- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không ngờ vì cứu người trên đường mà vợ tôi đã làm hỏng chuyện của mẹ chồng
Tính ra thì vợ tôi đã cứu mạng 2 mẹ con họ, vậy mà họ chẳng cảm ơn thì thôi, đằng này còn giận ngược lại vợ chồng tôi.
Hôm chủ nhật vừa rồi, vợ chồng tôi về quê thăm bố mẹ. Lúc gần đến nhà thì đi qua đoạn đường sắt, thấy có tàu sắp đến, chúng tôi dừng xe chờ. Bởi ở đây không có thanh chắn nên chỉ có thể tự đứng cách một đoạn. Nhưng bỗng dưng có một chiếc xe máy vọt qua định lao sang bên kia đường mặc cho vợ chồng tôi đã la lên: "Dừng lại, tàu đến rồi". Đó là một cô gái trẻ chở theo một đứa bé.
Kết quả, bánh xe mắc kẹt vào đường ray trong khi tàu thì đang lao đến. Tôi hoảng hốt chỉ biết hét lên: "Lùi lại, lùi lại". Nhưng vợ tôi đã nhảy xuống xe, chạy tới kéo chiếc xe máy kia lùi về sau. Vợ tôi thấp bé, chỉ hơn 40kg thế mà lại kéo được chiếc xe máy nặng cả tạ một cách ngon lành. Đúng là tiềm lực kích phát. Nhưng có vẻ vợ vẫn kích động nên đã bế đứa bé đang hoảng loạn khóc lóc lên rồi giơ tay tát mạnh vào mặt cô gái trẻ kèm theo câu mắng: "Cô muốn chết thì chết một mình thôi, đừng có mang con cô theo. Đi đường kiểu gì thế hả?".
Cô ta có vẻ cũng sợ hãi nên thất thần, không phản ứng lại được. Lúc này thì nhiều người cũng đến nơi, người thì động viên cô gái trẻ, người thì mắng mỏ theo vợ tôi, người thì khuyên can… Nhưng một lúc sau thì cũng ổn thỏa và tản đi. Vợ tôi cũng trả con lại cho người phụ nữ kia.
Tôi định bảo vợ xin lỗi cô gái đó để họ ký hợp đồng với mẹ tôi cho xong việc. (Ảnh minh họa)
Khi chúng tôi về tới nhà thì thấy trong nhà đang có khách. Đó là một thanh niên tầm 30 tuổi, mẹ tôi giới thiệu là người tới thuê mảnh đất nhà tôi để làm xưởng. Vừa giới thiệu xong thì cô gái chúng tôi gặp ở đường tàu cũng phi xe vào. Hóa ra họ là 2 vợ chồng, đến nhà tôi nói chuyện thuê đất nhưng do đứa bé khóc quá, người mẹ đưa đi mua ít đồ ăn vặt, trên đường về thì xảy ra chuyện.
Tính ra thì vợ tôi đã cứu mạng 2 mẹ con họ, nhưng do nóng nảy nên vợ mới tát để cảnh tỉnh. Thế mà cô gái vừa vào nhà, nhìn thấy 2 vợ chồng tôi đã đùng đùng giục chồng ra về, không thuê nữa khiến mẹ tôi khó hiểu.
Chờ họ về rồi, tôi mới giải thích cho mẹ biết. Mẹ tôi không nói gì nhưng tôi biết bà cũng thất vọng. Mảnh đất đó mẹ tôi rao 3 tháng nay mới có người hỏi thuê, cũng đã mặc cả xong xuôi, chốt được tiền nong, ngày giờ bàn giao rồi. Thế mà lại hỏng.
Tôi định bảo vợ xin lỗi cô gái đó để họ ký hợp đồng với mẹ tôi cho xong việc. Nhưng tôi biết vợ là người thẳng thắn, cô ấy không sai nên sẽ không xin lỗi. Còn cô gái kia cũng quá đáng, chẳng cảm ơn thì thôi, còn giận ngược lại chúng tôi. Tôi khó nghĩ quá, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự9 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự15 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự18 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...