- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người vừa thề thốt cầu hôn với em xong lại qua đêm với bạn thân của em
Chuyện này thật giống như chuyện hài vậy. Nhưng không ngờ nó lại xảy ra với em.
Em quen anh trong một lần đi cà phê chung với nhóm bạn đại
học. Anh hài hước, nhiệt tình nên ai cũng mến. Vậy mà cuối buổi anh lại
chỉ xin số điện thoại của em. Vì mến tính anh nên em cũng cho ngay mà không cần suy nghĩ gì cả.
Ngay tối hôm đó anh đã nhắn tin nói thích em. Nói thật khi nghe anh nói thế em cũng vui vui. Tụi em nhắn tin qua lại rồi hay đi chơi cùng nhau. Vì mới quen nên cả em và anh đều dẫn theo một người bạn thân nữa đi cùng. Trong suy nghĩ em còn định xem thử bạn anh tốt không, nếu tốt sẽ giới thiệu cho cô bạn thân của em.
Quả nhiên họ nói chuyện rất hợp nhau. Đi chung như thế được vài lần thì tụi em tách ra đi riêng. Em đi với anh. Bạn anh đi với nhỏ bạn thân của em. Khi nào vui lên thì lại rủ nhau tụ họp nhậu nhẹt, hát hò tới khuya mới về.
Hàng tuần cứ chủ nhật em và bạn thân lại rủ nhau qua phòng trọ của anh và bạn anh để nấu nướng, ăn uống rồi đi chơi. Quen anh vui lắm. Em cần gì, thích gì anh cũng chiều. Ăn uống bao nhiêu món ngon anh đều để dành hết cho em. Đầu tháng nhận lương anh lại đưa em đi ăn nhà hàng một bữa. Anh luôn miệng nói yêu và đợi sự đồng ý của em.
Quen anh vui lắm, em cần gì, thích gì anh đều chiều theo. (Ảnh minh họa)
Lúc đó em cũng xuôi xuôi, cũng có tình cảm với anh rồi. Nhưng trong một lần nghịch điện thoại của anh, em phát hiện ra anh thường xuyên vào những trang web người lớn. Từ đó em thấy sợ sợ nên giãn dần quan hệ với anh. Có khi cả tháng em mới qua phòng anh chơi một lần. Bạn thân em thì vẫn đều đặn hàng tuần qua dù không rủ được em đi cùng.
Thấy em thay đổi, lạnh nhạt và giữ khoảng cách hơn nên anh hay trách móc. Anh nói em thấy anh nghèo nên khinh, không chịu yêu. Thật ra đối với em giàu nghèo không quan trọng. Em chỉ sợ một người con trai hay xem phim đen liệu có yêu thật lòng không hay chỉ vì chuyện đó. Nhưng chẳng nhẽ em lại nói cho anh biết em từng tìm tòi lục lọi trong điện thoại anh?
Tháng trước anh hẹn em ra bãi biển nói chuyện. Thấy anh năn nỉ dữ quá nên em đồng ý. Ra tới nơi, anh quỳ xuống cầu hôn em với nhẫn và hoa. Em cũng bất ngờ lắm nhưng rồi em từ chối. Em nói thẳng với anh là em không có tình cảm với anh. Em cũng không muốn dây dưa để làm anh khổ, làm anh buồn. Vậy mà anh cứ ôm lấy em rồi cầu xin em hãy ở bên cạnh anh, anh chấp nhận tất cả. Nói mãi không lay chuyển được em, anh còn khóc nữa. Thú thật đây là lần đầu tiên em thấy con trai khóc nhưng em chẳng thích mà còn ghét thêm. Đàn ông con trai như vậy quá ủy mị.
Miệng nói yêu em nhưng anh lại sẵn lòng lên giường cùng bạn thân em. (Ảnh minh họa)
Em đẩy anh ra rồi chạy thẳng đến chỗ để xe và đi về nhà một mạch. Về tới nhà, em mở điện thoại ra thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn từ anh. Yêu đương có, trách móc có, van xin cũng có. Em chán quá nên tắt luôn điện thoại.
Sáng sớm hôm sau em đi làm thì thấy anh chở bạn thân em đi từ nhà nghỉ ra. Em choáng đến mức mắt chữ O mồm chữ A. Bạn thân em ngại ngùng quay mặt đi, còn anh vẫn bình tĩnh gọi em vào ăn sáng cùng.
Em lấy cớ đi đến công ty gấp để tránh mặt. Một lúc sau thì nhận được hai tin nhắn. Một của anh và một của bạn em. Bạn em xin lỗi. Anh thì nói nhờ em mà anh đã tìm được người con gái không đam mê vật chất, chấp nhận đồng cam cộng khổ với anh. Anh còn nói anh sẽ yêu bạn em như đã từng yêu em.
Thì ra đêm hôm ấy, anh gọi em hoài không được nên chuyển sang gọi bạn em. Bạn em đi tìm anh, hai người trò chuyện đến gần sáng rồi tìm nhà nghỉ ngủ cùng. Cậu bạn thân của anh cũng bị bạn em cắm cho cái sừng to tướng. Giờ thì họ chuẩn bị cưới vì đã có bầu. Em càng thấm thía câu: “Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra”. Miệng nói yêu em nhưng sẵn lòng lên giường cùng bạn thân em. Dù em không yêu anh nhưng niềm tin vào tình yêu cũng mất sạch. Có phải con trai ai cũng giống anh không mọi người?
Theo Thời đại-
Tâm sự4 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự11 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự14 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự15 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự18 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.