- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng vào nhà nghỉ với gái, vợ dẫn trai thuê ngay phòng bên và màn kịch hay
Biết chồng cặp kè với gái, Ngọc không đánh ghen ầm ĩ mà lẳng lặng đi tìm thuê một trai đẹp để trả thù.
- Bồ nhí "chơi lớn" nhắn tin mời vợ tới nhà nghỉ xem cảnh nóng để chọc ghen, ngờ đâu xuất hiện thêm nhân vật khác khiến ả tím mặt
- Giận sôi người vì chồng ngoại tình, tôi lại ly hôn không do dự sau khi biết "nghề nghiệp" của cô bồ nhí
- Chồng nửa đêm lén cạy tủ trộm tiền cho bồ nhí, ai ngờ vừa thò tay đã trúng ngay cái bẫy, đau hơn nữa khi biết số tiền vợ sở hữu
Biết chồng cặp kè với gái, Ngọc không đánh ghen ầm ĩ mà lẳng lặng đi tìm thuê một trai đẹp để trả thù. Chiêu độc của cô vợ đã khiến ả nhân tình thất bại thảm hại.
Cuối cùng thì sau gần 10 năm kết hôn Ngọc đã phải trải qua cảm giác đầy đau đớn khi biết chồng ngoại tình. Nếu không phải vì nghĩ đến 2 đứa con, có lẽ cô đã muốn chấm dứt tất cả với người đàn ông đó. Cô với chồng không phải chỉ có với nhau ngần ấy năm gắn bó mà trên hết cả hai đã cùng đồng hành qua bao khó khăn. Ấy vậy mà giờ, khi có chút tiền, có chút danh vọng anh lại ngay lập tức bị vướng vào lưới tình tầm thường.
Càng nghĩ Ngọc càng hận lắm. Cô đã định đánh ghen một trận ầm ĩ rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng rồi ngẫm lại, dù cho cô với chồng có phải ly hôn đi chăng nữa thì cô cũng muốn giữ thể diện cho anh, cho các con sau này không mang tiếng. Hơn nữa, Ngọc cũng biết, anh vướng vào mối quan hệ ngoài lề đó cũng là bởi cô nhân tình mồi chài. Ả ta còn quá trẻ, ham hố thấy anh giàu nên muốn lợi dụng chứ chẳng yêu thương gì. Nghĩ đi nghĩ lại, cô không muốn gia đình mình tan nát chỉ vì một ả đàn bà tầm thường như thế.
Biết chồng ngoại tình, cô đã rất đau đớn và định ly hôn. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, cô không muốn gia đình mình tan nát chỉ vì một ả đàn bà tầm thường như thế. (Ảnh minh họa)
Thế rồi Ngọc quyết tâm giành lại chồng trong thế ngẩng cao đầu, khiến anh phải hối hận mà quay về. Ngọc lẳng lặng theo dõi, phát hiện các thói quen của chồng với bồ. Sau đó, cô đi tìm thuê một người đàn ông cao to, đẹp trai để… diễn kịch cùng mình.
Ngày hôm đó, biết chồng dẫn nhân tình đi nhà nghỉ, cô gọi cho “tình hờ” tới, cả hai cùng thuê ngay phòng bên cạnh. Ở kế bên, cô cố tình phát ra những tiếng nói, tiếng cười lớn để phòng kia chồng nghe thấy. Đúng như những gì cô dự tính, vào nhà nghỉ với nhân tình nhưng Đức – chồng cô bắt đầu ngồi thinh lặng để nghe. Anh nhận ra giọng nói quen thuộc của vợ mình ở ngay phòng bên, kèm theo đó là tiếng đàn ông. Hai bên nói cười khúc khích.
Nóng mặt, Đức bất chấp việc mình cũng đang ở cùng với bồ, anh xông sang đập cửa phòng bên cạnh với hi vọng “bắt quả tang vợ ngoại tình”. Sau tiếng đập cửa sỗ sàng ấy, Ngọc ra mở cửa, không quên có hình ảnh người đàn ông kia đang ôm eo từ phía sau. Ngọc diễn sự ngạc nhiên đôi chút rồi tỉnh queo:
Chồng vào nhà nghỉ với nhân tình, vợ ngay lập tức dẫn trai đẹp thuê ngay phòng bên để dằn mặt (Ảnh minh họa)
- “Anh cũng hay thuê phòng ở đây à? Em không biết, thôi để lần sau tránh ra cho đôi bên đỡ chạm mặt”.
