Ám ảnh tội lỗi của kẻ muốn “chiếm” vợ người sau buổi tiệc ngọt ngào

Trong số rất nhiều cô gái đã gặp, chưa có ai khiến tôi nặng lòng như Mơ.

Trong số rất nhiều cô gái đã gặp, chưa có ai khiến tôi nặng lòng như Mơ. Dẫu địa lý cách trở, dẫu Mơ đã có hai con nhưng nếu cô từ bỏ cuộc sống hiện tại, tôi sẵn sàng đến với cô, coi hai trẻ như con mình đẻ ra, yêu thương và có trách nhiệm với chúng.

Lần ấy, tôi có dịp về dự một cuộc liên hoan của gia đình một người quen ở cách Hà Nội chừng 70 cây số. Tại đây, tôi đã để ý đến Mơ - một phụ nữ chừng ngoài 30 tuổi. Cô không xinh đẹp, nổi trội nhưng trông ưa nhìn và có duyên với chiếc má lúm đồng tiền và một chiếc răng khểnh. Đặc biệt là làn da trắng mịn, cánh tay để trần thật nõn nà, bắt mắt. Cô mặc chiếc áo mỏng, khoét rộng, để lộ chiếc cổ nuột nà như cổ vũ nữ. Tính khí lại luôn vui tươi, cởi mở nên bất cứ ai mới tiếp xúc cũng dễ có cảm tình. Nhưng nếu để ý kỹ, ai tinh sẽ thấy ẩn náu ở bên trong cái vẻ sởi lởi ấy là một thế giới nội tâm sâu kín, không dễ nhận biết.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi rất hay để ý đến cô và thấy cô cũng đáp lại. Mơ có cách ăn mặc rất giản dị, không cầu kỳ, chải chuốt nhưng thật bắt mắt với chiếc áo mỏng, khoét cổ rộng, để tay trần. Trông cô lúc này lại càng hấp dẫn bởi nước da trắng ngần, cánh tay rất mịn màng, nuột nà, tròn lẳn. Tôi chỉ có thể nhìn cô từ xa, chứ không thể đến gần vì cô đang ngồi ở vị trí cách tôi khá xa. Nhưng cũng đủ để tôi tưởng tượng, hình dung được tất cả… Đến lúc ăn, người chủ nhà đề nghị không phân biệt nam nữ, người lớn, trẻ em, chủ, khách mà cứ ngồi đều thành các mâm. Mâm nào cũng có đủ các “thành phần” vừa nói. Quả là rất vui và bình đẳng. Không hiểu do tình cờ hay cố ý, Mơ đã ngồi cùng mâm với tôi, lại ngay sát bên cạnh, trong khi chồng cô ngồi ở mâm khác.

Phải nói rằng tôi không thể tập trung được vào ăn uống, bởi tim đập rộn rã (Tôi rất sợ Mơ nghe được tiếng đập thình thịch vì ngồi sát bên). Tuy nhiên, tôi tự dặn mình phải hết sức cẩn trọng vì thấy ánh mắt người chồng cô luôn từ mâm bên cạnh nhìn sang vợ với vẻ khác thường. Vậy nên, tôi cố tình tỏ ra không để ý đến cô, chỉ nói chuyện với những người khác. Chỉ khi anh ta không nhìn sang, tôi mới tranh thủ… nhìn cô. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi Mơ lại có thể lấy một người đàn ông như vậy làm chồng. Trông anh ta lầm lì, thô kệch, khô không khốc như một cửu vạn, toát ra sự đơn giản và nghèo nàn về tâm hồn. Cả cuộc liên hoan kéo dài tới hơn một giờ đồng hồ, tôi rất ít thấy anh ta nói. Nghe nói anh ta làm nghề lái xe chở hàng thuê gì đó, còn Mơ là giáo viên. Mặc dù dạy ở một trường làng, ăn mặc giản dị nhưng trông cô vẫn rất văn minh, không có vẻ gì là quê mùa.

Mơ tỏ ra khá tự nhiên, nói chuyện cởi mở với các thành viên trong mâm mặc dù không quen biết nhau nhiều. Có vẻ như, cô không mấy bận tâm đến việc có chồng cùng dự cuộc liên hoan này. Cô luôn gắp những món ngon nhất vào bát cho tôi và giục ăn. Ngồi bên cạnh cô – một thân hình hết sức gợi cảm – trong tôi cứ nao nao, rạo rực. Phải cố gắng lắm, tôi mới giấu được mọi cảm xúc để không ai có thể nhận biết. Không biết Mơ có nhận ra điều đó?

