- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhìn bạn vợ cúi xuống xỏ giày, chồng bảo 'đừng mời cô ấy tới nhà nữa'
Cho đi lòng chân thành, để nhận về tấm chân tình khác. Nhưng lại có câu, "biết người, biết mặt mà không biết lòng", cũng có khi bạn tận tâm nhưng lại bị đối phương lợi dụng.
- 3 năm nay con gái không về thăm nhà, vợ chồng tôi vượt 400km đến thăm và "chết ngất" khi nhìn thấy con
- Mẹ chồng có thói quen vào phòng con dâu trong lúc không ai ở nhà, một hôm đi làm về nhìn thấy cảnh này mà tôi tức điên
- Bị người yêu cũ mỉa mai, chồng chưa cưới của tôi nhẹ nhàng nói một câu đủ khiến anh ta đỏ mặt nhục nhã
Triệu Lan không còn chịu nổi công việc ở công ty do sếp của cô thường xuyên giao nhiều công việc và ép tiến độ nhưng tất cả thành tích trong công việc của cô đều được tính cho anh ta.
Vì chuyện này, Triệu Lan quyết định thôi việc. Chồng cô rất ủng hộ vợ từ bỏ sự khó chịu để tìm kiếm công việc mới. Không lâu sau khoảng thời ngắn ngủi ở nhà, Triệu Lan đã tìm được công việc mới.
Cô đã nghĩ rằng có lẽ phải mất nhiều thời gian để làm quen và bắt kịp công việc mới, nhưng không ngờ, người đồng nghiệp ngồi cạnh là một người rất nhiệt tình. Nhờ cô ấy mà Triệu Lan quen việc nhanh hơn. Để tỏ lòng cảm kích, cô mời người bạn đi ăn trưa. Hai người trò chuyện và thấy rằng họ có khá nhiều điểm chung nên nhanh chóng trở nên thân thiết.
Triệu Lan là người thích chia sẻ nên khi quen bạn mới - Tiểu Vy, cô bắt đầu kể về chỗ làm cũ, lý do thôi việc, chồng cô đã ủng hộ vợ thế nào. Tiểu Vy nói rằng chồng cô thật tốt vì đã ủng hộ vợ. Chị họ của cô ấy cũng ở trong trường hợp giống Triệu Lan nhưng chồng của chị ấy thì lại không đồng ý cho vợ bỏ việc, còn nói vợ mình đừng cố tỏ ra đạo đức giả.
Đôi bạn nói nhiều về sự khác biệt giữa một ông chồng tốt và một ông chồng tồi, Tiểu Vy ngày càng tỏ ra quan tâm đến chồng của Triệu Lan, hỏi rất nhiều về hai vợ chồng. Triệu Lan không nghĩ nhiều, cô kể cho bạn nghe tất cả những điều thú vị về tình yêu của hai người cho đến tận ngày cưới. Đáp lại, Tiểu Vy chỉ cảm thán: "Cậu có chồng tốt thật đấy, tớ yêu vài lần rồi nhưng toàn kẻ không ra gì, giờ tớ lười yêu sau vài lần đổ vỡ. Làm sao mà lấy được chồng tốt như cậu chứ nhỉ!".
Bạn thân đến chơi nhà
Sau cuộc trò chuyện tán gẫu với bạn, về tới nhà, Triệu Lan nói với chồng:
- "Anh nghĩ hôn nhân có phải được xây dựng từ may mắn hay không?"
- "Ý em là gì?"
- "Ý em là sao em may mắn đến vậy, có một ông chồng mà ai cũng phải ghen tị".
Chồng Triệu Lan cười lớn: "Tự nhiên lại nói vậy! Giờ em mới biết điều đó à? Giờ em mới biết là anh tốt hả?".
Triệu Lan kể lại về cuộc nói chuyện với bạn cho chồng nghe. Anh thấy vui vì vợ đã kết thêm bạn mới, nhưng khi nghe hai người chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện, ngay cả những chuyện riêng tư giữa hai vợ chồng thì anh bắt đầu cảm thấy một chút không thoải mái.
"Sau này em đừng kể về chuyện riêng tư của gia đình mình như vậy, em nên nói ít hơn, dù sao thì em và cô bạn ấy mới quen nhau chưa lâu", chồng Triệu Lan góp ý với vợ.
Dù nghĩ không có chuyện gì nhưng Triệu Lan vẫn đồng ý với chồng. Ngày hôm sau, khi cô bạn đồng nghiệp hỏi về cuộc sống của hai người, Triệu Lan bắt đầu chọn lọc vài chuyện vô thưởng vô phạt để kể. Có lẽ cảm nhận được sự thay đổi trong cách nói chuyện của Triệu Lan, Tiểu Vy không nói thêm gì nữa.
