàng trai khiến thị. Một bài Bolero, "Sầu Tím Thiệp Hồng" thì phải?.

Tôi đã chứng kiến những người nổi tiếng sử dụng sức ảnh hưởng của mình để chìa tay ra nắm lấy bàn tay của những người khốn khó. Hành động bộc phát của Mỹ Tâm chính là minh chứng rõ nhất cho thiện lương đang tồn tại trong mỗi con người.

Hơn cả một xúc động, đó là sự chân thành dành cho nhau. Giữa những bộn bề hiện thực, một sưởi ấm như hành động của Mỹ Tâm là cần thiết biết mấy.

Có những nỗi niềm như cứu rỗi!

Tôi không nghĩ Mỹ Tâm cần lời ngợi khen, tôi tin Mỹ Tâm thực hiện sự thúc giục từ trái tim ấy đầu tiên là để trọn vẹn với chính mình. Bởi tận cùng của điều tốt, là sự giải thoát xúc cảm cho cá nhân ấy.

Tôi không nghĩ Mỹ Tâm cần khen ngợi! - Ảnh 1.
Tôi không nghĩ Mỹ Tâm cần khen ngợi! - Ảnh 1.

Bài viết của tác giả Ngô Nguyệt Hữu thu hút tới hơn 3.500 lượt yêu thích và và bình luận từ cộng đồng mạng.

Sau khi được đăng tải, bài viết của tác giả nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm của mình khi cho rằng việc làm cao đẹp của Mỹ Tâm không cần tới lời ngợi khen bởi nó xuất phát từ chính cái tâm sáng trong cô mà không phải là bất cứ một chiêu trò đánh bóng tên tuổi nào khác.

Theo Trí thức trẻ


'Lật mặt 7' của Lý Hải cán mốc 103,5 tỷ đồng
"Lật mặt 7" là bộ phim điện ảnh thứ hai trong năm nay vượt mốc 100 tỷ đồng, sau "Mai" của Trấn Thành. Tác phẩm đang áp đảo loạt phim Việt và tác phẩm ngoại về doanh thu, suất chiếu dịp Lễ 30/5-1/5.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.