- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khó xử với vợ hờ và con riêng của chồng
Thứ hai, 06/05/2013 06:58
Họ đã có với nhau một đứa con gần 3 tuổi. Cô ấy cũng điện thoại cho tôi nói chị chị em em nghe rất ngọt.
Tôi 28 tuổi, chồng 42 tuổi. Chúng tôi cưới nhau được 5 năm và đã co 2 con trai kháu khỉnh. Mọi việc không có gì để nói cho tới khi tôi phát hiện chồng có quan hệ với một người phụ nữ khác và họ đã có với nhau một đứa con gần 3 tuổi, thua con trai đầu của tôi một tuổi.
Ảnh minh họa
Tôi đã suy sụp tột độ khi biết được điều đó. Bây giờ anh vẫn lo cho gia đình và cũng thương yêu tôi, anh tỏ ra rất hối hận và nói đó là sự cố ngoài mong muốn. Tôi thương anh nhưng nghĩ đến chuyện đó là không thể tha thứ được. Tôi được biết cô gái kia rất khó khăn, mẹ mất sớm, ba lấy vợ khác và đi không về, cô ở với bà ngoại già yếu trong căn nhà lụp xụp che tranh.
Cô ấy nói sẽ không làm phiền cuộc sống của vợ chồng tôi nữa, nhưng tôi thấy chồng vẫn thường xuyên điện thoại quan tâm cô ấy và con cô ấy. Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây cho trọn vẹn đôi đường, kinh tế của tôi cũng không dư dả gì. Giờ cô ấy cũng điện thoại cho tôi nói chị chị em em nghe rất ngọt, tôi không biết phải xử trí ra sao đây. Hãy giúp tôi một lời khuyên.Theo VnExpress
Gửi bình luận
-
Tâm sự15 giờ trướcNghe N. chê bố mẹ mình bằng toàn từ ngữ xúc phạm, tôi thương ông bà đến trào cả nước mắt.
-
Tâm sự19 giờ trướcKhông biết sau cú sốc đớn đau do vợ trẻ đem đến cho anh, anh đã có giải pháp nào cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình chưa?
-
Tâm sự1 ngày trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự1 ngày trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.