- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi sững người khi biết lý do mẹ chồng luôn nhắc đứng ra một góc trong mỗi lần chụp ảnh gia đình
Tôi cũng không hiểu tại sao. Mỗi khi chụp ảnh chung với cả gia đình nhà chồng, mẹ chồng tôi lại bảo tôi đứng ra phía ngoài.
Vợ chồng tôi kết hôn đã được hơn 1 năm. Nhưng do kế hoạch, nên chưa có con.Vợ chồng tôi cũng xác định khi nào vững chắc về kinh tế thì mới có con. Bố mẹ chồng không hiểu điều đó. Nhiều lần ông bà giục giã nhưng chồng tôi không giải thích lại cười trừ, nên ông bà rất giận. Lâu dần, gia đình, họ hàng lại chuyển sang nghĩ rằng tôi... vô sinh.
Tháng trước, vợ chồng tôi về quê nội ăn cỗ. Mọi người lâu rồi mới gặp nhau nên trò chuyện rất vui vẻ. Các dì các cô người thì hỏi bao giờ mới định có con, người thì khích lệ rằng thôi thì kinh tế vững rồi có con cũng chưa muộn...
Ăn cỗ xong, mấy chị em con gái rủ nhau vào phòng ngồi nói chuyện, nghỉ ngơi. Em dâu lấy ở đâu về được một tập album ảnh gia đình tôi, mọi người giở ra xem. Lật qua mấy trang đầu là ảnh của anh em chồng tôi lúc bé. Còn các trang sau là ảnh gia đình khi có tôi về làm dâu, chụp vào Tết và các dịp đặc biệt.
Thực ra nếu không có đứa em dâu thắc mắc về những bức ảnh trong cuốn album thì cũng không ai để ý. Đang xem ảnh thì nó hỏi:
- Sao ảnh nào chụp chung với cả gia đình, em cũng thấy chị T. đứng ngoài rìa nhỉ. Đáng nhẽ phải đứng cạnh anh H. chứ, hoặc là đứng cạnh mẹ này.
Tôi không ngờ suy nghĩ của mẹ chồng lại tàn nhẫn như vậy (Ảnh minh họa)
Tôi cũng không hiểu tại sao. Mỗi khi chụp ảnh chung với cả gia đình nhà chồng, mẹ chồng lại bảo tôi đứng ra phía ngoài. Mẹ chồng tôi là giáo viên về hưu, tính bà thế nào tôi đều biết. Mỗi khi giận người khác, bà đều nói luôn, không để bụng. Nhưng việc bà bảo tôi đứng phía ngoài mỗi khi chụp ảnh gia đình đều làm tôi khó hiểu.
Tối hôm đó về thành phố, tôi đem chuyện nói với mẹ chồng. Mẹ chồng nhìn tôi một lúc. Bà nhấp chén nước chè rồi chép miệng nói:
- Nếu chị không hỏi thì mẹ cũng không nói. Nhưng giờ đã hỏi rồi thì mẹ cũng giải thích luôn. Lý do mẹ luôn bảo chị đứng phía ngoài mỗi khi chụp ảnh, là do chị cố tình không muốn sinh cháu nội cho mẹ bế. Nên đành phải làm thế. Sau này nếu hai đứa không ở được với nhau thì mẹ cắt góc ảnh có chị ra là được.
Tôi rụng rời khi nghe lời giải thích của mẹ chồng. Tôi không ngờ mẹ chồng tôi lại có suy nghĩ như vậy. Trở về phòng, tôi tủi thân rồi khóc nức nở, chồng hỏi nhưng tôi không thể nói được gì. Tôi có nên chia tay chồng và thoát khỏi cuộc sống này không? Hôn nhân quan trọng và tôi vẫn rất yêu chồng, nhưng hạnh phúc của tôi còn quan trọng hơn. Sống với người mẹ chồng như thế, sóng gió ập xuống đầu mình lúc nào không hay.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Tâm sự5 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự10 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự14 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...