- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mở quà cưới của bạn thân chồng tặng, tôi lập tức nhường anh cho cô ta
Mặt tôi biến sắc khi nhìn thứ nằm bên trong hộp quà, còn chồng thì run sợ hủy ngay nó đi.
- Đi làm về thấy ảnh cưới của hai vợ chồng vứt trong thùng rác, càng sốc hơn khi thấy người đứng nấu cơm cùng mẹ chồng
- Mẹ chồng cũ không mời mà tới đám cưới của con dâu, món đồ bà đưa khiến tôi ôm mặt khóc giữa đám đông
- Đến đám cưới của chồng cũ, tôi được mọi người đối xử như khách quý, nhưng vợ mới của anh lại nhờ cậy một điều khiến tôi choáng váng
Tôi và Lâm quyết định đi đến hôn nhân sau 3 năm tìm hiểu và yêu. Đám cưới cả đời mới có một lần nên chúng tôi tổ chức linh đình và mọi thứ tôi yêu cầu phải chỉn chu, đẹp nhất. Tôi không muốn có bất cứ sai sót nào trong ngày vui của mình. Thế nhưng…
Hôn lễ đang tiến hành trong không khí vui vẻ, hào hứng thì bất ngờ cô bạn thân của chồng lên sân khấu tặng tôi hộp quà nhỏ. Tôi vui vẻ nhận cho đến khi mở hộp quà ra. Mặt tôi biến sắc, nhìn chị ấy như tìm câu trả lời. Chồng tôi cũng ngó vào xem rồi trợn mắt quát bạn thân.
(Ảnh minh họa)
Tôi rớt nước mắt nhìn chồng oán hận, lấy phiếu siêu âm thai trong hộp quà bạn thân anh tặng, lật mặt sau của tờ phiếu có ghi dòng chữ "Đây là con của anh Lâm". Lâm cầm lấy nó, tái mặt rồi xé vội đi giải thích với tôi rằng, Thư - bạn thân anh chỉ trêu thôi, chứ anh và cô ấy không có chuyện gì. Nhưng không, Thư khẳng định chắc nịch với tôi rằng hơn một năm nay, Lâm đã qua lại với cô ấy và kết quả Thư đã có thai 4 tháng với anh.
Không chối cãi được khi Thư liên tục nói về những lần họ ăn nằm với nhau, Lâm thừa nhận đã ngoại tình và xin lỗi tôi. Anh bảo qua lại với Thư chỉ là say nắng, còn anh chỉ yêu tôi, muốn cưới tôi thôi. Tôi cười khẩy và thấy ghê tởm những lời anh nói. Yêu tôi mà anh lại đi ăn nằm với người khác ra "sản phẩm" thế này ư?
Từng lời Thư và Lâm nói như dao cứa vào tim tôi. Tôi và Lâm yêu nhau 3 năm, trong khoảng thời gian đó anh lại cắm sừng tôi với cô bạn thân thiết của anh mà tôi không hề đề phòng. Uất hận, đau đớn vì bị phản bội tôi gạt nước mắt mà cầm mic nói lớn trước sự chứng kiến của quan khách: "Tôi xin phép 'nhường chồng' cho chị Thư! Trong khi yêu tôi, anh Lâm đã làm chị ấy có bầu. Tôi sẽ không cướp bố của con ai cả!".
Tất cả đều sững sờ trước sự thật tôi phơi bày, nhà trai thì cúi đầu xấu hổ còn phía nhà tôi thì giận dữ vô cùng. Họ chỉ trích thông gia, mắng nhiếc dằn mặt Lâm. Còn tôi thì vội vã chạy trốn khỏi chính đám cưới của mình.
(Ảnh minh họa)
Tôi không biết mình làm như vậy là đúng hay sai? Nhưng tôi là người yêu hết mình và không chấp nhận sự phản bội dù vì bất cứ lý do nào. Tôi nghĩ Lâm không xứng với tôi, tôi không muốn tranh giành một gã đàn ông bội bạc với ai cả.
3 năm qua, coi như tôi ngu bị hai người đó lừa. Tôi ghét Thư giật bồ tôi 1 thì ghét Lâm phản bội tôi 10. Anh chính là kẻ tạo cơ hội cho Thư chen chân vào cuộc tình của chúng tôi. Bằng cách nào đó, tôi sẽ khiến cho Lâm cả đời này phải hối hận vì phản bội tôi… Nhất định là vậy.
(bangkhanh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet.vn
-
Tâm sự6 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự7 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự11 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự11 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự15 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự19 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.