- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau 3 năm yêu đương giấu giếm tôi quyết định công khai bạn trai, nhưng vừa đăng ảnh khóa môi thì choáng váng bị tố giật bồ
Cô em đồng nghiệp cũ của tôi bình luận: "Chị ơi, sao chị giật bồ em thế. Đây là bạn trai em mà. Tụi em đã yêu nhau được hơn 1 năm rồi". Chưa dừng lại ở đó, tôi còn sốc hơn khi đứa bạn thân mình vào nói thêm câu đau điếng người này nữa.
Sợ mọi người soi mói đời tư nên tôi giấu nhẹm chuyện tôi và Hùng yêu nhau. Trước đây chúng tôi là đồng nghiệp, nhưng sau khi yêu được gần một năm thì Hùng chuyển công ty khác làm việc. Chúng tôi cứ lén lút yêu đương, hẹn hò mà không ai biết.
Tình yêu đó đến giờ cũng được 3 năm rồi. 3 năm chúng tôi đóng vai là những người bạn thân của nhau, không một ai biết là hai đứa yêu đương. Bây giờ tôi cũng 27 tuổi rồi, đã đến lúc lập gia đình. Tôi muốn công khai mối quan hệ này, tính chuyện cưới xin nhưng Hùng không đồng ý. Anh nói chưa phải lúc, chuyện đám cưới để thư thư anh tính, đợi anh mua được nhà rồi cưới cũng chưa muộn, anh không muốn cưới tôi về phải ở nhà thuê.
(Ảnh minh họa)
Anh nói vậy tôi cũng xuôi, nhưng dạo này có nhiều cô tán tỉnh, thả thính Hùng nên tôi lo lắm. Tôi sợ họ nghĩ Hùng độc thân sẽ tìm cách chinh phục anh, thay thế vị trí của tôi. Không được anh cho phép, tôi vẫn quyết định công khai chuyện tình cảm lên mạng xã hội. Tôi đăng bức ảnh 2 đứa chụp chung với nhau và để dòng chú thích nhẹ nhàng: "Yêu anh, người đàn ông của đời em".
Vừa đăng bức hình đó, Hùng đã gọi điện yêu cầu tôi gỡ xuống, bắt tôi lên mạng thanh minh rằng đó chỉ là lời đùa cợt, chúng tôi vẫn là bạn thân. Khó hiểu, bực mình khi anh không dám thừa nhận chuyện tình cảm, tôi kiên quyết không gỡ bức hình đó. Vài phút sau, Nhi - đồng nghiệp cũ của tôi bình luận ngay phía dưới bức ảnh: "Chị ơi, sao chị giật bồ em thế. Đây là bạn trai em mà. Tụi em đã yêu nhau được hơn 1 năm rồi".
Chưa dừng lại ở đó, Ly - bạn thân tôi lại vào bình luận: "Sao mày giật bạn trai của tao? Bạn thân rồi yêu luôn nhau à?". Hai bình luận đó khiến tôi sốc, hoang mang tột độ. Họ "tag" (gắn) tên Hùng vào, cần một lời giải thích nhưng anh đã nhanh chóng khóa tài khoản mạng xã hội. Nhắn tin phân trần với 2 người kia, tôi nói cho họ biết mình và Hùng đã yêu nhau 3 năm để rồi tất cả cùng ngã ngửa vì "trùng người yêu", yêu phải một gã lăng nhăng, sở khanh.
(Ảnh minh họa)
Uất hận khi bị lừa và biết lý do vì sao Hùng khuyên cả 3 chúng tôi đừng công khai chuyện yêu đương tôi sốc lắm. Ly và Nhi quyết định chia tay gã sở khanh đó, còn tôi thì cứ lấn cấn không biết nên làm thế nào. Tôi giận nhưng vẫn còn yêu anh ta lắm. Tình cảm 3 năm bảo bỏ sao mà phủi tay nhanh thế được chứ?
Bị cả 3 người tố là đàn ông trăng hoa, Hùng chặn hết mọi liên lạc từ tôi. Anh tránh mặt không gặp tôi, cũng chẳng có một lời giải thích. Dường như Hùng không cần tôi, cũng không còn yêu tôi nữa nên anh không hề muốn níu kéo hay trấn an tôi lúc này. Bị bạn bè tố giật bồ đã đành, tôi còn bị những người không hề quen biết vào nhắn tin xúc phạm, nói tôi là loại người không ra gì, đi cướp người yêu của bạn thân.
Không chịu được lời chỉ trích công kích đó, tôi khóa tài khoản mạng xã hội và cho mình thời gian suy nghĩ. Mọi người khuyên tôi nên quên tên sở khanh đó đi, nhưng tôi thì không thể vì lý do khó nói nữa là tôi mới phát hiện mình có bầu với Hùng. Cái thai mới được 1 tháng thôi, nhưng gọi điện liên lạc với anh ta không được. Tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự5 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự11 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự16 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự18 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.