- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gần ngày cưới, vợ tiết lộ bí mật khiến tôi xây xẩm mặt mày
Nghe những gì vợ nói trong nước mắt mà tôi bàng hoàng, không sao tin nổi.
- Bất ngờ cô gái lạ đến đưa cho tôi 50 triệu đồng cùng nhiều đồ trang sức có giá trị, nguyên nhân phía sau làm tôi khủng hoảng
- Sinh nhật vợ anh kêu làm thêm giờ, hôm sau thấy hai tờ giấy nhỏ trong ví chồng tôi mới nhận ra cuộc hôn nhân ba năm đã không còn nữa
- Thấy chồng đeo ba lô du lịch vào nhà nghỉ, tôi nghĩ là quần áo ngủ qua đêm, để rồi choáng váng với những thứ anh ấy lôi ra
Tôi quen L trong một lần đi bar. L ăn mặc sành điệu, nhảy nhót, uống rượu ngoại rất có vẻ "dân chơi có tiền". Lúc đó, tôi cũng chỉ có suy nghĩ đùa vui nên qua mời rượu cô ấy. Đêm đó, chúng tôi "lên giường" với nhau theo kiểu tình một đêm.
Nhưng mấy ngày sau, L chủ động gọi điện cho tôi, hẹn tôi đi ăn. Nơi cô ấy chọn là một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Ăn xong, L giành trả tiền với tôi. Đương nhiên cuối cùng, tôi là người chi trả bữa ăn đó nhưng tôi thấy L rất chịu chơi và chịu chi. Từ đấy về sau, chúng tôi thường đi ăn rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Tôi đến nhà L chơi vài lần và thấy gia cảnh cô ấy cũng tốt, nhà cửa đầy đủ tiện nghi, rộng rãi. Hiện tại chúng tôi sắp tổ chức đám cưới, thiệp cưới đã ghi hết rồi, chỉ còn đi phát thiệp và đặt tiệc nữa thôi.
Cãi qua cãi lại một hồi, thấy tôi kiên quyết quá, L bật khóc nói rằng đang nợ tín dụng một số tiền lớn nên muốn lấy tiền mừng đám cưới để trả nợ. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng đêm qua, người yêu lại tiết lộ bí mật khiến tôi điêu đứng. Chẳng là cô ấy nhất định đòi phải đãi tiệc chung một điểm và tiền mừng cưới phải do cô ấy cầm. Tôi không đồng ý bởi bạn bè tôi cũng đông, rồi tiền bố mẹ tôi bỏ ra cũng nhiều. Cãi qua cãi lại một hồi, thấy tôi kiên quyết quá, L bật khóc nói rằng đang nợ một số tiền lớn nên muốn lấy tiền mừng đám cưới để trả nợ.
Tôi hỏi bao nhiêu, cô ấy nói 700 triệu. Tôi bàng hoàng, không thể tin nổi. Rồi L nói rằng đồ đạc trong nhà, váy áo hàng hiệu cô ấy dùng đều là do vay mượn để mua. Tiền lãi, tiền gốc cứ tăng lên từng ngày, cô ấy không trả nổi. Bố mẹ cô ấy cứ tự hào vì con gái làm công ty nước ngoài, lương cao nên đi khoe khắp làng xóm, giờ cô ấy không thể để lộ chuyện nợ nần ra được.
Nói rồi L van xin tôi để cô ấy lấy tiền mừng cưới trả nợ rồi hứa hẹn sẽ trở thành một người vợ đàng hoàng, tử tế. Nhưng tôi làm sao tin lời cô ấy nữa đây? Một người đã tiêu tiền quen tay thì liệu có thể quay đầu không? Tôi phân vân và không biết có nên nói thẳng chuyện này để gia đình cô ấy biết không?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự7 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự17 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự18 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.