- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bỗng dưng sếp gọi tôi vào rồi khẩn khoản xin tôi giúp đỡ một việc khiến tôi "đứng hình"
Với tôi, sếp chỉ như một người anh trai không hơn không kém. Nhưng việc anh nhờ tôi giúp lần này đã vượt qua sự chuẩn bị tinh thần của tôi.
- Chồng mất 5 năm, đúng hôm giỗ thì có chàng trai giống hệt anh vào thắp hương rồi nói câu này khiến cả nhà kinh hãi
- Không tin tưởng vợ, hàng tháng tôi đều đưa tiền cho mẹ giữ để rồi khi xảy ra chuyện, tôi thấy mình tính toán thật "thần sầu"
- Ngày cuối cùng của năm vợ đòi đi du lịch không chịu về quê, nhưng món quà em tặng bố mẹ chồng khiến tôi tự hào vô cùng
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin vào làm ở một công ty nước ngoài, lương cao nhưng cũng áp lực nặng nề. May mắn là sếp tôi rất dễ chịu, hòa đồng và nhiệt tình giúp đỡ nhân viên. Dù có khắt khe trong công việc nhưng với những nhân viên như chúng tôi mà nói, sếp vẫn là người sếp tuyệt vời. Sau mỗi dự án hoàn thành tốt đẹp, anh ấy sẽ đưa cả phòng đi ăn uống, "xõa" một hôm.
Nói qua về sếp. Anh ấy năm nay đã gần 40 tuổi, chững chạc, giàu có, gia đình bề thế. Khi tôi mới vào công ty, chính anh là người đã hướng dẫn công việc cho tôi. Từ đó, chúng tôi thân thiết với nhau đến mức bị mọi người đồn đại là người yêu của nhau. Nhưng trong thâm tâm, sếp chỉ là anh trai tôi thôi. Vả lại tôi cũng đã có người yêu rồi, hiện tại sắp cưới nên chuyện có tình cảm với sếp là không thể.
Nhưng hôm qua, sếp bỗng gọi tôi vào rồi khẩn khoản mong tôi giúp một việc. (Ảnh minh họa)
Nhưng hôm qua, sếp bỗng gọi tôi vào rồi khẩn khoản mong tôi giúp một việc. Gia đình anh ấy đang thúc giục con trai cưới vợ vì đã quá lớn tuổi rồi. Nhưng người yêu anh ấy còn chưa có, nói chi là cưới vợ. Anh ấy mong tôi đóng giả người yêu trong một ngày, đến nhà anh ấy ăn bữa cơm, uống tách trà rồi chiều về. Sếp nói chỉ tin tưởng mỗi tôi sẽ hoàn thành được nhiệm vụ cấp thiết lần này. Với lại chúng tôi cũng tình cảm thân thiết bao nhiêu năm nay, tôi không giúp anh ấy thì giúp ai?
Nghe sếp nói mà tôi sốc vì chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho việc này. Sếp thì cứ khẩn khoản mong tôi giúp đỡ, hứa hẹn là sẽ giấu kín để không ai biết và sẽ không ảnh hưởng đến việc kết hôn của tôi. Tôi phân vân quá. Nếu giúp sếp, tôi sợ bị mọi người biết rồi đồn ầm lên, khi đó người yêu tôi không giận hờn mới là chuyện lạ. Người ngoài không biết chuyện lại tưởng tôi bắt cá hai tay. Nhưng nếu không giúp anh ấy, tôi lại sợ ảnh hưởng đến tình cảm anh em bao năm qua. Thật sự bối rối quá. Mong mọi người cho tôi lời khuyên nhanh và hiệu quả với.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự16 giờ trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự17 giờ trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự20 giờ trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự21 giờ trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc ấy, tôi giận lắm nhưng vì muốn giữ thể diện cho chồng nên chỉ cười trừ cho xong chuyện.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột lần con để quên điện thoại ở nhà, tò mò mở ra tôi phát hiện clip sex của chính con mình. Tôi rất sốc, không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ chồng sống với nhau không thể tránh khỏi những chuyện cãi vã. Tôi nghĩ rằng đó là chuyện của 2 vợ chồng và sẽ tự giải quyết. Nhưng lúc nào mẹ chồng cũng can thiệp, bênh con trai bất chấp mọi lý lẽ, đay nghiến con dâu bằng những từ cay nghiệt nhất.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.