- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con nhập viện nhưng vợ vẫn trang điểm lộng lẫy đi dự tiệc, tôi tức giận chửi vợ không tiếc lời để rồi khi biết sự thật thì lại xấu hổ tột cùng
Lúc đó tôi đã không kìm chế được mà mắng nhiếc vợ giữa chốn đông người, nhưng vợ vẫn tươi cười kéo tôi ra chỗ khác để nói chuyện.
- Gặp chồng cũ đang lúi húi sửa xe, tôi bảo tài xế dừng lại rồi hạ kính chào: "Nhận ra không, người vợ cũ anh từng hắt hủi đây!"
- Chồng tổ chức sinh nhật cho bồ trẻ, vợ tặng món quà góp vui khiến cả hai đều tái mặt
- Đẩy cửa phòng tân hôn “sơn son thếp vàng” nhà chồng chuẩn bị cho 2 vợ chồng và nhìn vào trong, em bật khóc ngay tại chỗ rồi nhất quyết hủy hôn
Lúc đó tôi đã không kìm chế được mà mắng nhiếc vợ giữa chốn đông người, nhưng vợ vẫn tươi cười kéo tôi ra chỗ khác để nói chuyện.
Tôi công tác xa nhà, những khi nào được cắt phép thì mới có thời gian về thăm gia đình. Vợ con tôi thì đang ở chung với bố mẹ tôi, thấy mẹ chồng con dâu cũng hợp nhau nên tôi rất yên tâm công tác. Công việc của vợ tôi là làm nhân viên văn phòng, lương tháng chẳng được bao nhiêu, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào lương của tôi.
Đợt này về thăm nhà tôi rất háo hức được gặp lại vợ con, đã một năm không gặp chắc con tôi lớn lắm rồi. Thấy cổng khóa, gọi điện thoại vợ không bắt máy, gọi cho mẹ thì nói hai bà cháu đang ở trong bệnh viện khiến tôi lo lắng vội bắt taxi đến thăm con.
Nhìn thấy con gái 3 tuổi gầy và xanh xao khiến tôi thương quá, cố nén nước mắt vào trong hỏi mẹ xem vợ đâu mà không chăm con. Mẹ tôi thở dài bảo là: "Con ốm cả tuần nay, thế nhưng con dâu đi tối ngày, hôm nay là chủ nhật mà cũng chẳng ở nhà chăm con. Chị ấy trang điểm lộng lẫy nói là đi dự tiệc, ghé qua thăm con chút xíu và đi mất rồi".
Tôi gọi điện khắp nơi cho bạn bè của cô ấy để hỏi xem vợ mình đang ở đâu. (Ảnh minh họa)
Nghe mẹ nói về vợ như thế tôi giận lắm, thậm chí còn nghi ngờ vợ cặp kè với ai nên mới tắt máy như thế. Bao nhiêu tức giận đè nén trong đầu, tôi gọi điện khắp nơi cho bạn bè của cô ấy để hỏi xem vợ mình đang ở đâu?
Thế nhưng hỏi thăm cả ngày cũng chẳng có tin tức gì về vợ. Đến khi tôi không đủ bình tĩnh nữa thì vợ xuất hiện trước mắt với gương mặt trát đầy phấn son, quần áo thì đẹp như diễn viên.
Cơn cuồng nộ bùng phát, tôi đã dùng những từ rất khó nghe để mắng chửi vợ ngay chỗ đông người. Thế nhưng vợ vẫn cười tươi rồi kéo tôi ra góc vườn trống nói chuyện.
Khi chỉ còn có hai người, vợ tôi tức giận đáp trả lại chồng, cô ấy nói là mới được thăng lên chức phó giám đốc hành chính nên cả tuần nay bận rộn. Chủ nhật mọi người tổ chức tiệc chiêu đãi cô ấy thăng chức nên không thể từ chối tham dự được. Còn con ốm đã đỡ nhiều và có bà nội chăm sóc rất chu đáo rồi nên cô ấy mới yên tâm đi làm.
Không ngờ vợ tôi lại là người giỏi giang năng động đến thế. (Ảnh minh họa)
Vợ khoe mức lương hiện tại là 100 triệu đồng mỗi tháng và dự định ra Tết sẽ mua nhà chung cư để ở riêng cho thoải mái. Cô ấy bảo có một khoản tiền tiết kiệm là hơn 1 tỷ đồng từ thời bắt đầu đi làm đến nay đang gửi trong ngân hàng.
Những lời vợ nói tôi vẫn nghi ngờ, tới khi cô ấy về nhà lấy cuốn sổ tiết kiệm ra cho tôi xem thì mới tin là sự thật. Không ngờ vợ tôi lại là người giỏi giang năng động đến thế. Vừa chăm sóc con lại vừa làm đủ mọi thứ việc, còn tôi thì cả ngày ôm có mỗi công việc lại cứ cho mình là tài.
Nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm của vợ trên tay, tôi thấy xấu hổ tột cùng, là đàn ông luôn cho mình là mạnh mẽ vậy mà có mái nhà không mua nổi cho vợ con mà để vợ cực khổ vất vả kiếm tiền tối ngày để tiết kiệm mua nhà. Tôi đúng là một kẻ bất tài phải không mọi người?
Theo Helino
-
Tâm sự10 giờ trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự14 giờ trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự14 giờ trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự19 giờ trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự19 giờ trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự21 giờ trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự1 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ ít ngày sau đám cưới, tôi vô tình phát hiện ra sự thật về nhà chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐược chồng thương yêu, chiều chuộng từng chút một nhưng tôi luôn cảm thấy chán nản, hối hận.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgồi chưa nóng chỗ, tôi hoa cả mắt, tim loạn nhịp khi chứng kiến cảnh vợ được một trai trẻ ôm eo dìu từ trong nhà nghỉ bên kia đường đi ra, rồi cùng lên chiếc taxi chờ sẵn….
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ thừa nhận đã có khoảng 20 "bạn trai không ràng buộc" trước khi kết hôn. Cô ấy khẳng định, những người này không thể nào so sánh với tôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhưng thôi bây giờ có nói gì thì chuyện không hay cũng đã xảy ra, theo tôi cậu nên bình tĩnh, chấp nhận sự thật tỉnh táo để biết mình sai ở đâu, cần làm gì cho cuộc sống hiện tại và tương lai còn dài ở phía trước của bản thân mình.