Sự bình thản của Ngọc khiến Đức gần như phát điên:
- “Em làm cái quái gì vậy. Em bị anh bắt quả tang đi ngoại tình mà mặt còn nhơn nhơn lên như thế à?”.
Tới lúc này, người đàn ông được Ngọc thuê lao ra, nắm lấy cổ áo Đức mà dằn mặt:
- “Anh ăn nói cho cẩn thận. Anh xem lại mình có tử tế không? Anh không được phép xúc phạm người phụ nữ mà tôi yêu, nếu không anh đừng trách tôi”.
Đức toan đánh lại nhưng quả thật người đàn ông đó quá cao lớn khiến anh bất lực. Đức cảm thấy đầy nhục nhã khi không thể làm gì gã nhân tình của vợ. Còn Ngọc vẫn tiếp tục vở kịch của mình:
- “Thôi anh về phòng bên với cô ấy đi, bọn em sẽ đi chỗ khác. Anh về đi không cô ấy lại buồn. Anh đã có ý định bỏ vợ để cưới người ta thì đừng làm người ta tổn thương”.
Nghe tới đây, Đức quát lên:
- “Ai nói anh sẽ bỏ vợ để cưới cô ta… Đó chỉ là loại gái vớ vẩn quen qua đường thôi…”
Thấy vợ được trai đẹp mê, chồng hối không kịp, năn nỉ xin vợ tha thứ (Ảnh minh họa)
Ngọc nghe thấy vậy tiếp lời:
- “Chính cô ấy đã tâm sự với em. Khi em biết anh không còn yêu em nữa, anh yêu cô gái đó và muốn cưới cô ấy, em đã rất đau khổ. Nhưng rồi em cũng hiểu không nên níu kéo khi hết tình yêu. Thật may những ngày tháng đó, anh ấy đã luôn bên em…”
Trong vai nhân tình của Ngọc, người đàn ông kia đạo mạo bước tới:
- “Chào anh! Thật không được hay lắm khi gặp nhau ở hoàn cảnh này, nhưng tôi yêu vợ anh thật lòng và tôi sẵn sàng làm mọi thứ để cưới cô ấy. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu anh khó khăn, anh cần bao nhiêu tiền, chỉ cần nhắn cho tôi 1 câu, ngay lập tức tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Hai người ly hôn, anh có thể đến với người mà anh yêu, còn tôi sẽ có cơ hội để chăm lo cho cô ấy cả đời. Tôi không chịu được khi thấy người phụ nữ mà mình yêu phải khổ”.
Nhìn tấm danh thiếp khi tên và chức vụ của người đàn ông đó, Đức ngắn tũn mặt lại. Hóa ra, vợ anh lại có giá đến như vậy. Vừa lúc đó, cô nhân tình chạy sang, nắm lấy tay Đức ra điều gắn bó. Anh cay cú tát cả một cái trời giáng và đuổi đi:
- “Cô về đi, về ngay cho tôi, từ giờ coi như tôi với cô không quen biết. Tôi không ngờ cô lại lén lút làm điều đó sau lưng tôi”.
Thấy chồng năn nỉ xin tha thứ, Ngọc mỉm cười đắc thắng vì chiêu độc của mình đã thành công (Ảnh minh họa)
Ngọc cùng với “người tình” về trước, mặc cho Đức níu tay cô lại nhưng cô từ chối. Trên đường về, ngồi trên chiếc xe đắt tiền mà cô thuê, Ngọc nhận được những tin nhắn liên hồi từ chồng:
- “Anh xin lỗi, anh ngàn lần xin lỗi em. Anh không bao giờ muốn mất em. Mong em hãy cho anh cơ hội. Anh biết anh không giàu có và quyền thế như anh ta nhưng anh hứa anh sẽ không bao giờ phạm sai lầm thêm nữa. Hãy cho anh cơ hội để chuộc tội của mình”.
Ngọc mỉm cười đắc thắng, vậy là cô đã giữ chồng thành công, một cách đầy danh giá…
Theo Khám phá
-
Tâm sự6 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự18 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...