- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Có 400 triệu trong tay thì nên đưa vợ hay đưa mẹ?
Khoản tiền này đến giờ vợ tôi vẫn chưa biết. Một khi cô ấy biết, chắc chắn tôi không thể lén gửi về cho mẹ được.
Nhân tiện các anh chị em tranh luận việc bênh vợ với bênh mẹ, tôi cũng mạo muội đưa ra chuyện của mình, mong mọi người tư vấn.
Tình hình là thế này, cách đây ít lâu, tôi môi giới thành công một dự án, được chia cho chút tiền hoa hồng, trừ các khoản thuế má ra thì còn 400 triệu đang gửi trong ngân hàng. Khoản tiền này đến giờ phút này thì chưa ai biết, kể cả vợ tôi.
Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay được 2 năm, vẫn đang ở nhà thuê trọ. Công việc chính của tôi là nhân viên bảo hành của một công ty viễn thông, lương kém nên phải làm thêm làm nếm các công việc khác. Vợ là nhân viên bán hàng trong trung tâm điện máy, lương còn thấp hơn tôi. Vì thế mà việc mua nhà đối với vợ chồng tôi vẫn chỉ là kế hoạch lâu dài.Lần này được lộc, có 400 triệu, tính ra thì cũng chưa đủ để mua cái nhà thu nhập thấp, nên tôi không biết tính sao với khoản này. Tôi vừa muốn gửi về cho bố mẹ tôi ở quê, vừa muốn đưa vợ tiết kiệm để sớm mua được nhà ở cho thoải mái. Giờ tôi vô cùng rối rắm với bài toán này.
Sở dĩ tôi muốn đưa cho bố mẹ, vì bố mẹ tôi cũng vất vả cả đời rồi. Ông bà nuôi tôi học hành xong, ra trường, đi làm, tôi chưa gửi về quê được nửa đồng lương, đã lấy vợ rồi. Từ đó chăm lo cho gia đình nhỏ, nào còn nhớ nhung được gì đến các cụ.
Giờ tôi muốn gửi số tiền này về quê để bố mẹ tôi sửa sang lại căn nhà xập xệ, mua vài đồ dùng hiện đại ở cho sung sướng tuổi già. Hai ông bà cũng chẳng sống thêm được bao lâu, mà đợi sau này tôi thành đạt thì có khi không kịp hưởng thụ nữa.
Nhưng bản thân vợ chồng tôi cũng đang ở nhà thuê chật chội. Vợ tôi chưa dám mang bầu vì sợ không nuôi nổi con. Tôi cũng muốn vợ có cuộc sống tốt hơn. 400 triệu mà gửi ngân hàng thì mỗi tháng cũng dư ra vài triệu đồng lãi, đủ cho hai vợ chồng nâng cao chất lượng cuộc sống, có thể sinh con luôn được. Chính tôi cũng thèm khát có một đứa con ghê gớm.
Nhưng như thế thì bố mẹ tôi phải làm sao? Mà gửi về quê, tôi sợ vợ biết thì to chuyện. Cô ấy không nói nhưng tôi biết cô ấy chán ngấy cuộc sống nghèo khó này rồi. Hôm nào cũng tất tả, nhà thì chật chội nóng nực, mùa hè đến phải đổ nước ra sàn nhà mới có thể ngủ được. Lương hai vợ chồng để một nửa tiết kiệm, một nửa chi tiêu, lúc nào cũng thiếu hụt, có bữa ăn cơm với đậu phụ rán, buồn tê tái.
Nếu lựa chọn phương án chia đôi thì tôi sợ món tiền bị nhỏ vụn. 200 triệu chỉ đủ sửa nhà ở quê, lại không đủ sắm đồ đạc tiện nghi, thế thì sửa có ích gì? Trong khi đó, 200 triệu còn lại, vợ chồng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Tôi biết mình tham lam, nhưng mong mọi người chỉ cho cách gì đó vẹn toàn đôi bên. Cảm ơn các bạn!
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự2 giờ trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự7 giờ trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự10 giờ trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự1 ngày trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.