- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lấy chồng về để làm nội trợ, 2 năm sung sướng của tôi bỗng tắt lịm từ chính sự chăm sóc của chồng
Trước khi lấy chồng, tôi cũng dành dụm được 300 triệu từ hồi ra trường đi làm. Tổng tài sản cả 2 vợ chồng nhẩm tính có khoảng 1 tỷ.
Ngày cưới, mẹ chồng cho hai vợ chồng hẳn 5 cây vàng. Tiền mừng cưới cũng được gần 300 triệu nữa. Tôi cũng dành dụm được 300 triệu từ hồi ra trường đi làm. Tổng tài sản cả 2 vợ chồng nhẩm tính có khoảng 1 tỷ. Chồng bảo: "Mình là tỷ phú rồi em. Gửi ngân hàng lãi cũng đủ hai vợ chồng chi tiêu đấy. Hay là anh nghỉ việc để ở nhà nội trợ và chăm em nhỉ?". Tưởng chồng nói đùa hoá ra là thật.
Chồng đang lương tháng 35 triệu nghỉ phát oạch. Mà chồng đã 50-60 tuổi gì cho cam, mới 32 tuổi. Nghỉ làm để relax một thời gian cũng được. Nhưng 1 năm rồi 2 năm trời, chồng thành quen, lười, chả muốn đi làm nữa. Nhiều nơi mời mọc lương 20 triệu thì chê ít. Nhưng nghỉ 2 năm rồi, mơ đâu có công việc nào trả cao hơn?
(Ảnh minh họa)
Cuối cùng chồng không đi làm, ở nhà làm nội trợ thật. Một tỷ gửi ngân hàng mỗi tháng lãi được 5 triệu. Chồng vừa tâm sự vừa khẳng định: "5 triệu anh dư sống". Thế là mỗi ngày chồng không tiêu quá 200K thật. Nhưng tiền điện, tiền nước, tiền cơm gạo và đủ thứ lắt nhắt khác vợ phải è cổ ra cày cuốc. May mà thu nhập của vợ cũng ổn. Thôi thì chép miệng hy vọng chồng ở nhà chán sẽ tự khắc đi làm. Được cái chồng ngoan. Không rượu chè thuốc lá. Không bồ bịch gái gú. Nấu ăn rất ngon. Dọn dẹp nhà cửa tươm tất.
Chiều vợ hết chỗ chê. Cái khoản giường chiếu thì khỏi nói. Rảnh rang ở nhà nên sung sức lắm. Nhất là ngày ngày vẫn đi tập thể dục đều đặn. Bạn bè nhiều đứa bảo tôi: "Chồng mày ngon phết. Ngon từ ngoại hình đến chăm vợ. Đến nhà lúc nào cũng tươm tất, sạch sẽ". Nhà có tay chồng đâu vào đấy. Đến cả cái bồn cầu cũng sạch tinh tươm. Vợ đi làm về vứt quần áo dọc nhà, chồng đi theo nhặt từng cái rồi cho vào máy giặt. Những đồ phải giặt bằng tay đều tự giặt bằng tay hết. Vừa giặt còn vừa huýt sáo nữa. Chồng ở nhà kể chuyện cười thì hết chê. Lần nào cũng làm cho vợ sặc cơm vì cười.
Cơ mà… đến năm thứ 3 thì hơi quá. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Chồng không ra ngoài xã hội nên mọi thứ đần đi. Đến cả chuyện cười nhiều lúc cũng kém duyên. Tôi bắt đầu không muốn về nhà sớm như trước nữa. Phần vì công việc áp lực nên tan sở tôi muốn đi xả xì trét nhiều hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy nói chuyện với chồng không còn thú vị nữa.
(Ảnh minh họa)
Tôi lười nói chuyện hơn vì có nói anh ấy cũng không hiểu. Cộng thêm việc mẹ chồng suốt ngày cho tiền khiến chồng không còn cảm thấy phải đi làm. Tôi đã thẳng thắn nói với chồng rằng tôi muốn anh ấy đi làm. Lương thấp cũng được nhưng nên đi để mở mang đầu óc. Chồng bảo: "Em còn muốn gì nữa? Anh ở nhà lo hết phần nội trợ rồi đấy thôi. Sao phải đi làm rồi đầu tắt mặt tối hai vợ chồng chẳng còn thời gian quan tâm đến nhau".
Thật chẳng biết nói sao để chồng tôi chịu ra ngoài làm ăn nữa. Tôi sợ chồng cứ ở nhà thế này, đến một ngày tôi chán chồng tôi mất. Nhất là khi xung quanh tôi, đàn ông ai cũng bóng bẩy, tài năng và làm việc điên cuồng nhưng họ vẫn chăm lo cho gia đình đâu vào đấy. Liệu có phải tôi đang đòi hỏi quá không? Hai vợ chồng lấy nhau được 3 năm rồi nhưng tôi vẫn chưa dám sinh con là vì thế.
Có lần anh dỗi, bỏ nhà cửa không dọn dẹp, chỉ 3 hôm thôi mà nhà bừa bộn kinh khủng. Tôi phải thuê giúp việc theo giờ mới vãn hồi được. Nhưng đúng là không bằng anh ấy làm. Chẳng lẽ lấy chồng về chỉ để làm việc nhà thôi sao? Tôi thấy khó giải quyết quá…
(thuthao...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự8 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự15 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự18 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự19 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự22 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.