- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng nằng nặc bắt về quê sống, nàng dâu có cách xử lý 10 điểm khiến bà không nỡ mắng nửa lời
Không nghe lời mẹ chồng nhưng cũng chẳng bị mắng, nàng dâu này đúng là quá đỉnh!
Những bất đồng giữa mẹ chồng và nàng dâu vẫn là câu chuyện muôn thuở chẳng khi nào "cũ", bởi khoảng cách thế hệ và cả những khác biệt trong suy nghĩ khiến cả hai khó tìm được tiếng nói chung. Mâu thuẫn từ đó mà ra chứ chẳng có gì lạ.
Cũng rơi vào tình cảnh khó có thể nghe lời hoặc đáp ứng mong muốn của mẹ chồng, nhưng Diệp Sương - Nàng dâu 34 tuổi lại có cách xử lý khiến mẹ không những không mắng mà còn thêm yêu.
Chia sẻ lại toàn bộ câu chuyện của mình trên mạng xã hội Weibo, Diệp Sương cho biết:
"Tôi và chồng đã kết hôn được gần 15 năm. Ngay từ khi mới kết hôn xong, chúng tôi đã chuyển tới Thượng Hải sinh sống và làm việc, còn bố mẹ chồng vẫn Tứ Xuyên. Cách đây hơn 1 năm, bố chồng tôi qua đời, chỉ còn một mình mẹ ở quê. Sau sự ra đi của bố, mẹ tôi đương nhiên là đau buồn. Bà cảm thấy cuộc sống một mình ở tuổi xế chiều quá hiu quạnh nên đã yêu cầu vợ chồng tôi cùng 2 con chuyển về Tứ Xuyên sống cùng bà.
Ban đầu, mẹ chồng chỉ thủ thỉ nhẹ nhàng về mong muốn ấy nhưng gần đây, bà bắt đầu gay gắt hơn. Mẹ liên tục gọi điện cho chồng tôi và nói rằng chúng tôi chẳng thương bà, để bà ở 1 mình rồi có ngày bà đổ bệnh, sang thế giới bên kia mà không kịp nói lời trăng trối với con cháu" .
Ảnh minh họa
Diệp Sương cho biết cô hoàn toàn không có ý định từ bỏ sự nghiệp đang trên đà phát triển để về quê.
"Hiện tại, thu nhập của vợ chồng tôi mỗi tháng rơi vào khoảng 35000 Nhân dân tệ (hơn 117 triệu đồng). Mỗi tháng, chúng tôi đều biếu mẹ khoảng 5000 - 6000 Nhân dân tệ (16 - 20 triệu đồng) để bà có tiền an dưỡng tuổi già, đồng thời lo cho người em chồng của tôi ăn học.
Khi mẹ nằng nặc yêu cầu vợ chồng tôi phải chuyển về Tứ Xuyên, tôi đã một mình đích thân về thăm bà và nói rằng, vợ chồng tôi sẵn sàng chuyển về Tứ Xuyên nhưng điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải từ bỏ công việc với mức thu nhập đang vô cùng tốt ở Thượng Hải. Nếu về quê, chúng tôi không thể gửi bà chừng đó tiền mỗi tháng được nữa. Gia đình tôi có 2 người lớn, 2 trẻ con mà nhà mẹ chỉ có 2 phòng ngủ, nếu chúng tôi về, phải sửa nhà mới có chỗ mà ở.
Sau đó, tôi cũng chia sẻ rằng vợ chồng tôi sẵn sàng lo 70% chi phí sửa căn nhà ở quê và nhờ mẹ hỗ trợ 30% còn lại.
Nghe đến đó, mẹ chồng tôi chợt thay đổi thái độ. Bà bảo để bà suy nghĩ thêm về việc này.
Cũng đã gần 1 tháng trôi qua kể từ hôm tôi về quê thăm mẹ. Có vẻ bà đã từ bỏ suy nghĩ yêu cầu vợ chồng tôi về quê rồi thì phải. Mẹ chẳng còn gọi cho chồng tôi để thúc ép việc này nữa" .
Cuối bài tâm sự của mình, Diệp Sương cũng giải thích rằng vợ chồng cô sẵn sàng đón bà tới Thượng Hải để sống cùng nhưng bà đã từ chối với lý do "lạ nước lạ cái, chẳng quen ai".
Có thể thấy, Diệp Sương đã có cách xử lý xứng đáng nhận điểm 10! Cô không vội bày tỏ sự phản đối với mong muốn của mẹ ngay cả khi bản thân không hề có ý định nghe theo yêu cầu của bà. Thay vào đó, nàng dâu này lại về thăm mẹ, nhẹ nhàng giải thích cho bà hiểu những vấn đề bất cập nếu vợ chồng cô đáp ứng mong muốn của mẹ.
Đành rằng những mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu ở mỗi gia đình là mỗi khác, chẳng ai giống ai. Nhưng có lẽ các nàng dâu cũng nên học hỏi cách tư duy và xử lý vấn đề của Diệp Sương.
Suy cho cùng, cứ là một nàng dâu thông minh, lễ phép và hiểu chuyện, có lẽ chẳng bà mẹ chồng nào có thể "làm khó" chúng ta được!
Theo Phụ nữ mới
-
Tâm sự15 giờ trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự17 giờ trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự1 ngày trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".