- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sinh nhật lần thứ 65 của bố đẻ, tôi lấy hai chai rượu ngon từ nhà chồng sang tặng, nhưng phản ứng đòi tiền của chồng khiến tôi tức giận
Tôi chợt nghĩ nhà chồng còn mấy chai rượu ngon nên tự động lấy hai chai biếu bố nhân dịp sinh nhật lần thứ 65.
Tôi và chồng tình cờ quen nhau trong một buổi tiệc cách đây 5 năm. Lần đầu gặp, tôi không có ấn tượng gì về anh nên chẳng quan tâm lắm. Dù bạn bè có tâm sự rằng chồng làm lương 30 triệu, công việc ổn định, gia cảnh khá giả, nếu lấy được chắc chắn là sống sung sướng. Nhưng thật lòng tôi không hề mảy may có tình cảm gì.
Sau một thời gian dài được anh theo đuổi, cùng với sự động viên của bố mẹ, tôi chấp nhận tình cảm của anh. Thời gian đó, anh tỏ ra rất chiều chuộng tôi, không ngại chi tiền mời tôi đi ăn uống hoặc tặng quà đắt đỏ. Mẹ rất hài lòng vì tôi đã có người đàn ông đúng chuẩn hiện đại, vừa giỏi giang, giàu có lại chịu chi.
Hai năm sau hẹn hò, chúng tôi kết hôn. Đám cưới được tổ chức long trọng tại nhà hàng sang, với sự tham dự của đông đủ họ hàng, bạn bè. Ai nấy đều ghen tị vì tôi lấy được người chồng như vậy. Tôi sinh con trai đầu lòng, chồng càng chiều chuộng hơn. Mỗi khi tôi hết tiền tiêu xài, anh đều chủ động chuyển khoản để tôi vui hơn. Nhưng có điều hễ anh biết tôi mua quần áo hay quà cáp cho bố mẹ tôi thì anh lại phản đối. Anh còn cằn nhằn rằng công việc nhiều áp lực, kiếm ra tiền rất khó khăn.
Ban đầu tôi cũng hiểu và thông cảm cho chồng nhưng càng sống với anh tôi càng cảm thấy anh ích kỉ. Anh keo kiệt với bố mẹ tôi nhưng lại vô cùng hào phóng với bố mẹ mình. Ví dụ những ngày quan trọng trong năm, anh đều biếu xén đấng sinh thành đầy đủ nhưng với bố mẹ vợ thì không một lời chúc mừng. Nhiều lúc tôi cảm thấy ghen tị, tủi thân vì bố mẹ mình không được trân trọng, trong khi bố mẹ chồng thì nay đây mai đó, được cho đi các nhà hàng sang trọng. Tất cả đều là chồng tôi chi tiền.
Đôi lúc tôi còn thấy cuộc hôn nhân của mình là một sai lầm. Nhưng giờ chúng tôi đã có con với nhau, tôi muốn con mình có một mái ấm trọn vẹn. Chẳng nhẽ vì điều ấy mà lại ly hôn ư? Nhưng đúng là tôi cũng ấm ức vì sự phân biệt hai bên nội - ngoại.
Cách đây ít lâu, bố tôi tổ chức sinh nhật lần thứ 65. Tôi nghĩ rằng từ khi lấy chồng, chồng tôi chưa tặng bố tôi một món quà nào tử tế. Tôi chợt nghĩ nhà chồng còn mấy chai rượu ngon nên tự động lấy hai chai rượu ngon biếu bố tôi. Tôi cũng khéo dối bố mẹ rằng đó là quà của chồng tôi tặng. Thấy hai chai rượu tây sang trọng, bố rất vui vẻ.
Không ngờ sau khi tôi về nhà, chồng thấy thiếu hai chai rượu, anh mắng tôi và nói rằng anh định tặng cho sếp của mình, ai ngờ tôi lại mang đi biếu bố. Chúng tôi cãi nhau rất to, chồng gay gắt không những không nhận ra lỗi của mình mà còn yêu cầu tôi phải trả 3 triệu, mà anh bảo đó là "giá rẻ của hai chai rượu".
Tôi tức quá nên tối hôm đó đưa con về nhà bố mẹ đẻ. Tôi không hiểu, tại sao chồng tôi lại như vậy? Hơn nữa, nhân sinh nhật của bố tôi, tôi có sai khi tặng ông ấy hai chai rượu không? Chẳng lẽ sau bao nhiêu năm con gái đi làm dâu, bố tôi không xứng được tặng như vậy hay sao?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.