- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Cướp" được chồng người nhưng tôi không hạnh phúc
"Cướp" được chồng người nhưng tôi không hạnh phúc. Nếu chị ấy ghen tuông lồng lộn, điên cuồng trả thù thì có lẽ anh đã không luyến tiếc đến thế.
"Cướp" được chồng người nhưng tôi không hạnh phúc. Nếu chị ấy ghen tuông lồng lộn, điên cuồng trả thù thì có lẽ anh đã không luyến tiếc đến thế. Đằng này, chị lại cư xử quá cao thượng và nhẹ nhàng khiến tôi và anh sống không bằng chết.
Tôi gặp anh khi 25 tuổi còn anh đã bước sang tuổi 55. Anh là người đàn ông thành đạt, có vẻ bên ngoài rất cuốn hút. Vốn là người ưa mạo hiểm, tôi quyết tâm chinh phục anh bằng mọi giá dù biết anh đã có gia đình, con gái lớn chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi.
Tôi đã "cướp" anh từ tay vợ cũ. Ảnh minh họa
Tôi tỏ ra cao thượng, không yêu cầu anh phải bỏ vợ con để cưới hay cho mình một danh phận. Điều này càng khiến anh yêu thương tôi hơn vì đã không làm khó cho anh.Ban đầu, anh còn tìm cách lẩn tránh nhưng tôi tấn công mãnh liệt quá nên cũng xuôi lòng. Tôi tin với nhan sắc và tuổi trẻ, tôi sẽ có được anh. Đến khi tôi có thai, anh bối rối không biết phải giải quyết như thế nào.
Tôi nghĩ, tình yêu của anh và vợ đã cạn kiệt theo năm tháng nhưng giữa họ còn tình nghĩa và mối quan tâm chung về gia đình, con cái. Nếu tôi đòi hỏi gay gắt quá, chắc chắn anh sẽ chọn con đường quay về bên vợ.
Bởi thế, tôi để anh tự nguyện rời bỏ sẽ tốt hơn là lấy đứa con ra để ép buộc trách nhiệm. Nhưng mọi chuyện ngoài dự tính của tôi. Một thời gian sau, vợ anh phát hiện ra mối quan hệ ngoài luồng của chồng.
Chị tìm gặp tôi với lời mời uống cà phê rất nhã nhặn. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc gặp này, kể cả hẹn thêm mấy đứa bạn ngồi rải rác quanh quán để đề phòng trường hợp bị đánh ghen.
Sự việc diễn ra ngoài suy nghĩ của tôi, vợ anh không đẹp nhưng mang vẻ dịu dàng quý phái. Chị nói chuyện rất lịch sự và hiểu biết. Chị tâm sự rằng biết chồng mình yêu tôi thật lòng nên sẽ quyết định ly hôn để anh đến với tôi.
Chị độc lập về kinh tế, con cái đã lớn, dù không có anh cuộc sống vẫn dễ dàng hơn tôi. Tôi đang trẻ lại có thai khi chưa có danh phận sẽ vất vả hơn nhiều. Tôi chưa từng nghĩ một người đàn bà bị phản bội lại có thể bình tĩnh đến như vậy.
Chị còn chia sẻ về những sở thích của chồng để tôi hiểu và có thể chăm sóc tốt cho anh ấy. Khi tôi kể lại cuộc gặp mặt với chị, anh đã khóc rất nhiều. Anh xin lỗi tôi, tỏ ý muốn quay về bên vợ.
Sống cạnh tôi nhưng anh luôn nhớ đến vợ cũ. Ảnh minh họa
Lúc ấy tôi cũng muốn buông tay nhưng mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa vì chị ấy kiên quyết ly hôn. Anh chuyển về chung sống với tôi nhưng cuộc sống không hạnh phúc.
Lúc nào anh cũng buồn và đăm chiêu vì hối hận. Thậm chí, khi tôi và anh cãi nhau, anh thừa nhận mình rất đau đớn khi để mất người vợ cũ. Đến khi ấy, tôi mới thấm thía cảm giác của vợ anh ra sao khi thấy người đàn ông mình yêu sống ngay bên cạnh nhưng lại nhớ nhung người khác.
Tôi còn biết anh nhiều lần tìm gặp vợ cũ để hàn gắn, để nối lại nhưng chị không chấp nhận. Tôi biết mình là kẻ thua cuộc trong chuyện này bởi không thể nào xóa bỏ hình bóng vợ cũ trong tim anh.
Nếu chị ấy ghen tuông lồng lộn, điên cuồng trả thù thì có lẽ anh đã không luyến tiếc đến thế. Đằng này, chị lại cư xử quá cao thượng và nhẹ nhàng khiến tôi và anh sống không bằng chết.
Anh suy nghĩ quá nhiều dẫn đến đột quỵ, sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công việc. Một mình tôi vừa nuôi con vừa chăm chồng. Hàng ngày, tôi chở con đi học và đưa chồng đến trung tâm tập vật lý trị liệu.
Mới 30 tuổi mà cuộc sống của tôi chỉ luẩn quẩn như thế trong khi bạn bè tươi tắn bên chồng con đi du lịch vui vẻ. Có lẽ, đây là cái giá tôi phải trả cho những suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ và sự hiếu thắng của mình.
Theo phunuonline.com.vn
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự23 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.