- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Muốn ngã quỵ vì cô bồ trâng tráo của chồng
Tôi suy sụp, đau đớn, phải xin nghỉ làm và khóc suốt 1 ngày sau khi nhận được điện thoại của cô ta. Một cô bồ trâng tráo, dám gọi điện mời vợ đi cà phê, nói chuyện ‘phải trái’.
Tôi lấy chồng năm 24 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm mới cưới, nên tôi nghĩ mình đã quá hiểu chồng mình. Chồng tôi hiền lành, chu đáo với vợ con và cả gia đình vợ. 9 năm bên nhau, tôi chưa một lần khóc vì anh. Và hiện giờ, tôi vẫn xem đó là một điều may mắn.
Chồng tôi làm kế toán cho một công ty nhà nước, lương trung bình, chỉ đủ chi tiêu cho bản thân. Tôi thì làm bên marketing, lập dự án nên lương rất cao. Hiện người làm trụ cột gia đình cũng là tôi chứ không phải chồng.
Nhưng không vì thế mà tôi xem thường hay khinh bỉ chồng. Ngược lại, tôi luôn tôn trọng anh. Bất cứ vấn đề gì liên quan đến con cái, hay mua sắm vật dụng gia đình, tôi đều hỏi ý chồng trước khi quyết định. Hàng tháng, tôi trích một số tiền để phòng rủi ro, cho bố mẹ hai bên, chồng tôi cũng biết và không ngăn cản.
Tôi đi làm về rất trễ, thậm chí có khi còn tiếp khách hàng tới khuya nên mọi công việc nhà, chăm sóc con cái đều do chồng tôi đảm nhiệm. Anh cũng không vì thế mà trách mắng, cau có với tôi. Anh còn động viên tôi phải cố gắng. Mỗi tối, chồng đều pha sữa cho tôi uống để bồi dưỡng. Nói chung, tuy vị trí gia đình có xáo trộn nhưng chúng tôi vẫn rất thương yêu, trân trọng nhau.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu tôi không phát hiện chồng có bồ. Tôi suy sụp, đau đớn, phải xin nghỉ làm và khóc suốt 1 ngày sau khi nhận được điện thoại của cô ta. Một cô bồ trâng tráo, dám gọi điện mời vợ đi cà phê, nói chuyện ‘phải trái’.
Suốt hai ngày sau, tôi giả vờ không biết chuyện gì, vẫn nhẹ nhàng với chồng. Tôi cũng âm thầm quan sát nhưng không hề phát hiện nghi vấn nào có thấy anh ngoại tình. Lúc đó, tôi còn cho rằng cô gái kia nhầm người, hay muốn trêu chọc tôi cho vui thôi.
Vậy mà tối hôm qua, cô ta lại tiếp tục điện và nhắc tôi về cuộc hẹn ngày mai. Tôi rối bời, hỗn loạn cảm xúc khi chẳng biết chuyện này có thật không?
Chiều hôm nay, tôi gặp cô bồ của chồng. Một cô gái ăn mặc sành điệu, dáng cao và rất xinh đẹp. Cô ta tự tin đến thẳng bàn tôi ngồi, rồi chào tôi bằng giọng của “một người vợ chào bồ của chồng”.
“Anh Kiên nói cô xấu lắm, đúng là xấu thật. Như vậy chẳng trách anh ấy lăng nhăng với tôi. Mà sao cô dai mặt thế nhỉ, không buông tha anh ấy để anh ấy đến với tôi. Không hạnh phúc, bị đuổi đi như đuổi tà mà vẫn ở được. Cô đúng là con giáp thứ mười mấy ấy?”. Cô ta vừa ngồi xuống đã bắn cho tôi một tràng.
Đúng là tôi rất xấu. Tuy thành công trong công việc nhưng tôi gần như không có thời gian chăm sóc bản thân. Da tôi đen ngăm, người cũng không mấy cao, mắt cận vì ngồi máy tính nhiều. Vì đặc trưng công việc nên tôi hầu như chỉ mặc váy áo công sở hoặc vest chứ không theo mốt được. Nhưng chính chồng tôi đã nói tôi xấu anh khỏi mắc công giữ mà.
Khi tôi nói không tin chồng mình cặp bồ thì cô ta đưa điện thoại cho tôi xem. Một loạt tin nhắn tình cảm từ số điện thoại của chồng tôi. Chưa bao giờ tôi mất bình tĩnh đến thế. Những tin nhắn hứa hẹn đó đã giáng cho tôi một đòn chí mạng vào lòng tin và tình yêu tôi dành cho chồng mình.
Tôi hỏi cô ta vì sao dám công khai chuyện này, không sợ tôi đánh ghen sao? Cô ta cười nhạt: “Cô nhìn lại mình xem, khi nào đẹp như tôi hãy có quyền phê phán hay đánh ghen tôi. Còn không biến khỏi căn nhà đó để tôi về ở với anh ấy nữa”.
Quá giận dữ, tôi tạt nguyên ly cà phê đen vào mặt cô ta rồi bỏ đi. Trời ơi, có chết tôi cũng không tin được chồng tôi lại ngoại tình với một người trơ trẽn thế này. Anh cũng xấu xa đến mức đi bịa đặt chuyện đuổi tôi ra khỏi nhà, rồi nói lời yêu thương với người đàn bà khác.
Chiều nay, tôi làm sao đối diện chồng mình đây? Tôi vừa đau đớn, vừa ghê tởm, khinh bỉ anh. Không lẽ, cuộc hôn nhân này lại kết thúc chỉ vì người thứ 3 thôi sao?
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự5 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự6 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự9 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự10 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự14 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.