- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dự định về nước định sẽ li dị vợ để cưới người tình, nhưng bộ dạng của vợ khiến tâm trí tôi bấn loạn
Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng suốt những năm tháng làm việc ở nước ngoài.
Ở nơi đất khách quê người do thiếu thốn tình cảm nên tôi đã nảy sinh tình cảm với một người đồng hương. Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng suốt những năm tháng làm việc ở nước ngoài.
Gia đình tôi vốn rất hạnh phúc êm ấm, tuy tiền không nhiều nhưng tình cảm vợ chồng rất quyến luyến thương yêu nhau. Chúng tôi lấy nhau được 3 năm nhưng chưa muốn có con vì đang cố gắng kiếm thêm chút tiền nữa sinh con cho đỡ khỏi lo lắng chuyện tài chính.
Thế nhưng mọi chuyện đâu có suôn sẻ như những gì mình đã đặt ra. Kế hoạch sinh con của chúng tôi bị hoãn lại khi mà tôi quyết định đi xuất khẩu lao động.
Trong thời gian làm việc ở nước ngoài vợ chồng tôi vẫn liên lạc với nhau. Sau này do công việc bận rộn giữa hai vợ chồng nên chúng tôi cũng ít liên lạc hơn.
Ở nơi đất khách quê người do thiếu thốn tình cảm nên nhiều lần tôi đã nảy sinh tình cảm với một người đồng hương. Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng suốt những năm tháng làm việc ở nước ngoài.
Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng suốt những năm tháng làm việc ở nước ngoài (Ảnh minh họa)
Đến khi sắp về nước người tình báo tin cho tôi có thai nên bắt phải cưới. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi thấy mình với cô ấy có tình yêu thật sự và vì đứa con trong bụng nên đã gật đầu đồng ý sẽ li dị vợ rồi đón mẹ con cô ấy về sống.
Sau 5 năm lao động nước ngoài trở việc, dù đã gọi điện báo trước nhưng chỉ có bố mẹ tôi ra đón còn không thấy vợ đâu cả. Trong lòng tôi rất ấm ức, tôi cũng chẳng hỏi bố mẹ về vợ làm gì mà không đón được chồng. Cũng tốt đây sẽ là cái cớ để tôi quyết định li dị vợ.
Cứ ngỡ về đến nhà vợ đã dọn mâm cơm ra đón chồng rồi nhưng cũng chẳng thấy vợ đâu. Tâm trạng tôi đang nhớ về nhân tình nên cũng không đếm xỉa gì đến vợ cả. Chỉ đến khi thấy mẹ xách cặp lồng cháo trên tay tôi mới hỏi: "Mẹ mang cháo cho ai vậy?".
Ngậm ngùi mãi mẹ mới nói được: "Không muốn con xúc động mạnh nên mẹ chưa muốn nói, tháng trước mẹ với vợ con đi về quê nội ăn giỗ, xui xẻo thế nào lại bị tai nạn. Mẹ thì may mắn rơi vào đống cát nên không sao còn vợ con bị nằm sấp xuống đường nên bị trầy xước mặt rất nặng. Nó khóc nhiều lắm, nó bảo mặt xấu xí nên không muốn chồng vào thăm. Tội con bé hiền lành đảm đang, không biết nó có vượt qua được cú sốc này không?".
Dù vợ không muốn nhưng tôi vẫn vào thăm và thật sự sốc khi nhìn thấy mặt của vợ bị biến dạng. Vừa thương vợ lại vừa thấy sợ gương mặt đó.
Dù vợ không muốn nhưng tôi vẫn vào thăm và thật sự sốc khi nhìn thấy mặt của vợ bị biến dạng. (Ảnh minh họa)
Mới nói chuyện với vợ được chút ít thì nhân tình đã gọi điện hỏi: "Anh nói với vợ mau quyết định li dị đi chứ đứa con trong bụng em không đợi được đâu".
Tôi kể hoàn cảnh bi thương của vợ cho nhân tình biết để cô ấy thông cảm, ai ngờ người tình làm câu: "Bỏ đi, anh ôm cục nợ vào làm gì, để rồi bao nhiêu tiền vất vả lắm mới kiếm được lại để đưa vợ đi thẩm mỹ viện à. Nếu anh không quyết định nhanh lên em bỏ đứa con trong bụng đấy".
Tôi không thể mất con được và giờ vợ trong tình cảnh đó, tôi cũng không nỡ dứt bỏ ra đi một cách phũ phàng được. Mọi người ơi tôi bối rối không biết phải đứng về phía vợ hay nhân tình nữa?
Theo Helino
-
Tâm sự3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự6 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự16 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự22 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.