Chuẩn bị tan sở, đột nhiên Tiểu Vy gợi ý: "Cậu còn chưa giới thiệu chồng con cho mình. Cuối tuần cậu có thời gian không? Mình sang nhà cậu chơi nhé?".
Triệu Lan lập tức đồng ý. Trong thâm tâm cô còn cảm thấy mình có chút thô lỗ khi chưa mời bạn đến nhà. Vợ chồng cô đều là những người hướng ngoại, có khá nhiều bạn bè và cũng hay mời bạn bè đến nhà chơi. Cô tự nhủ sẽ chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn để đón bạn.
Ngày cuối tuần, chuông cửa reo, vừa ra mở cửa Triệu Lan đã thấy Tiểu Vy ăn mặc rất đẹp. Cô hơi bất ngờ: "Sao lạ vậy? Ăn mặc đẹp quá! Chiếc váy này... Cậu nghĩ cậu tới đây dự tiệc hả?", Triệu Lan nói đùa với bạn.
Tiểu Vy liếc vào trong nhà: "Cậu có thể không dụng tâm được không nếu đi gặp những người thân thiết như gia đình?".
Vào đến nhà, Tiểu Vy tỏ ra kinh ngạc khi thấy những thứ được bày sẵn trên bàn: "Cậu nấu nhiều vậy?".
"Phần lớn là chồng tớ làm đấy. Vì cậu là bạn thân của tớ nên gia đình tớ cũng cần "dụng tâm" một chút" - Triệu Lan mỉm cười trả lời.
"Khách sáo thế!", cô bạn vừa nói vừa nhìn chồng Triệu Lan, người đàn ông có vẻ ngoài điềm đạm và hào phóng.
Triệu Lan cảm thấy hơi khó hiểu khi nhìn thấy bộ dạng khác lạ của bạn mình hôm nay. Thường ngày cô ấy sôi nổi hoạt bát, nhưng hôm nay lại có chút e ngại, thận trọng.
Mọi chuyện trên bàn ăn diễn ra rất tốt, mọi người không ngớt lời ngợi khen tài nấu ăn của chồng Triệu Lan. Tiểu Vy tiếp tục nói chồng Triệu Lan là một người đàn ông thật tốt.
Triệu Lan rất tự hào, nhưng sắc mặt của chồng cô thì không ổn tí nào. Khi cô bạn thân về, vợ chồng Triệu Lan ra cửa tiễn. Triệu Lan chợt nhớ ra món quà định gửi cho bạn nên đi vào phòng ngủ lấy. Lúc trở ra, cô thấy bạn vừa xỏ giày xong, còn vẻ mặt chồng cô thì cứ có gì đó như là... ghê tởm.
Triệu Lan không biết tại sao. Sau khi tiễn bạn, cô giận dỗi hỏi chồng tại sao có thái độ tồi tệ như vậy. Chồng cô nói: "Sau này em đừng mời người bạn này đến, cắt đứt tình bạn thì tốt hơn".
Triệu Lan sửng sốt, còn chồng cô tức giận kể lại với vợ. Hóa ra trong bữa ăn, Tiểu Vy tỏ ra tiểu thư, dè dặt nhưng chân cứ cọ vào chân chồng của Triệu Lan. Và vừa rồi, ngay khi Triệu Lan bước vào phòng ngủ, cô ta đã cúi xuống xỏ giày ngay trước mặt chồng bạn, cố ý để lộ váy ngắn cũn cỡn và cổ áo khoét sâu. Là đàn ông, dụng ý đó không lẽ chồng Triệu Lan không hiểu được?
Triệu Lan cũng trở nên tức giận nhưng không muốn tin. Cho đến khi cô tới công ty vào hôm sau, Tiểu Vy vẫn không ngừng khéo léo hỏi thăm chồng Triệu Lan. Đến lúc đó, Triệu Lan mới nhận ra những điều chồng mình nói là thật. Cô bảo: "Cậu không biết sao, chồng tớ ghét nhất tiểu tam đó".
Mặt Tiểu Vy biến sắc, và cô ấy không nói thêm gì nữa. Triệu Lan cũng cố tình tỏ ra xa cách, không bao giờ để người bạn này đến nhà mình nữa.
Theo Dân Trí
-
Tâm sự27 phút trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự49 phút trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự4 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự5 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự7 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.