- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lúc mẹ chồng bị bệnh nặng, chị dâu chưa chăm sóc được ngày nào mà suốt ngày hỏi chuyện tài sản khiến tôi điên đảo
Vì sự đoàn kết của gia đình chồng, tôi đã phải nhẫn nhịn chị dâu nhiều năm nay.
- Bầu đôi nhà chồng thưởng 500 triệu, nhưng lúc sinh ông bà chỉ cho 500 nghìn và câu nói khiến tôi khóc nghẹn
- Đang chuẩn bị đưa bạn trai về nhà ra mắt thì anh nhận được cuộc gọi "định mệnh" khiến tôi muốn buông bỏ hết ân tình
- Chồng lương tháng 70 triệu nhưng chỉ đưa tôi 20 triệu chi tiêu, một hôm con trai 3 tuổi chỉ tay vào tường, tôi nhìn thấy quyết định ly hôn
Khi mẹ chồng còn khỏe, bà rất quan tâm đến vợ chồng chị dâu. Có gì ngon cũng dành dụm gửi cho người ở xa. Còn con cháu ở ngay tại nhà có gì ăn vậy, bà chẳng để ý đến.
Nhưng vài năm nay, sức khỏe bà ngày càng yếu, tháng nào cũng đi viện và chỉ có vợ chồng tôi ở bên cạnh phục vụ. Thậm chí tôi còn lấy hết tiền tiết kiệm ra chữa bệnh cho mẹ chồng. Chính vì sự quan tâm không tính toán thiệt hơn của tôi, đã khiến mẹ chồng động lòng.
Bà đã cho tôi 4 cây vàng và định sang tên sổ đỏ 300m2 đất cho vợ chồng tôi. Nhưng chị dâu tôi rất tham lam, chị ấy đang tạo sức ép, bắt mẹ chồng phải chia tài sản. Trong khi đó chưa bao giờ chăm sóc mẹ chồng được một ngày.
Vì sự bình yên của gia đình chồng, tôi luôn nhẫn nhịn chị, chấp nhận thua thiệt về mình. Nhưng chị không hiểu điều đó, lúc nào cũng cho bản thân là nhất, mọi người phải quý trọng chị.
Bây giờ chị muốn mẹ chồng phải chia tài sản cho vợ chồng chị ấy nữa. Theo mọi người vợ chồng tôi phải làm sao để chị ấy từ bỏ ý định tranh chấp đất đai với chúng tôi đây?
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự7 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự19 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...