- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bất cứ lúc nào, đàn bà cũng phải làm đẹp
Đàn bà không biết làm đẹp chính là sự thiệt thòi lớn của bản thân. Ra ngoài lôi thôi, đầu bù tóc rối, quần áo không chỉnh tề thì chắc chắn, bạn sẽ bị người khác chê cười.
Đàn bà không biết làm đẹp chính là sự thiệt thòi lớn của bản thân. Ra ngoài lôi thôi, đầu bù tóc rối, quần áo không chỉnh tề thì chắc chắn, bạn sẽ bị người khác chê cười.
Đàn bà không đẹp đã là một thiệt thòi lớn, nhưng đàn bà không biết làm đẹp cho bản thân mình lại là một điều tội lỗi vô cùng. Sinh ra làm đàn bà, ông trời dù có phú cho nhan sắc hay không thì chị em cũng phải biết làm đẹp, tô vẽ cho bản thân mình. Không đẹp thì thiệt, không sành điệu thì hại thân rồi lúc đó, đừng đổ cho số phận, đừng tự than thân trách phận rằng, mình không được sướng như người.
Một người con gái, khi lớn lên, có người đàn ông nào đó theo đuổi, họ bắt đầu biết làm điệu, làm đẹp. Vì họ biết rằng mình đã lớn, cần có mối quan hệ bên ngoài. Và bất cứ một người phụ nữ nào, dù nói sao đi nữa thì ngoại hình vẫn là điều khiến người ta chú ý đầu tiên.
Anh có thể thừa nhận với tôi rằng, anh không coi trọng sắc đẹp, không háo sắc nhưng anh có đảm bảo rằng, một cô gái đẹp sẽ không khiến anh bị choáng ngợp, sẽ gây được ấn tượng mạnh đầu tiên với anh? Một cô gái đẹp đi bên cạnh một cô gái xấu, chắc chắn cô gái xấu chỉ làm nền cho cô gái đẹp mà thôi.
Tôi tin, đàn bà đẹp bao giờ cũng được ưu ái, sẽ được cất nhắc. Ngay cả khi bạn đi làm, bạn xin việc, bạn phải chọn bộ trang phục thật đẹp, đánh son phấn thật cẩn thận. Mục đích là gì nếu không phải muốn mình có một ngoại hình bắt mắt, ăn điểm với người phỏng vấn? Dù bạn không nghĩ đến chuyện người ta vì thấy bạn đẹp mà tuyển dụng nhưng bạn cũng nên hiểu rằng, đó chính là điều ngầm định, cái đẹp sẽ được thuyết phục và có nhiều cơ hội hơn.
Đàn bà không biết làm đẹp chính là sự thiệt thòi lớn của bản thân. Ra ngoài lôi thôi, đầu bù tóc rối, quần áo không chỉnh tề thì chắc chắn, bạn sẽ bị người khác chê cười. Rồi người thân bên cạnh bạn cũng sẽ bị người khác chê cười lây chỉ vì đi với một người lôi thôi, lếch thếch. Người ta sẽ đánh giá bạn ngay từ hìn thức của bạn. Một người chỉ chu cách ăn mặc, trang phục chính là người cẩn thận và chỉn chu trong công việc.
Tưởng tượng một cô gái trẻ, mặc váy dịu dàng, đầu tóc làm xoăn nhẹ, đi giày gót cao lướt trong gió chẳng phải sẽ thực sự hấp dẫn cánh mày râu hay sao? Những nơi cần bạn ăn diện, hãy thể hiện mình là cô gái đẹp nhất dù biết rằng, trong đó có nhiều người còn đẹp gấp chục lần mình. Nhưng không sao cả, tự tin chính là chiến thắng bản thân mình rồi. Con gái phải dịu dàng, phải biết trang điểm, phải biết làm đẹp thì mới xứng đáng là con gái. Hãy coi chuyện làm đẹp giống như trách nhiệm của bản thân mình.
Đẹp thì mới không bị chồng bỏ
Nhiều người cứ thắc mắc vì sao chồng bỏ, xin thưa, một trong những nguyên nhân khiến chồng chán vợ chính là, nhìn vợ mình không còn đẹp, không còn hấp dẫn. Đừng chỉ biết ngồi mà trách đàn ông có mới nới cũ, đừng chỉ than thân rằng, chồng mình đã không còn yêu mình như trước, không còn coi trọng mình như lời anh ấy đã từng hứa. Đàn ông hứa sẽ yêu bạn cả đời này nhưng bạn nên nhớ rằng, tình hình có thể thay đổi. Nếu muốn họ không có mới nới cũ, hãy làm mới bản thân mình để ngày nào chồng cũng thấy vợ mình mới mẻ, thấy vợ mình đẹp và tuyệt vời hơn những người phụ nữ xung quanh.
Một người vợ luôn kiếm cớ bận việc gia đình rồi về nhà quần quật việc nhà, đầu bù tóc rối. Sau đó thì là lôi thôi, lếch thếch hoặc là hôi hám, có người chồng nào chịu được. Hãy nhớ rằng, đêm nào với chồng cũng muốn ngọt ngào như đêm tân hôn. Ôm vợ mà có mùi thơm nhẹ, sạch sẽ, chồng chẳng thích hơn ôm một người đàn bà toàn mùi gây của sữa, toàn mùi bếp núc ở đầu tóc hay sao?
Biết rằng chuyện đó không dễ dàng gì nhưng phải thực sự cố gắng, phải thực sự quan tâm tới hình thức của mình, phải nghiêm chỉnh nghĩ rằng, chỉ có đẹp mới không bị mất chồng.
Đừng trách chồng mà hãy tự trách mình không biết chỉn chu hình thức. Cũng đừng chỉ lấy lý do vì con vì cái, bận việc nội trợ mà không còn thời gian làm đẹp. Dù không thể đẹp như trước nhưng lôi thôi, lếch thếch thì không thể nào… Anh chồng nào chả chán khi ngày nào về nhà cũng nhìn thấy một bà béo phì, xồ xề, ăn mặc luộm thuộm, trong khi bên ngoài kia, biết bao cô gái xinh đẹp đang vây lấy anh.
Có những thứ cám dỗ dù một người đàn ông chung thủy đến đâu cũng khó lòng thoát thân được. Đó là cám dỗ của sắc đẹp, của dục vọng. Và vì vậy, đàn bà nên nhớ, đàn bà làm đẹp chính là trách nhiệm, là điều nên làm và là cách để không bị mất chồng. Tội gì mà không đẹp, tội gì mà không sành điệu khi chúng ta có điều kiện làm như thế?!
Theo Khám phá
-
Tâm sự3 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự14 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự19 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự19 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự19 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự2 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!