- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị mẹ bạn trai ra điều kiện quá đáng, tôi tuyên bố chia tay rồi bỏ về, không ngờ anh lại níu kéo bằng 1 số tiền lớn
Nếu tôi đồng ý với điều kiện Trường đưa ra, không hiểu tương lai tôi sẽ đi về đâu khi sống với bố mẹ chồng không ưa con dâu tương lai.
Tôi và Trường yêu nhau suốt 1 năm nay, tuần vừa rồi anh ấy mới chịu đưa tôi về ra mắt gia đình. Đó là ngày mà tôi mong muốn bao lâu nay, vì thế tôi chuẩn bị rất chu đáo để mọi việc suôn sẻ trong ngày đầu gặp mặt phụ huynh.
Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, bố mẹ Trường không ưng tôi. Họ chê tôi công việc lương thấp không tương xứng với con trai họ. Quê tôi quá xa xôi, họ bảo ở khu phố có nhiều cô gái xinh đẹp, giỏi giang hơn tôi, Trường nên tìm hiểu mà cưới.
Thậm chí bố của Trường còn nói: "Nếu chịu làm dâu nhà này, khi nào muốn về ngoại thì phải được sự đồng ý của chúng tôi. Còn không chấp nhận điều kiện này thì cháu có thể tìm người khác mà cưới. Chúng tôi không ép buộc".
Không thể chấp nhận điều kiện quá đáng của bác trai, tôi đáp trả lại ngay: "Rất tiếc, cháu không làm theo nguyện vọng của bác được. Cháu chọn chia tay con trai bác".
Tôi không muốn nghe những lời khó chịu nữa nên chọn ra về để giữ lại chút thể diện cho bản thân.
Bố mẹ anh ấy không ưa tôi, về sống chung với nhau thế nào được? (Ảnh minh họa)
Dù vẫn còn tình cảm với bạn trai nhưng tôi không thể sống chung nhà với những người không ưa tôi được. Vì thế tôi chủ động nói lời chia tay với bạn trai. Cả tuần vừa rồi, tôi không nghe điện thoại của bạn trai, thậm chí còn đến nhà bạn ở để tránh gặp mặt anh ấy.
Ngày hôm qua, tôi về nhà lấy đồ, không ngờ gặp Trường trước cổng. Mấy ngày không gặp mà nhìn anh xuống sắc hẳn đi, râu tóc mọc lởm chởm nhìn thật tội nghiệp.
Vừa thấy tôi, Trường lao vào ôm chặt như không để chạy thoát. Anh bảo rất nhớ tôi và đừng rời xa anh. Tôi nói chia tay để anh được lấy vợ gần nhà và tìm được cô vợ hợp với bố mẹ anh. Nhưng Trường nói không bao giờ bỏ tôi, anh bảo nếu tôi chịu cưới và sống chung với bố mẹ thì sẽ cho tôi tất cả số tiền anh tiết kiệm được, là 1 tỷ 6 trăm triệu. Vì anh là con trai duy nhất, ông bà không muốn cho ra ngoài ở.
Không ngờ bạn trai tôi lại có nhiều tiền thế. Tôi cũng muốn được sở hữu số tiền lớn đó nhưng bố mẹ anh ấy không ưa tôi, về sống chung với nhau thế nào được?
Theo Phunumoi
-
Tâm sự19 phút trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự3 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự14 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự19 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...