- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghe lời mẹ chồng tôi giả mang bầu cho chồng vui, đến 9 tháng 10 ngày sau bà bế đứa bé giống hệt anh về và sự thật kinh động phía sau
Run sợ trước những lời mẹ nói, tôi không ngờ mẹ chồng lại làm cái chuyện kinh thiên động địa này.
- Kiêng "trả bài" tháng cô hồn vì sợ đen cả tháng, vợ bắt tôi "ngủ chay" để rồi khóc ra tiếng mán khi nghe lời tuyên bố sấm sét này
- Nữ giám đốc bàng hoàng nghe lời đề nghị của osin khi nghỉ việc
- Thấy mẹ đứng ở khe cửa lấm lét nhìn cháu vì không được bế, tôi đạp cửa hỏi vợ sự tình, nghe lời giải thích của cô ấy mà giận sôi người
Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm nhưng chưa có con và không có kế hoạch từ lúc cưới nên cũng sốt ruột. Hai vợ chồng đi khám thì bác sĩ bảo bình thường, không vấn đề gì nhưng đợi mãi chẳng có tin vui. Rồi một ngày, mẹ chồng tôi gọi nói chuyện riêng bảo tôi giả mang thai cho chồng vui, đỡ ngoại tình.
Bất ngờ trước điều mẹ nói, tôi nói mang thai giả thì cũng phải đẻ mà suốt 9 tháng chồng sẽ phát hiện được thôi. Tôi nghĩ cách đó không ổn thì mẹ tôi tiết lộ, chồng tôi tháng sau sẽ đi vào Nam làm công trình phải một năm mới về. Lúc về cũng quá ngày sinh rồi, mẹ sẽ lo liệu tìm đứa bé bị bỏ rơi trong trại trẻ mồ côi xin về cho tôi nuôi. Nghe vậy, nghĩ bà thương tôi nên tôi cũng thấy hợp lý mà đồng ý.
(Ảnh minh họa)
Tranh thủ thời gian ở nhà, tôi tích cực gần gũi với chồng để anh không nghi ngờ gì. Theo kế hoạch hơn một tháng sau tôi báo tin vui với chồng, anh vui lắm. Anh là cháu đích tôn, bố thì mất sớm, điều này sẽ khiến anh không phải xấu hổ với dòng tộc, gia đình.
Giả vờ có bầu, tôi phải mặc đồ rộng, độn to dần theo từng tháng để không ai nghi ngờ. Thế nhưng mẹ chồng tôi cũng mất tích từ ngày chồng tôi đi xa. Bà bảo, bà vào miền Trung thăm người bạn cũ ở đó, chơi một thời gian rồi mới về. Chờ tới lúc tôi sinh bà sẽ về lo liệu tất cả.
Cố tỏ ra có các triệu chứng bầu bí, chỉ dám khoe bụng bầu chớp nhoáng với chồng tôi luôn nơm nớp lo sợ mọi chuyện sẽ bị lộ. Cho đến gần ngày dự sinh đã tính từ trước, mẹ chồng tôi bất ngờ xuất hiện và bế một đứa trẻ sơ sinh tới. Đứa bé giống hệt chồng tôi khiến tôi ngỡ ngàng và khó hiểu. Tôi đặt nghi vấn đây là con chồng, hóa ra chồng tôi ngoại tình ra sản phẩm mà giấu tôi. Thấy tôi làm ầm lên thì mẹ chồng giải thích:
"Chồng mày không ngoại tình, đứa bé này là em chồng con, do chính mẹ đẻ ra. Mẹ giấu chúng mày cặp kè với tình trẻ nhưng không ngờ mẹ 45 tuổi mà vẫn có bầu được. Tuổi này bầu bí, lại có con với trai trẻ sợ mọi người chê cười đánh giá. Mẹ nhờ con nuôi, nhận đứa bé này làm con giúp mẹ. Dù sao nó cũng là huyết thống với chồng con, nó không phát hiện được đâu".
(Ảnh minh họa)
Run sợ trước những lời mẹ nói, tôi không ngờ mẹ chồng lại làm cái chuyện kinh thiên động địa ở tuổi này được. Đợt vừa rồi bà trốn vào miền Trung ở nhà người quen để dưỡng thai và sinh đẻ. Giờ bà lại bắt tôi làm mẹ của em chồng thế này ư?
Mẹ chồng cũng đề nghị sẽ đóng vai bà nội chăm cháu để che mắt mọi người. Mẹ cấm tôi nói bí mật này ra với ai mà tôi hoang mang, sợ hãi quá. Tôi có nên thú nhận tất cả với chồng, để anh chấp nhận đứa em trai bằng tuổi con mình hay không? Tôi nhận lời mẹ chồng thì không biết tôi còn phải che giấu, sống lo sợ bị phát hiện đến bao giờ? Theo mọi người tôi nên làm gì?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet.vn
-
Tâm sự5 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự9 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự9 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự9 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự14 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự17 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?