- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chủ động nằm sẵn đợi sếp ở nhà nghỉ, ai ngờ lúc tôi đến đem theo thứ này khiến cô thư ký vội vàng tìm đường thoát thân
Cánh cửa được mở, chưa kịp vui mừng thì Lan tái mặt run sợ vì món quà tôi mang theo không phải là hoa, trang sức mà là thứ đáng sợ này...
- Bạn gái chủ động rủ vào nhà nghỉ nhưng tôi luôn tìm cách từ chối, cho đến một lần "liều mình" theo thì lại gặp chuyện xấu hổ muốn độn thổ
- Đêm đầu tiên bên nhau, khi tôi còn đang luống cuống thì bạn gái đã chủ động cầm tay tôi và nói cho tôi biết một bí mật lớn
- Vừa đám cưới xong tôi chủ động đưa cho mẹ chồng một phong bì dày cộp, nhưng mở ra bà toát mồ hôi hột và rối rít xin lỗi
Là sếp của một công ty truyền thông, tôi luôn bận rộn với những dự án, hợp đồng với đối tác. Tất nhiên người như tôi cần một nữ thư ký nhanh nhẹn, xinh đẹp một chút để hỗ trợ. Tôi nhận Lan vào làm thư ký cho mình cũng hơn nửa năm rồi, cô biết việc, hiểu được cách làm việc của sếp nên tôi khá ưng ý.
Thế nhưng sau buổi ký kết hợp đồng thành công với đối tác, Lan lại chủ động gợi mở trao thân cho tôi. Thấy Lan chủ động, muốn được thuộc về tôi, tôi liền gật đầu nhưng lại hẹn em 21h tối nay tại khách sạn X thay vì đi tới đó luôn.
(Ảnh minh họa)
21h tôi chưa đến, em sốt ruột gọi điện õng ẹo giục thì tôi nói sẽ đến trễ một chút vì còn đi chuẩn bị quà cho em. Lan nghe tin tôi chuẩn bị quà cho em, em vui lắm. 21h30’ tôi gõ cửa, Lan vội vã tuột 1 bên dây váy ngủ xuống nằm bảo cửa không khóa tôi cứ vào. Thế nhưng khi cánh cửa được mở ra, chưa kịp vui mừng thì Lan tái mặt run sợ vì thứ quà tôi mang theo không phải là hoa, trang sức… mà là vợ mình.
Hoảng hốt khi nhìn thấy vợ tôi, Lan kéo vội váy lên, luống cuống che chăn lại giải thích em và tôi không có gì. Cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía tôi, thế nhưng tôi lại nắm chặt tay vợ nhẹ nhàng nói: "Cô ả muốn phá nát gia đình mình đấy. Anh giao cô ta cho em. Em làm gì thì làm, anh ra ngoài đợi".
(Ảnh minh họa)
Sốc vì tôi hành xử như vậy, Lan không biết tìm ai cầu cứu. Em quỳ xuống chân vợ tôi, run cầm cập mà thừa nhận rằng mình muốn mồi chài, gạ tình sếp. Vợ tôi chỉ cười khẩy và nhẹ nhàng nói: "Để chị tặng em món quà này nhé".
Nhưng chưa kịp đưa ra món quà tặng là gì, Lan đã khóc lóc từ chối và xin vợ tôi tha thứ. Vợ tôi nghĩ tôi và cô ả cũng chưa làm gì, vợ chấp nhận thứ tha nhưng cũng không quên đe nẹt khiến Lan đã sợ lại càng sợ hơn. Được tha, Lan vội vàng ôm đồ bỏ chạy thoát thân trước khi vợ tôi thay đổi ý định. Sau đêm ấy, tôi chưa kịp cho Lan nghỉ thì cô ta đã nộp đơn thôi việc và rời khỏi thành phố.
Theo Đan Lê - Vietnamnet.vn
-
Tâm sự2 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự12 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự19 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự22 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự23 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.