- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lần đầu tiên đến nhà bạn trai, ảnh cưới vừa quen vừa lạ khiến tôi quay lưng bỏ đi ngay lập tức
Tiểu Mây đã ngay lập tức bỏ chạy khỏi nhà bạn trai khi nhìn thấy bức ảnh trên tường, tại sao lại như vậy?
- Con gái bị tai nạn nằm viện, tôi rình xem ai mang hoa đến tặng rồi suýt nghẹt thở khi đụng phải người lạ
- Thuê bảo mẫu chăm sóc các con để yên tâm đi làm, tôi choáng nặng khi xem camera phải vội vã chạy về nhà
- Đang bàn chuyện với sếp thì nghe tiếng la hét, tôi chạy ra xem và ngã ngửa với hành động của bạn gái
Tiểu Mây đã ở bên Trương Tấn hơn một năm và do không tiếp xúc nhiều nên chỉ biết một chút về quá khứ của bạn trai. Cô không biết nhiều, chỉ biết rằng bạn trai nói từng kết hôn nhưng đã đổ vỡ.
Chính vì điều này, Tiểu Mây ban đầu đã cương quyết từ chối, không muốn có mối quan hệ như vậy bởi cô lo sợ rằng một ngày nào đó mình lại đi vào “vết xe đổ” của cuộc hôn nhân trước đây. Nhưng sau đó, do sự kiên trì của Trương Tấn, anh chàng đã dùng rất nhiều thời gian, sự cố gắng để tiếp cận Tiểu Mây, cô đã cảm động và đồng ý. Và đặc biệt, trong hơn một năm hai người quen nhau, Trương Tấn không bao giờ nhắc về chủ đề vợ cũ.
Có lẽ anh không muốn nhắc đến chuyện buồn này, có thể đó cũng là một cách chạy trốn quá khứ của Trương Tấn. Sau thời gian tìm hiểu, Trương Tấn đã mời cô về thăm nhà mình, và tất nhiên Tiểu Mây không hề từ chối.
Cuối tuần đó, hai người đi siêu thị mua một vài đồ để chuẩn bị bữa cơm ấm cúng đầy mong đợi. Cô cũng có kế hoạch trong đầu rất chi tiết, đến sẽ nấu ăn, giúp bạn trai dọn dẹp quần áo bẩn, dọn dẹp nhà cửa, ăn tối và sau đó ra về.
Nhưng khi vừa bước vào căn phòng, cô đã choáng váng bởi một bức ảnh cưới cỡ lớn trên tường trong phòng khách, và càng sững sờ hơn khi nam chính trong bức ảnh lại là Trương Tấn – bạn trai của cô.
Sau khi nhìn thấy bức ảnh, cô đã ném đồ xuống đất, đi thẳng ra về. Tiểu Mây nghĩ rằng người yêu mình sẽ đuổi theo và kèm theo lời giải thích thỏa đáng, nhưng không, không ai đuổi theo cô cả.
Tiểu Mây trở về nhà thì nhận được tin nhắn của bạn trai: “Em làm sao vậy? sao lúc nào em cũng như trẻ con thế?”.
Lời lẽ trong tin nhắn càng khiến Tiểu Mây trở nên tức giận, cô đáp: “Anh thật sự không biết chuyện gì sao?”.
Trương Tấn đáp: “Tôi đã làm gì sai?”.
Tiểu Mây: “Anh treo cái thứ quái quỷ gì trên tường vậy? Hình như nó vẫn còn nhỏ, anh có muốn phóng to nó lên nữa không?”
Trương Tấn đáp: “Sao cơ? Em nói về ảnh cưới của anh trai tôi đó hả? đó là anh trai tôi, liên quan gì đến tôi?”.
Tiểu Mây cúp điện thoại cái bụp, không nói thêm lời nào.
Ảnh cưới của anh trai ư? Hai người yêu nhau hơn một năm nhưng cô chưa bao giờ nghe bạn trai nói về việc mình có anh trai, thế là tình yêu ư.
Mọi người nghe thì có vẻ đó là chuyện nhỏ, nhưng trong tình yêu, hai người đã từng hướng về một gia đình hạnh phúc thì đó là điều không thể chấp nhận được, tại sao anh ấy lại có thể vô tâm như vậy? Kể từ hôm đó, Tiểu Mây không hề liên lạc lại với bạn trai của mình.
