- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tân hôn hồi hộp quấn khăn từ nhà tắm bước ra, nhìn cảnh tượng trên giường tôi run lập cập
Tôi quá sợ hãi, lắp bắp hỏi anh có chuyện gì, tại sao lại làm như vậy. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy Chiến có vẻ điên cuồng như lúc ấy.
Ngay sau buổi đầu gặp gỡ do bạn bè mai mối, Chiến đã xin số điện thoại rồi theo đuổi tôi ráo riết. Thấy anh nhiệt tình, chân thành, chiều chuộng mình vô điều kiện, tôi gật đầu làm vợ Chiến chỉ sau 4 tháng yêu nhau. Cũng do bố mẹ hai bên hối thúc quá, năm nay chúng tôi đều đẹp tuổi để tổ chức đám cưới.
Đám cưới được Chiến tổ chức cho vợ rất rình rang, đẹp đẽ. Anh bảo muốn tôi được hãnh diện và hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại. Váy cưới tôi không phải đi thuê như những cô dâu khác, Chiến đầu tư gần 20 triệu mua cho tôi một chiếc váy cưới thiết kế đẹp tuyệt.
Đêm tân hôn là lần đầu tiên của chúng tôi với nhau.
Nói ra cũng thật kì lạ, suốt 4 tháng yêu nhau Chiến không hề đòi hỏi chuyện đó dù tôi không cố chấp. Anh bảo yêu thương và trân trọng tôi nên sẽ gìn giữ cho tôi đến đêm tân hôn thiêng liêng. Quả thực chưa có người đàn ông nào yêu tôi sâu sắc và nồng cháy như Chiến cả, sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi.
Anh bảo muốn tôi được hãnh diện và hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại. (Ảnh minh họa)
Để có một đêm tân hôn khó quên, tôi chuẩn bị váy ngủ gợi cảm và ánh nến lung linh trong phòng cưới. Tôi lên phòng trước chờ chồng. Tắm xong xuôi quấn khăn từ phòng tắm bước ra, trong đầu tôi mường tượng đến đêm tân hôn mà vừa háo hức lại có phần xấu hổ.
Nhưng khi nhìn cảnh tượng trên giường tân hôn thì tôi phải kinh hãi trợn trừng mắt, bước chân bất giác đi giật lùi lại.
Chồng tôi đang ngồi trên giường, trên tay là chiếc váy cưới anh đã mua cho vợ nhưng lúc này nó đã bị cắt vụn nát. Chiến nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên nhìn tôi, mắt đỏ quạch vì phẫn nộ và căm hận. Tôi quá sợ hãi, lắp bắp hỏi anh có chuyện gì, tại sao lại làm như vậy. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy Chiến có vẻ điên cuồng như lúc ấy.
Chiến lẳng lặng đến gần tôi, đưa điện thoại cho tôi xem. Trên màn hình là tin nhắn tôi nhận được, người gửi tới lại là người yêu cũ của tôi: “Dù nhận ra mình vẫn yêu em nhưng anh lại không dám đến gặp kéo em về phía mình… Anh chỉ biết ôm trong lòng kỷ niệm mặn nồng lúc ta có nhau. Và anh sẽ luôn chờ em”. Tôi chưa đọc, chắc anh ta mới gửi đến và Chiến mở ra xem.
“Vẫn còn qua lại với nó phải không? Cô hứa hẹn thề thốt đã cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, tôi bao dung rộng lượng không để ý đến chuyện trước đây của cô nhưng cô làm gì mà để đến đêm tân hôn nó còn nhắn tin sướt mướt?”, Chiến gằn từng tiếng và mặt tôi.
Tôi run rẩy sợ hãi, cuống quýt giải thích rằng anh ta đột nhiên nhắn tin mà tôi không biết gì cả. Trước đó không hề liên lạc hay gặp gỡ, chắc anh ta nghe tin đám cưới của tôi thì cố tình nhắn tin phá đám.
Vậy nhưng Chiến nhất quyết không nghe, anh ta như phát điên lên vì quen tuông và những ngờ vực vô căn cứ mình tự suy diễn ra. Sau khi cắt nát váy cưới, Chiến bắt đầu đập phá hết đồ đạc trong phòng tân hôn mà chúng tôi đã sắm sửa chọn lựa. Chiến không động tay động chân với tôi nhưng nhìn hành động mất kiểm soát của anh ta cũng khiến tôi sợ tái mặt.
Chiến vừa đập phá vừa gào thét, bị ghen tuông và thù hận che mờ mắt, trong khi đó tôi chẳng hề làm gì sai. Tôi vội khoác chiếc áo dài rồi chạy thục mạng khỏi căn phòng tân hôn mà tôi đã hồi hộp mong chờ ấy, chỉ sợ ở lại chồng không kiềm chế được bản thân sẽ gây thương tích cho tôi.
Tôi ở lại nhưng từ đêm tân hôn đó đến nay đã ngủ riêng phòng, không dám ngủ chung với Chiến. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi ở trên tầng hai, còn bố mẹ chồng ở tầng 1. Tôi chạy xuống dưới nhà, gào to báo cho bố mẹ chồng biết. Ông bà vội vàng chạy lên, nhìn cảnh tượng đó mà cũng sợ hết hồn. Mãi sau bố chồng tôi khuyên bảo Chiến thì anh ta mới bình tĩnh lại.
Mẹ chồng thú nhận Chiến tính tình có phần nóng nảy nhưng thực ra anh là người tốt. Tôi nghĩ đến cảnh tượng đó mà sợ xanh mặt, người tốt đến mấy cũng chẳng muốn sống chung đâu.
Tối đó tôi muốn bỏ ngay về nhà mẹ đẻ nhưng bố mẹ chồng cứ khuyên rằng vừa cưới xong đã gây chuyện ầm ĩ cũng ảnh hưởng đến mặt mũi và danh dự gia đình tôi. Tôi ở lại nhưng từ đêm tân hôn đó đến nay đã ngủ riêng phòng, không dám ngủ chung với Chiến.
Anh đã xin lỗi hứa hẹn thay đổi nhưng cảnh tượng đêm tân hôn vẫn còn ám ảnh tôi mãi.
Tôi khó xử quá. Đúng là ngoài chuyện ghen tuông quá đáng thì Chiến rất tốt, có thể nói là yêu thương chiều chuộng tôi không có điểm nào để chê. Tôi có nên cho chồng một cơ hội sửa đổi bản thân hay không?
Theo Dan Viet
-
Tâm sự3 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự9 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự14 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự16 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.