- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kết hôn hơn 1 năm mới phát hiện mối quan hệ chẳng ngờ giữa chồng và chị dâu
Tôi chẳng thể ngờ, ngày hạnh phúc chuẩn bị đón đứa con đầu lòng cũng là ngày tôi phát hiện ra sự thật bẽ bàng ấy giữa chồng và chị dâu.
Tôi chẳng thể ngờ, ngày hạnh phúc chuẩn bị đón đứa con đầu lòng cũng là ngày tôi phát hiện ra sự thật bẽ bàng ấy giữa chồng và chị dâu.
Lấy chồng được hơn 1 năm tôi mới phát hiện ra người chị dâu bấy lâu nay mình vẫn quý mến lại là người yêu cũ của chồng. Nếu hôm đó bức ảnh không vô tình rơi ra, chắc có lẽ không bao giờ tôi biết được sự thật phũ phàng ấy.
Nhà chồng tôi có hai người con trai, trên chồng tôi là một anh đang đi du học bên Pháp. Anh hơn tôi một tuổi, chúng tôi quen nhau trong một lần đi tình nguyện. Anh không đẹp trai nhưng không hiểu sao tôi lại say đứ đừ đôi mắt thoáng chút buồn, cái vẻ lạnh lùng nhưng vẫn có gì đó ấm áp của anh ngay từ lần đầu gặp.
Quyết định sẽ chủ động làm quen nhưng phải khó khăn lắm tôi mới gây ấn tượng được với anh. Trò chuyện với anh nhiều hơn, tôi mới biết câu chuyện đằng sau ánh mắt buồn buồn đó. Chồng tôi khi ấy mới chia tay mối tình 7 năm từ thời còn đi học. Hai người tưởng chừng chỉ chờ ngày ra trường để có một cái kết có hậu, nào ngờ chị quyết định đi du học và không muốn trở về Việt Nam. Họ chia tay vì không thể đồng nhất trong chuyện này, dù cả hai còn yêu nhau sâu đậm.
Anh không đẹp trai nhưng không hiểu sao tôi lại say đứ đừ đôi mắt thoáng chút buồn, cái vẻ lạnh lùng nhưng vẫn có gì đó ấm áp của anh ngay từ lần đầu gặp. (Ảnh minh họa)
Sau khi biết chuyện, tôi vẫn dùng đủ mọi cách để tiếp cận được anh. Và rồi anh cũng nhận ra tấm chân tình của tôi. Anh còn thổ lộ thật với tôi rằng anh chưa quên được người cũ, anh sợ sẽ làm tôi tổn thương. Nhưng với tôi, một con bé sinh viên năm nhất khi đó thì được anh đáp lại tình cảm, có anh ở bên đã là quá hạnh phúc rồi. Vả lại, ai mà chẳng có quá khứ, miễn là quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, với tôi như vậy là đủ. Thế là chúng tôi chính thức hẹn hò.
Tôi quả không nhìn nhầm người khi trao trọn trái tim mình cho anh. Anh là một người đàn ông rất ga lăng và tử tế. Anh không ngại làm những điều dù rất nhỏ như buộc dây giày hay đội mũ bảo hiểm cho tôi. Ở bên cạnh anh, tôi thấy mình như một nàng công chúa thực sự.
Tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn dần qua những năm tháng đại học. Tôi biết, thời gian đầu anh còn nhung nhớ với người cũ nhiều dù vẫn ở bên cạnh tôi. Nhưng có lẽ thời gian và sự chân thành của tôi đã giúp anh quên đi những kỷ niệm ngày nào. Chính bản thân tôi cũng cảm nhận được, càng ngày anh càng toàn tâm toàn ý với mối quan hệ này hơn.
Từ ngày yêu nhau, tôi vẫn luôn biết anh giữ hai bức ảnh trong ví, một là ảnh của chúng tôi, một là ảnh của chị ấy. Anh nói đó là kỷ niệm không bao giờ anh có thể quên. Tôi tôn trọng anh và cũng không muốn biết người con gái đó là ai. Tôi sợ khi tôi biết càng nhiều, cảm giác ghen tuông trong tôi sẽ càng lớn. Thời gian qua đi, tôi cũng chẳng còn bận tâm đến quá khứ của anh, đến bức ảnh trong ví ấy.
Ở bên cạnh anh, tôi thấy mình như một nàng công chúa thực sự. (Ảnh minh họa)
Tôi ra trường được 1 năm thì anh ngỏ lời muốn hai đứa về chung một nhà. Cưới nhau được vài tháng thì tôi đón tin vui, trong mình đã mang một sinh linh bé nhỏ. Tôi cứ nghĩ cuộc sống với mình như thế đã quá viên mãn rồi. Được sống với người mình yêu thương, bố mẹ chồng thì luôn quan tâm và coi tôi như con đẻ, giờ đây tôi lại sắp được làm mẹ, thử hỏi có niềm hạnh phúc nào to lớn hơn.
Nhưng cuộc sống chẳng ai có thể nói trước được chữ ngờ. Anh trai của chồng tôi cưới sau chúng tôi nửa năm nhưng do cả hai đều đang du học ở Pháp nên chỉ tổ chức đám cưới đơn giản ở bên đó rồi mời bố mẹ hai bên qua chơi. Tới đợt này hai anh chị học xong mới cùng nhau về Việt Nam và ở hẳn. Dù chưa gặp nhau bao giờ nhưng qua những lúc trò chuyện với chị, tôi thấy chị là một người rất dễ mến. Chỉ có chồng tôi là có vẻ không thân thiện với chị dâu lắm, chẳng hiểu vì sao.
Ngày anh chị về, cả gia đình tôi ra tận sân bay đó. Lúc cả hai vừa bước ra, không hiểu sao chị dâu nhìn chồng tôi rồi ánh mắt hai người bối rối đến lạ. Suốt dọc đường về hôm đó, họ cũng không nói chuyện gì, thậm chí cũng chẳng nhìn vào mắt nhau. Cho đến một ngày tình cờ dọn phòng, tôi mới biết sự thật đằng sau ánh nhìn đầy bối rối ấy.
Sau ngần ấy năm bên nhau, giờ đây tôi mới được nhìn bức ảnh chồng luôn mang trong ví và bàng hoàng khi nhận ra người đó chẳng ai khác chính là … chị dâu. Chân tôi cảm tưởng như không thể đứng vững nữa. Tôi tìm gặp chị bạn thân hồi đại học của chồng thì mới hay chị dâu tôi là bạn thân và cũng chính là mối tình đầu khó quên của chồng.
Giờ đây tôi mới được nhìn bức ảnh chồng luôn mang trong ví và bàng hoàng khi nhận ra người đó chẳng ai khác chính là … chị dâu. (Ảnh minh họa)
Tôi hoang mang quá. Dù từng mạnh miệng nói rằng quá khứ chỉ là quá khứ, nhưng giờ đây chồng tôi và chị dâu – hai còn người từng yêu nhau sâu đậm lại sống cùng nhà với nhau. Ngày họ phải mỗi người một nơi cũng không phải vì tình yêu kết thúc. Tôi thực sự bối rối và tự ti về tình yêu của chồng dành cho mình. Chị dâu tôi lại là một người thực sự rất đáng mến. Tôi nên xin bố mẹ chồng chuyển ra ngoài sống hay phải làm thế nào đây?
Theo Khám phá
-
Tâm sự11 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự16 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự19 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...