Sau bữa liên hoan đó, hình ảnh Mơ ám ảnh tôi. Đã có nhiều đêm, tôi mơ thấy cô, được cùng cô tay trong tay và sống những giây phút lãng mạn nhất. Tôi đang sống độc thân, cô thì đã có chồng, con. Nhưng tôi cảm nhận được là cô đang có cuộc sống bất hạnh. Tất nhiên là không dễ để cô có thể nói ra điều đó với người khác. Tôi trỗi dạy ý nghĩ sẽ tìm hiểu kỹ, nếu thực sự cô không hạnh phúc, tôi sẽ dang rộng tay để “tiếp quản” từ người chồng quá khác biệt với cô. Và tôi đã bỏ công “điều tra”, tìm hiểu về Mơ. Mất nhiều công phu, tôi đã biết rõ được thực trạng cuộc sống của cô: Lấy chồng không từ tình yêu. Người chồng chẳng hiểu biết gì. Anh ta có cuộc sống quá đơn giản, chỉ biết lao vào làm ăn, kiếm tiền, ăn no, ngủ kỹ. Tuy vậy, cũng là người có trách nhiệm với vợ, con, không rượu chè, cờ bạc, trai gái hay ăn tàn phá hại. Tóm lại, đó là một người đàn ông không có tội gì ngoài sự quá “cù lần”, đối lập với sự hiểu biết và tâm hồn đa cảm, phong phú của vợ. Vậy nên, dù bất hạnh, nhưng không có lý do gì để Mơ có thể ly hôn. Cô chỉ còn cách cam chịu, tìm ngưồn vui ở công việc và hai đứa con. Tôi thấy thương Mơ, tiếc cho một người phụ nữ không đến nỗi nào mà có cuộc sống quá phí hoài.

Trước lúc rời khỏi vùng quê đó, tôi đã kịp xin số điện thoại của Mơ. Sau đó, mỗi ngày tôi đều đặn gọi cho cô ít nhất một lần. Cô nói chuyện hào hứng, nhiệt tình. Cũng có lần, cô chủ động gọi và nhắn tin cho tôi. Qua đó, tôi hiểu rõ cô cũng có tình cảm với tôi nhưng giấu kín trong lòng. Còn về phía tôi, đã thể hiện rõ hơn tình cảm của mình. Tôi nói không cần giấu diếm là rất nhớ Mơ, sẵn sàng làm tất cả để cuộc sống của cô được hạnh phúc hơn. Nhưng cô nói là số phận đã an bài. Qua những tin Mơ nhắn, tôi cảm nhận rõ là cô cũng yêu tôi – một tình cảm thầm kín, không có đích đến nhưng đã nảy nở tự nhiên.

Tôi từng có vợ nhưng không hạnh phúc nên đã ly hôn gần chục năm. Trong số rất nhiều cô gái đã gặp, chưa có ai khiến tôi nặng lòng như Mơ. Dẫu địa lý cách trở, dẫu Mơ đã có hai con nhưng nếu cô từ bỏ cuộc sống hiện tại, tôi sẵn sàng đến với cô, coi hai trẻ như con mình đẻ ra, yêu thương và có trách nhiệm với chúng. Và chắc chắn, tôi sẽ có điều kiện dậy bảo, dìu dắt chúng trưởng thành thuận lợi.

Nhưng gần đây, tôi được biết chính người chồng của Mơ sau một vài lần hai vợ chồng cái vã lại chủ động đòi ly hôn. Anh ta sẵn sàng nói vợ là không biết điều, đã sống dựa vào chồng còn “tinh tướng” và thách thức vợ là nếu ly hôn thì anh ta sẽ chỉ gặp may mắn, tốt đẹp hơn. Vậy mà không hiểu vì sao, Mơ lại có thể nhẫn nhịn để không hề muốn ly dị, vẫn cố níu giữ hạnh phúc quá nhiều đắng cay.

Thưa các anh chị. Hiện tại, tôi cứ bị chi phối bởi hình ảnh của Mơ. Cô khiến tôi không thể tập trung làm việc gì có hiệu quả. Tôi thực sự rất yêu thương cô nhưng cũng rất buồn khi nghĩ cô vẫn còn muốn gắn bó với người chồng đã xúc phạm mình thậm tệ. Như vậy có nghĩa, tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với cô? Tuy nhiên, tình yêu của tôi với cô càng ngày càng bùng phát mạnh. Tôi cố lý giải là sở dĩ cô không muốn ly hôn chắc chỉ vì hai đứa con. Nghĩ vậy tôi lại trối dạy quyết tâm kiên trì thuyết phục cô làm lại cuộc đời. Vậy thưa các anh, chị, tôi có nên như vậy? Được hưởng hạnh phúc đúng nghĩa là một quyền của con người. Nếu Mơ sống với tôi, những đứa con của cô sẽ được hưởng sự may mắn khi trở thành con tôi. Điều đó hiển nhiên là tốt chứ sao? Tôi không nghĩ có gì thất đức mà thấy là cần thiết và xin được nhận ở các anh, chị lời tư vấn.

Theo GĐXH


phản bội

kẻ thứ ba

vợ người

say nắng

ám ảnh

mê hoặc

ngoại tình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.