Gửi chồng cũ: Nhờ anh phản bội mà em đã có cơ hội được hạnh phúc

Em đã học rất nhiều về bản thân mình kể từ khi chúng ta chia tay. Em đã học được rằng mình có khả năng chịu đựng nhiều hơn những gì từng nghĩa.

Em đã học rất nhiều về bản thân mình kể từ khi chúng ta chia tay. Em đã học được rằng mình có khả năng chịu đựng nhiều hơn những gì từng nghĩa.


Thu cam on sau ly hon
Cảm ơn anh đã cho em cơ hội được hạnh phúc lần nữa. (Ảnh: Internet)

Gửi chồng cũ,

Em vẫn hay gọi tên anh chửi rủa từ sau khi chúng ta ly hôn. Nỗi đau khi phát hiện anh phản bội em không giống với bất kì nỗi đau nào khác mà em từng trải qua. Nó không chỉ hủy hoại cuộc hôn nhân của chúng ta mà còn cả lòng tự trọng, niềm tin và ước mơ của em trong tương lai. Tuy nhiên, suốt hai năm qua, nỗi đau này dần dần vơi đi. 

Ngạc nhiên là nó đã được thay thế bởi lòng biết ơn. Chỉ trong 6 tháng qua, em ngày càng nhận ra rõ có rất nhiều lý do để em cảm ơn anh khi đã phản bội em và làm hủy hoại cuộc hôn nhân của chúng ta.

Em luôn cảm ơn anh đã "cung cấp" một nửa DNA cho con gái của chúng ta. Ngày của Bố vừa rồi, em đã gửi cho anh tin nhắn rằng: "Mừng ngày của Bố. Dù chúng ta không còn chung sống nhưng cảm ơn đã cùng em có Olivia. Em luôn cảm ơn anh vì việc đó". Từng câu chữ của em có ý nghĩa cả đấy nhé. Olivia là cuộc sống của em. Em biết đối với anh con cũng có ý nghĩa như thế. Cùng nhau, chúng ta đã tạo ra một cô bé tuyệt vời như thế. Em không thể có Olivia mà không có anh.

Cảm ơn anh đã giúp em chia nhỏ thức ăn để em có thể vừa ăn vừa cho con bú. Em nhớ rằng mình đã chia sẻ hình ảnh đó lên Facebook và nói rằng đó là điều ngọt ngào nhất mà em từng nhận được. Việc anh cắt thành từng miếng vừa ăn trong khi em cho con bú vẫn nằm ở vị trí đầu tiên trong nhật ký của em. Đó là một trong những kỷ niệm em thích nhất trong cuộc hôn nhân của chúng ta.

Cảm ơn anh đã chỉ em biết ý nghĩa thực sự của tình yêu và hôn nhân. Câu nói em yêu thích là: "Hôn nhân không phải là 50/50. Ly hôn mới là 50/50. Hôn nhân phải là 100/100. Không phải chia tất cả mọi thứ mà là cho mọi thứ mà mình có". Em sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu, hôn nhân, sự ràng buộc mà không có mối quan hệ đầy chông gai của chúng ta và sự kết thúc đầy cay đắng.

Cảm ơn anh đã cho em cơ hội được hạnh phúc lần nữa. Một điều đáng ngạc nhiên, ly hôn là chất xúc tác tuyệt vời cho sự phản chiếu và tự cải thiện. Em đã học rất nhiều về bản thân mình kể từ khi chúng ta chia tay. Em đã học được rằng mình có khả năng chịu đựng nhiều hơn những gì từng nghĩ. Em đã học được cách yêu bản thân mình và làm thế nào để cảm thấy hạnh phúc khi độc thân. Em học được rằng tình yêu không phải là chuyện cổ tích. Em tin tất cả những bài học đó sẽ đưa em đến một mối quan hệ tuyệt vời và hạnh phúc khác trong tương lai.


Kỹ năng sơ cứu tai nạn thường gặp
Theo BS Ngô Đức Hùng - Trung tâm Cấp cứu A9 (BV Bạch Mai), sơ cấp cứu là hành động trợ giúp và chăm sóc ban đầu đối với người bị nạn ngay tại hiện trường; sử dụng phương tiện, dụng cụ có sẵn tại chỗ, khi chưa có sự hỗ trợ của nhân viên y tế; mọi người đều có thể tham gia (được đào tạo – sẵn sàng tham gia).

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.