- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lời thú nhận của vợ trong đêm tân hôn khiến tôi gục ngã
Trớ trêu thật, có ai ngờ trong đêm tân hôn của mình, tôi lại phải nghe những lời thú nhận sững sờ của em, rồi còn được vợ mình gợi ý ra ngoài yêu đương với những người đàn bà khác.
- Tái mặt vì bị mẹ chồng bắt ngoại tình tại trận, nhưng cách xử sự của bà lại khiến tôi day dứt mãi không thôi
- Hí hửng về khoe được thăng chức, nào ngờ đó là khoản "đền bù" cho mối tình vụng trộm giữa chồng với cấp trên của tôi
- Về ra mắt, mẹ chồng tương lai tuyên bố xanh rờn: “Cứ chửa đi rồi cưới xin gì cũng được”
Gia đình tôi và gia đình em quen biết nhau từ khi bố mẹ chúng tôi còn trẻ. Bố mẹ chúng tôi làm cùng cơ quan nhau. Khi chúng tôi còn bé, mỗi lần hai gia đình gặp nhau, mọi người thường gán ghép chúng tôi thành một đôi và vui vẻ gọi đùa là con dâu, con rể.
Sau này lớn lên, bố mẹ tôi rẽ hướng chuyển ngành, nhà em cũng chuyển đi nơi khác nên hai gia đình ít có cơ hội gặp gỡ hơn. Mãi đến khi tôi tốt nghiệp đại học, hai gia đình mới có cơ hội gặp lại nhau.
Chuyện là bố mẹ tôi muốn nhờ bố em xin cho tôi vào cơ quan của bác ấy làm việc. Trước giờ hai cụ vẫn giữ quan điểm muốn tôi ổn định trong môi trường nhà nước. Cơ quan bố mẹ tôi đang làm lại không phù hợp với ngành tôi học nên trong chốc lát, bố tôi đã nghĩ ngay đến gia đình em.
Mọi chuyện khá thuận lợi khi năm đó tôi được vào cơ quan của bố em làm việc đúng như mong đợi. Lúc này bố em lại là lãnh đạo của tôi. Dù mới chân ướt chân ráo vào ngành nhưng tôi không hề bị "ma cũ" bắt nạt mà thậm chí còn được mọi người quan tâm giúp đỡ.
Đã lâu không gặp, tôi không ngờ cô bé con năm nào giờ đã trở thành một thiếu nữ phổng phao xinh xắn. (Ảnh minh hoạ)
Trăm sự cũng là nhờ ông "bố vợ" thủa xa xưa. Tôi cũng không ngờ chỉ là hồi bé hai gia đình hay gán ghép trêu nhau mà giờ khi gặp lại, đi đâu ở cơ quan bố em cũng cười và giới thiệu tôi là con rể. Cũng nhờ vậy mà tôi được mọi người kiêng nể phần nào.
Từ đó hai gia đình tôi và em gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Ngoài giờ làm bố em hay mời tôi đến nhà chơi rồi ăn cơm cùng gia đình. Đã lâu không gặp, tôi không ngờ cô bé con năm nào giờ đã trở thành một thiếu nữ phổng phao xinh xắn.
Có lần mẹ gọi tôi vào phòng hỏi han tâm sự. Sau một hồi hỏi dò đã có bạn gái chưa, mẹ nói gia đình em rất quý tôi và muốn hai đứa thử tìm hiểu nhau xem sao. Bố mẹ tôi cũng rất quý gia đình bên đó, trở thành được thông gia cũng là điều đáng mừng.
Chiều lòng bố mẹ, tôi chủ động xin số và liên lạc với em. Em khiến tôi bất ngờ khi trái với ngoại hình mảnh khảnh nhẹ nhàng với mái tóc uốn xoăn nhẹ, em lại khá chủ động trong mối quan hệ với tôi. Chỉ sau 2 tuần đi chơi với nhau, em là người đã chủ động ngỏ lời yêu. Đương nhiên tôi đã đồng ý ngay mà chẳng mảy may suy nghĩ.
Hai bên gia đình tôi biết tin thì vui lắm. Bố mẹ chúng tôi còn tạo điều kiện cho hai đứa bên nhau nhiều hơn bằng một chuyến du lịch đi Nha Trang 5 ngày. Trong những ngày đi chơi đó, tôi và em có nhiều cơ hội bên nhau và trò chuyện. Càng tìm hiểu tôi càng thấy tình cảm mình dành cho em nhiều hơn.
Chuyện tình cảm của chúng tôi tiến triển một cách nhanh hơn mọi người tưởng tượng. Tôi chẳng thể nào ngờ em lại là người chủ động muốn chúng tôi sớm đi đến hôn nhân. Cưới được người vợ xinh xắn, lại biết ăn biết nói, tôi còn gì để lăn tăn nữa đâu. Biết tin, bố mẹ hai bên đều mừng lắm.
Đám cưới của chúng tôi được diễn ra nhanh chóng sau đó. Ngày cưới trông em thật tuyệt vời trong chiếc váy cô dâu. Nhìn thông gia hai nhà nắm tay nhau cười hạnh phúc, tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho niềm hạnh phúc lớn lao đến vậy. Thế nhưng chuyện chẳng ai ngờ khi chính đêm hôm đó, em lại là người khiến tất cả những hạnh phúc ấy sụp đổ chỉ sau một câu nói.
Ngày cưới trông em thật tuyệt vời trong chiếc váy cô dâu. Nhìn thông gia hai nhà nắm tay nhau cười hạnh phúc, tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho niềm hạnh phúc lớn lao đến vậy. (Ảnh minh hoạ)
Đêm tân hôn, trong ánh nến mờ ảo và một chút men say của rượu vang, em đã nói những lời thú nhận khiến tôi gục ngã. Em nói xin lỗi vì đã lừa dối tôi và đưa tôi vào chuyện này. "Em là người đồng tính và em không có cảm giác với đàn ông. Em xin lỗi".
Hoá ra từ chuyện gặp mặt tôi rồi tỏ tình đến chủ động cầu hôn, tất cả đều là do em đã tính toán trước. Tôi cay đắng không còn biết phải làm gì, ngồi thụp xuống giường.
Em nói vốn không có tình cảm với đàn ông nhưng trước sức ép của gia đình, em cần lấy chồng như bao người con gái khác. Khi đang hoang mang không biết bấu víu lấy ai thì tôi xuất hiện.
Những lời thú nhận của em như cào nát trái tim tôi. Sao em lại nỡ đang tâm lừa dối, đùa cợt trên tình cảm của tôi? Em còn nói xin tôi hãy giữ bí mật cho em, em sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn. Em nói tôi có thể thoải mái ra ngoài yêu đương, miễn là đừng để hai gia đình biết được.
Tôi bật cười một nụ cười thật lớn. Trớ trêu thật, có ai ngờ trong đêm tân hôn của mình, tôi lại nhận được những lời thú nhận sững sờ của em, rồi còn được vợ mình gợi ý ra ngoài yêu đương với những người đàn bà khác. Tôi phải làm gì với cuộc hôn nhân ngang trái này đây?-
Tâm sự6 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự12 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự17 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự19 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.