- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi tìm nhà trọ cho cháu lên học, phòng đối diện vừa mở cửa tôi liền ngất xỉu khi thấy người đàn ông cởi trần bước ra
Người đàn ông cao to, ngực trần mở cửa bước ra khiến tôi vừa kinh hãi vừa hoang mang tới mức xỉu luôn tại trận.
- Vợ đi làm về nhưng 30 phút vẫn chưa thấy bước vào nhà, tôi liền đi tìm thì sốc nặng khi thấy vợ ở căn hộ kế bên
- Lương 15 triệu bị người yêu chê, tôi điên cuồng đi tìm thì thấy em trong vòng tay gã khác nhưng câu nói sau đó khiến tôi lầm lũi quay về
- Mẹ chồng bỗng lên cơn đau tim, tôi lật đật đi tìm thuốc, nhưng mở ngăn kéo ra lại bị ám ảnh vì bức ảnh lạ mà quen
Chồng tôi là con út trong gia đình 5 anh chị em. 4 anh chị chồng đều sống và làm việc ở quê, có mình chồng tôi sống trên thành phố. Đợt này con trai thứ 2 của chị gái chồng lên Hà Nội nhập học. Trường cháu ở cách nhà tôi 15km. Vợ chồng chị chồng có lời nhờ tìm phòng trọ gần trường cho cháu lên nhập học, tôi vui vẻ nhận ngay.
Chiều thứ 7 đi làm về, tôi và người bạn đồng nghiệp thân thiết đi tới gần trường học của cháu tìm phòng xem thế nào. Đi 2 dãy nhà trọ, nhìn không ưng tôi lại đi tìm chỗ khác cách đó tầm hơn 1km. Hài lòng về phòng trọ ở đây rộng rãi, an ninh tốt mà giá cũng phải chăng, tôi đặt cọc thuê luôn. Nhưng lúc đứng đợi chủ nhà về lấy tiền trả lại, tôi tranh thủ nhìn ngó xung quanh để rồi chết sững khi phòng đối diện mở cửa ra.
(Ảnh minh họa)
Người đàn ông cởi trần mở cửa bước ra lấy quần áo phơi trước nhà, cô gái tầm 30 tuổi mặc đồ ngủ đi ra ngay sau đó. Nhìn cô ta ôm người đàn ông đó, mặt phụng phịu đòi đi xem phim khiến tôi sốc đột độ. Người đàn ông kia, không ai khác chính là chồng tôi. Không phải anh nói đang đi công tác trong miền Nam 3 ngày sao? Tại sao anh lại ở đây, bên người con gái này?
Nhận ra tôi, chồng hất vội cô gái kia ra vào phòng lấy áo mặc vội. Anh tái mét mặt định giải thích thì cô gái kia lại cau có: "Anh làm cái gì thế? Anh đối xử với người anh yêu như thế à?". Bị bệnh tim từ trước, tôi lại càng sốc mà ngất xỉu ngay khi chứng kiến cảnh tượng không thể ngờ này.
Tỉnh lại trong bệnh viện, chồng ngồi bên với gương mặt lo lắng. Nhìn thấy anh, tôi ứa nước mắt uất hận, chỉ muốn anh đi khỏi tầm mắt tôi càng nhanh càng tốt. Anh xin tôi cho anh được nói vài lời rồi đưa ra quyết định gì cũng chưa muộn. Tôi im lặng nghe anh nói: "Anh đã sai khi nói dối, phản bội em. Anh qua lại với cô gái đó chỉ vì cô ấy muốn xin anh đứa con thôi. Nhưng tụi anh chưa có con, em không phải lo lắng gì cả. Anh sẽ chấm dứt với cô ấy, chỉ mong em hiểu anh thương người nên mới làm liều như vậy".
(Ảnh minh họa)
Những lời chồng giải thích khiến tôi đau đớn vô cùng, vậy là họ đã gần gũi với nhau, muốn sinh con cho nhau. Chồng tôi thật tốt, tốt đến mức cô gái nào muốn "xin giống" cũng cho ư? Không thể chấp nhận lý do chồng đưa ra, tôi đuổi anh đi mà tuyên bố sẽ ly hôn. Tôi không muốn sống với người chồng giả dối. Bất kể lý do gì anh đưa ra cũng là phản bội tôi, tôi có thể tha thứ mọi lỗi lầm nhưng chồng ngoại tình thì không bao giờ.
Ngày hôm sau, cô gái đó đến xin lỗi tôi. Cô ta cũng nói y như lời chồng nhưng tôi chẳng thể tin được. Cảm giác tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình qua lại với người khác khiến tôi đau đớn vô cùng, làm sao tôi có thể chấp nhận một người đàn ông có thể thích làm "việc tốt" như thế? Anh có tư tưởng như vậy thì không những riêng cô này mà còn nhiều cô khác, nhiều đứa con rơi nữa thì sao?
Bố mẹ chồng biết chuyện cũng giận anh lắm, nhưng ông bà khuyên tôi nhắm mắt bỏ qua, cho anh cơ hội quay đầu. Bố mẹ góp ý thế tôi cũng suy nghĩ nhiều. Theo mọi người một người chồng như vậy tôi có nên tha thứ hay không?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.