- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi "chết giấc" vì người vợ "vung" chục triệu mỗi tháng để đua đòi sang chảnh với bạn bè
Hàng tháng, em đòi tôi phải cho đi du lịch, spa theo đúng liệu trình. Không cần biết tôi áp lực ra sao, con cái đói khát thế nào, em mới là ưu tiên hàng đầu.
Tôi và em kết hôn đã được 8 năm, chúng tôi có với nhau một cô công chúa xinh xắn. Cuộc sống gia đình đầy đủ, viên mãn. Em nói tôi là người chồng tốt còn tôi thấy em là người vợ xinh đẹp, hiền dịu, luôn để ý đến tôi.
Vợ tôi vốn nổi tiếng xinh đẹp và có rất nhiều chàng trai nhòm ngó. Hồi đó nếu không vì đẹp giai và cái mác con nhà giàu thì tôi đã không có cửa lấy được em. Nhưng cũng chính vì vợ tôi đẹp nên giờ đây tôi đang thấy hối hận ít nhiều.
Trước đây, khi còn làm ăn được, tôi lo cho vợ con không thiếu một thứ gì, vợ tôi cũng vì thế mà ngày càng đẹp mặn mà hơn. Em ý thức được mình đẹp nên em cũng đòi hỏi tôi nhiều thứ, nào là phải đi spa đều đặn, nào là chăm sóc sức khỏe thường xuyên, đi du lịch để thay đổi không khí… Tất nhiên, tôi chiều em không thiếu một thứ gì.
Tuy nhiên, 2 năm gần đây, công việc của tôi gặp khó khăn. Tôi từ mức lương ngót nghét cả trăm triệu đẩy xuống còn chưa đến 20 triệu. Tôi như bị kẻ đi lạc, không tin vào hiện thực mà bản thân đang phải hứng chịu.
Về phần vợ tôi, dù mức sinh hoạt của gia đình đã bị hạ xuống mức thấp hơn hẳn nhưng em không thể quên được cuộc sống sang chảnh trước kia. Em biết tôi đang trong giai đoạn khó khăn mà không hề thông cảm, trái lại còn tỏ ý ám chỉ tôi là nguyên nhân khiến cuộc sống của cô ấy “xuống dốc không phanh”.
Em nói tôi là chủ gia đình thì phải có trách nhiệm làm cho vợ con được cuộc sống sang chảnh, sung sướng, hạnh phúc. Lương công ty ít thì làm thêm bên ngoài, thời nào rồi mà còn không nhanh nhạy. Tệ hơn, em còn lôi chồng của mấy cô bạn thân ra so sánh. Nào là chồng cái Hoa lương ở công ty chỉ được có chục triệu thôi, nhưng lương kiếm ngoài cả mấy nghìn đô, chồng cái Lan ngoài làm hành chính còn buôn bán đồ nhập khẩu, mỗi tháng cũng ngót nghét hơn 50 triệu…
Gần đây, em còn thẳng thừng tuyên bố với tôi rằng trước đây anh đã hứa hẹn sẽ cho em được sống thoải mái thì giờ anh cứ thế mà thực hiện. Hàng tháng, em đòi tôi phải cho đi du lịch, spa theo đúng liệu trình. Không cần biết tôi áp lực ra sao, con cái đói khát thế nào, em mới là ưu tiên hàng đầu.
Và đúng như lời nói, cứ đến kỳ em lại đòi tôi phải đưa tiền để đi chăm chút cho bản thân, du lịch, gặp gỡ bạn bè. Số tiền mỗi tháng chỉ là hơn chục triệu nhưng quả thực bây giờ đối với gia đình tôi nó là số tiền lớn.
Tháng trước, công ty tôi bị chậm lương, em không có tiền phải huỷ lịch đi spa và chuyến đi Sầm Sơn với hội bạn. Em nhìn tôi với ánh mắt căm thù vì tôi đã làm em mất mặt trước bạn bè. Tối hôm đó, tôi đi làm về thấy nhà cửa tối om, em để lại cho tôi 1 mảnh giấy với dòng chữ: “Con gửi bà ngoại, tôi đi uống rượu với bạn, tôi cần phải tâm sự với bạn bè vì có một người chồng vô dụng như anh”. Máu nóng trong người bốc lên, tôi gọi điện nhưng em đã tắt máy.
Sang đón con về, hai bố con đi ăn sau đó tôi tắm rửa và cho con đi ngủ sớm. Tôi ngồi thẫn thờ đợi em về, tôi nghĩ chúng tôi cần có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Gần 3h sáng, em được một người đàn ông lái taxi đưa về trong tình trạng say mèm. Nhìn thấy mặt tôi, em lẩm bẩm đầy câu từ chê trách. Thậm chí, em còn nói tôi là thằng hèn, cái số em khốn nạn mới bỏ qua cả mớ người giàu để lấy tôi.
Tôi không hiểu sao lúc ấy tôi có thể nhẫn nhịn mà không cho em vài cái bạt tai. Tôi là người chồng bao dung hay thực sự tôi đã trở nên quá bạc nhược và hèn yếu? Tôi đưa em vào phòng, dỗ dành em đi ngủ rồi từ đêm đó tôi luôn ngủ ngoài sofa vì thực sự không muốn ngủ cạnh vợ.
Nhiều ngày trôi qua, tôi vẫn lấn cấn trong lòng, tôi không biết nếu cứ tình trạng này, gia đình tôi có thể duy trì trong bao lâu. Nhưng nếu chia tay, tôi thực sự không thể tìm ra lý do gì thỏa đáng, tôi vẫn yêu vợ và chấp nhận tha thứ cho những câu nói của cô ấy. Chỉ cần cô ấy có thể hiểu, thông cảm cho tôi và cùng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi phải làm sao để vợ tôi thay đổi và giữ gìn mái ấm cho con gái tôi đây?
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự10 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự20 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự21 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.