- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Anh thích vợ ngu hay vợ thông minh?
Hôm rồi tôi có trả lời đài tiếng nói Bình Dương khi bạn phóng viên hỏi đại ý rằng: Tại sao đàn ông Việt rất kỵ vợ thông minh? Tôi bảo: Ai kỵ chứ tôi không kỵ. Trái lại, tôi thích lấy vợ thông minh.
Hồi tôi mới lớn, tôi cực thích những phụ nữ thông minh. Nhưng thích yêu thôi chứ không thích lấy. Bởi tôi sợ mình không an toàn. Phụ nữ thông minh luôn không khiến tôi (cũng như phần đông đàn ông Việt) cảm thấy bất an. Họ thông minh nên họ chiếm quyền điều khiển mối quan hệ. Họ khiến tôi không tự tung tự tác được. Hồi ấy, tôi thích cưới một cô vợ an toàn. Người khiến tôi quăng đâu cũng được, khỏi lo giữ. Người chỉ ăn, ngủ, quần quần áo áo là hết một ngày. Người tôi chỉ cần mang tiền về là mắt híp hết cả lại. Rồi đẻ cho tôi vài đứa con kháu khỉnh. Làm việc cũng được mà ở nhà cũng được miễn là về đến nhà là có bữa cơm nóng hổi vừa thổi vừa xơi. Tôi chỉ cần lừ mắt là biết cụp đuôi ngay. Thi thoảng nựng nịu một chút là đuôi xoắn tít thò lò. Thật thà và dễ bảo! Tôi nghĩ có nhiều đàn ông cũng muốn cưới một cô vợ như vậy: Ngoan 1 tí- Ngu 1 tí và Ngon 1 tí!
Vậy nên tôi chia tay dăm người vì họ không như thế! Họ thông minh quá! Mới yêu thôi mà họ đã toan tính mua nhà, mua xe, đẻ con và lên form chồng chuẩn cho tôi. Nhưng tôi cũng bỏ chạy ngay với vài người 3 tí vì ngon 1 tí suốt ngày nói chuyện quần áo cả khi tôi đang buồn chết đi được, ngoan 1 tí nên dụ dỗ nổi loạn là nhăn mặt lắc đầu, ngu 1 tí nên chẳng bao giờ trò chuyện được với nhau. Thế nên từng có người nói tôi phức tạp và mâu thuẫn. Rốt cuộc thì tôi muốn gì???
Tôi nhận ra mình muốn một cuộc hôn nhân thực sự chứ không phải chỉ là một người vợ. Tôi muốn được cùng nhau thay vì chỉ mình tôi hoặc mình cô ấy. Một vài người phụ nữ quá thông minh nên đã một tay làm nên cuộc hôn nhân thay vì cùng tôi xây đắp cuộc hôn nhân. Một vài người phụ nữ thì quá ngốc nghếch khi luôn cho rằng xây dựng gia đình là chuyện của đàn ông. Phụ nữ chỉ đi theo thôi!
Không! Hôn nhân vốn chẳng phải là 2 người cưới nhau về sinh con đẻ cái và sống với nhau đến đầu bạc răng long. Không phải thế! Hôn nhân là một cuộc đời mà ở đó, người chồng yêu cuộc hôn nhân hơn cả yêu vợ mình. Người vợ cũng phải thế. Không phải là anh yêu em, em yêu anh mà là chúng ta cùng yêu! Ở đó, họ sẵn sàng dẹp bỏ đi cái tôi của mình để hướng đến một cái chung. Đến cả cãi nhau cũng vì cái chung chứ không phải vì cái riêng bị xâm phạm. Là tôi nghĩ thế!
Sự thông minh của một người vợ hoá ra chẳng phải là chỉ số IQ của người vợ đó đến đâu mà là sự thấu hiểu của người vợ về chồng mình, về cuộc hôn nhân của mình. Không chỉ hiểu mà còn là cảm nhận. Đàn ông vốn là lũ hời hợt nhưng nhiều kẻ trong số đó rất nặng tình với vợ mình. Vô tâm nhưng sẵn sàng đánh đổi tất cả để vợ mình hạnh phúc. Ngốc nghếch nhưng sẵn sàng lăn xả đấm vỡ mõm kẻ nào nói lời không hay về vợ mình. Bao nhiêu người vợ hiểu điều đó, cảm nhận được điều đó thay vì chỉ thấy chồng mình lười biếng, vô tích sự, ngu lâu khó đào tạo??? Tôi nghĩ người phụ nữ thông minh sẽ thấy rằng thay vì vật vã chuyện anh ta không làm cái này chưa làm cái kia thì hãy yêu cầu, đòi hỏi, tạo sức ép và khiến anh ta muốn làm điều đó vì yêu mình! Thay vì đòi hỏi chồng mình phải giống chồng người, như chồng người thì hãy giúp anh ta, cùng anh ta làm tốt việc làm chồng chính mình, của riêng mình, khít khìn khịt với mình!
Chúng ta không phải làm mọi thứ để có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long. Mà là chúng ta đang cùng nhau hạnh phúc, hưởng thụ hạnh phúc, trải nghiệm hạnh phúc. Để được là một người vợ hạnh phúc và một người chồng hạnh phúc!
Và như thế là đã đủ để có một người vợ thông minh rồi! Và là chồng một người phụ nữ như thế, ai mà không ham???
Facebook Hoàng Anh Tú
-
Tâm sự3 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự9 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự13 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự14 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự17 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.