- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn thân thường xuyên rủ đến nhà chơi, phía sau lại là âm mưu khó ngờ
Tôi với Ngân là bạn thân từ hồi đại học. Chúng tôi vô tình được xếp ngồi gần nhau và thân nhau từ đó.
- Bạn thân của chồng đến viếng đám tang, vừa nói được vài câu, anh ta đã tiết lộ một chuyện động trời khiến tôi phải vào viện cấp cứu
- Bỗng dưng tối hôm qua, cậu bạn thân gõ cửa phòng tôi và đề nghị tôi kết hôn, lúc đầu tôi hốt hoảng nhưng rồi lại muốn đồng ý
- Nghe lời cô bạn thân ly hôn chồng, 5 tháng sau biết tin cô ấy kết hôn, tôi sững sờ tới chết lặng khi vừa thấy mặt chú rể
Trong khi Ngân xinh xắn, da trắng ngần, vóc dáng mảnh mai thì tôi thấp bé, da xỉn màu và mặt đầy tàn nhang. Mọi người đều khen ngợi Ngân là hoa khôi, ai đi bên cạnh cũng chỉ làm nền cho cô gái ấy.
Trớ trêu thay, tôi và Ngân đều cùng đem lòng yêu Huy - chàng bí thư hot boy của lớp. Cả hai chúng tôi đều “âm thầm thả thính” nhưng Huy chỉ đáp lại tình cảm từ phía Ngân mà thôi. Nhiều đêm tôi nằm mơ Huy là người yêu của tôi nhưng đến lúc tỉnh dậy, tôi mới nhận ra giấc mơ đó mãi mãi chẳng bao giờ thành hiện thực.
Ngày Huy và Ngân làm đám cưới, tôi đứng nhìn từ ra mà mắt nhoà lệ. Mọi người đều nghĩ rằng tôi khóc vì mừng cho bạn nhưng thật ra, tôi khóc vì đau cho mình. Sau đám cưới ấy, tôi biết rằng mọi hy vọng của mình đều đã hết. Tôi thử yêu một vài người nhưng mọi chuyện chẳng đến đâu. Chắc do tôi yêu không thật lòng. Ngân mang bầu rồi sinh con, tôi đều ở bên cô ấy. Nhưng tôi sợ gặp Huy…
Hình minh họa
Gần đây, tôi thấy Ngân hay mời tôi đến nhà ăn cơm. Tôi ngại gặp Huy nên ít khi nhận lời. Khi đến nhà, tôi chỉ quấn quýt với con trai Ngân chứ không nói chuyện nhiều với Huy. Có hôm, Ngân gọi tôi đến nhà, bảo có việc gấp. Nhưng đến, tôi chỉ thấy mình Huy ở nhà. Vì muốn giữ khoảng cách nên tôi cũng xin phép về luôn.
Hôm đó, Ngân lại gọi tôi đến nhà. Tôi sợ như lần trước nên báo bận, hẹn khi khác. Ngân biết không lừa được tôi nữa hẹn tôi ra một quán cà phê và nói hết mọi chuyện với tôi. Ngân nói cô ấy biết tôi yêu thầm Huy từ rất lâu nhưng không dám nói ra. Cô ấy vì yêu nên cũng ích kỷ và chỉ muốn giữ Huy cho riêng mình. “Nhưng giờ mọi thứ thay đổi rồi mày ạ. Tao mới phát hiện mắc bệnh ung thư giai đoạn muộn. Tao biết tao chẳng còn sống được bao lâu nữa. Sau khi tao chết, tao muốn mày ở bên Huy, chăm sóc cho anh ấy và cho cả cu Bin có được không? Mày là người duy nhất mà tao tin tưởng và có thể nhờ cậy vào lúc này”, Ngân nói trong nước mắt.
Nghe Ngân nói vậy, tôi vừa sửng sốt, vừa bàng hoàng. Hoá ra đó là lý do khiến Ngân nhiều lần rủ tôi đến nhà chơi. Nhưng cả tôi và Huy đều không biết kế hoạch này.
“Tao quyết định sẽ gả anh Huy cho mày, mày có đồng ý không? Mày có đồng ý thay tao chăm sóc cho anh ấy và cu Bin sau khi tao lìa đời hay không?”, tiếng Ngân nói như van lơn.
Lúc này, tâm trí tôi hoàn toàn hỗn loạn. Tôi vừa mừng lại vừa buồn. Chuyện tình cảm đâu có thể gượng ép được. Nhất là chuyện tình cảm này, chỉ xuất phát từ phía tôi. Liệu Huy có chấp nhận tình cảm của tôi hay không? Mấy ngày hôm nay, tôi băn khoăn và suy nghĩ nhiều nhưng chưa biết phải trả lời Ngân thế nào đây. Liệu tôi có nên nhận lấy mối “tơ thừa” này? Xin độc giả cho lời khuyên.
Theo Dân Việt
-
Tâm sự3 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự13 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự20 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự23 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.