- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
3 năm sau ngày ly hôn, anh mới lại gọi tôi là vợ
Không hiểu sao lúc ấy tôi lại có cảm giác anh vẫn còn tình cảm với mình. Còn trái tim tôi cũng loạn nhịp vì anh.
Tôi ly hôn cách đây 3 năm. Hiện tại tôi sống cùng con trai 6 tuổi và cuộc sống của chúng tôi khá yên ổn. Dù chia tay chồng cũ cũng đã lâu nhưng tôi chưa có ý định đi bước nữa và cho đến thời điểm này vẫn chưa có người đàn ông nào khiến tôi thực sự rung động.
Tôi kết hôn từ khi còn là sinh viên đại học, nói đúng hơn thì lúc ấy vì lỡ mang bầu nên tôi mới cưới anh. Vì vội vã như vậy nên chúng tôi chưa kịp hiểu hết về nhau. Hơn nữa cả 2 lúc đó vẫn còn là sinh viên nên có quá nhiều chuyện xung quanh mà chúng tôi chưa đủ kinh nghiệm để giải quyết.
Chồng cũ của tôi trước kia là một người ham chơi game. Đi học về là anh quăng túi để mở máy tính chơi game mặc cho tôi một tay bế con một tay nấu ăn. Có những ngày tôi đi học, nhờ anh ở nhà trông con thì đến lúc về tá hỏa khi thấy con đang khóc thét lên vì đói sữa còn bố lại nằm ngủ ngon lành.
Hơn nữa cả 2 lúc đó vẫn còn là sinh viên nên có quá nhiều chuyện xung quanh mà chúng tôi chưa đủ kinh nghiệm để giải quyết. (Ảnh minh họa)
Đến khi đi làm cuộc sống của chúng tôi vẫn như vậy. Dù con lớn hơn nhưng tôi và chồng xảy ra vô số xích mích vì những chuyện rất nhỏ nhặt. Điển hình như việc cả 2 người phải đi liên hoan thì ai sẽ là người chịu hy sinh cuộc vui để ở nhà trông con?
Tôi biết rằng phụ nữ thì nên chịu thua thiệt nhưng khi đó tôi còn quá trẻ để có thể nhường nhịn và bao dung như những người phụ nữ khác. Kết quả là cả buổi tối hôm ấy chúng tôi chẳng ai ra ngoài mà ở nhà cãi nhau vì chuyện trách nhiệm với con cái và dành thời gian cho gia đình.
Rồi rất nhiều chuyện tiếp theo kéo đến khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Đến năm con lên 3, tôi và chồng quyết định ly hôn. Chúng tôi ly hôn khi cả 2 vẫn còn yêu nhau. Chỉ do cả 2 chưa có sự trưởng thành để bao dung và tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Sau khi ly hôn, tôi và anh vẫn là những người bạn tốt, với tôi là như vậy. Hơn nữa cả 2 chúng tôi đều đã lớn lên trong suy nghĩ rất nhiều. Tôi không còn là một người hay cáu bẳn và anh cũng đã có trách nhiệm hơn. Vì vậy thú thật khi biết anh có người yêu mới, tôi cũng hụt hẫng và chán chường lắm. Ngoài mặt thì tôi chúc phúc cho anh nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn biết là mình còn vương vấn anh.
Ngoài mặt thì tôi chúc phúc cho anh nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn biết là mình còn vương vấn anh. (Ảnh minh họa)
Con tôi lớn hơn, lại thấy một người phụ nữ khác chen vào giữa bố và mẹ nên cháu tỏ ra không hài lòng. Nhiều lần cháu đòi bố mẹ đưa đi chơi, đi ăn nhưng nếu anh dẫn theo người yêu, cháu nằng nặc khóc đòi cô ấy về. Lúc ấy tôi cũng có chút áy náy nhưng không hiểu sao tôi lại thèm khát cuộc sống 3 người như trước kia hơn. Vì thế mà sau lần ấy, tôi hay mượn cớ con trai muốn gặp bố để tiếp cận anh.
Cách đây 2 hôm khi tôi đang làm việc thì bụng rất đau, tôi ngất đi lúc nào không biết. Khi tôi tỉnh dậy thì bác sĩ đang lấy máu để xét nghiệm, con trai tôi vì không biết làm gì nên đã gọi bố đến đưa tôi đi viện.
Buổi tối hôm đó khi tôi đang nghỉ thì nghe tiếng anh và bác sĩ nói chuyện. Vì giường của tôi sát hành lang nên nghe được cuộc nói chuyện của họ. Anh đã khẩn khoản nói: “Xin bác sĩ cứu vợ cháu. Hết bao nhiêu tiền cháu cũng chấp nhận”. Tôi xúc động rơi nước mắt. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại có cảm giác anh vẫn còn tình cảm với mình. Bởi vì đã rất lâu rồi anh mới gọi tôi là vợ.
Từ phút ấy, không hiểu sao trái tim tôi lại loạn nhịp vì anh. Tôi biết là mình vẫn còn yêu anh, chỉ không hiểu tình cảm của anh dành cho tôi là gì. Nhưng lương tâm của tôi lại cảm thấy cắn rứt khi anh đã có người yêu, tôi cũng không biết tình yêu của họ như thế nào, liệu rằng anh có thật lòng yêu cô gái đó? Tôi có nên mở lời với anh để chúng tôi có cơ hội được quay lại như trước kia không?
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự13 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự15 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự22 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự2 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.