Trương Tấn cũng không hề liên lạc với cô trong thời gian này, khoảng nửa tháng sau, hai người đã đồng ý chấm dứt mối quan hệ này, cô đã xóa hoàn toàn thông tin về bạn trai cũ và quyết tâm không quay lại nữa.
Tiểu Mây nghĩ lại rằng, trong quan thời gian yêu nhau, mọi thứ đều do Tiểu Mây chủ động, dường như anh ấy không hề có hứng thú trong mối tình này, anh ấy dường như đang dùng Tiểu Mây như một “công cụ” trong lúc cô đơn, buồn bã.
Vậy mối quan hệ như vậy có ích gì, dù có tiếp tục cũng sẽ khó có được hạnh phúc.
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi thấy cơ hội hiếm có nên bảo cô em bán luôn, tiền lại gửi tiết kiệm hoặc tìm mua mảnh đất khác. Nhưng miếng đất vị trí đẹp, cô em họ muốn để một thời gian nữa. Vì là mua chung nên chúng tôi cũng cố gắng dung hòa.
-
Tâm sự2 giờ trướcTheo bác, việc cần làm ngay của cháu là tìm lý do để rời khỏi người đàn ông vô đạo đức kia, đồng thời nói lời chia tay với bạn trai mà không cần cho anh ấy biết quá khứ tồi tệ của mình.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi từng thấy may mắn khi chọn công việc nhàn, ít áp lực, nhưng nay khi gửi CV ngập cả hộp thư các đơn vị tuyển dụng mà vẫn thất nghiệp, tôi biết mình sai.
-
Tâm sự15 giờ trướcTỉnh giấc giữa đêm không thấy chồng đâu, tôi mắt nhắm mắt mở đi xuống dưới tìm thì bất ngờ nghe được cuộc điện thoại, nội dung khiến tôi đứng hình.
-
Tâm sự21 giờ trướcNhiều năm lấy chồng, tôi trải qua cuộc sống chán nản, mệt mỏi và cô độc nhưng không ai thấu hiểu.
-
Tâm sự22 giờ trướcVậy mà chỉ vì thích sống hưởng thụ bản năng, thích đua đòi ăn diện nhưng không muốn bỏ sức lao động nên cuối cùng cô phải trả giá đắt cho sự lựa chọn làm 'gái bao' của mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcCác đồng nghiệp khác giới của tôi, hễ tôi khen là chồng tôi tìm mọi cách chê bai, nói xấu. Sống với chồng, tôi ít nhiều cũng bị nhiễm cách nhìn tiêu cực của anh ấy. Đến lúc tôi giật mình thấy không thể tiếp tục cách sống tiêu cực đó nữa
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong mắt mọi người và các con, chồng tôi là người sống mẫu mực, thương yêu vợ con. Ấy vậy mà anh ấy Email nhầm cho tôi bức thứ định gửi bồ nhí với lời lẽ hết sức nhạy cảm, nói rằng cô ta làm tình giỏi khiến anh ấy lúc nào cũng nhớ...
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết mình đã sai ở đâu hay ngay từ đầu, khi tôi cãi lời bố mẹ để bước vào cuộc hôn nhân này đã là một sai lầm của cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ pha đi chợ “sáng tạo” của chị dâu mà bữa tối cả nhà đành kéo nhau ra ngoài ăn hàng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi mất niềm tin vào tình yêu, nhưng sự ấm áp, theo đuổi cuồng nhiệt của cậu ấy lại khiến tôi rung động.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi đau khổ nếu cứ kéo dài tình yêu đơn phương này tôi sẽ không làm được việc gì, tôi đã có ý định nghỉ việc nhưng lại không làm được, vì sợ không có cơ hội nhìn thấy sếp hàng ngày. Tôi đang rối như tơ vò, không biết phải làm sao cho phải nữa bây giờ?
-
Tâm sự2 ngày trướcAnh là mối tình đầu mà tôi tưởng rằng sẽ đi cùng nhau mãi mãi, thế nhưng càng lúc tôi càng cảm nhận được sự khác biệt. Anh thích tự mình quyết định tất cả, có phần gia trưởng, còn tôi lại thích tự do.