- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi yêu chồng mình nhưng... tôi không muốn "lên giường" cùng anh ấy
Không phải một mà đây là lời tâm sự thầm kín được rất nhiều chị em phụ nữ tán thành, chuyện kì lạ gì đang diễn ra trong hôn nhân hiện đại thế này?
Không phải một mà đây là lời tâm sự thầm kín được rất nhiều chị em phụ
nữ tán thành, chuyện kì lạ gì đang diễn ra trong hôn nhân hiện đại thế
này?
“Tôi đã từng cố gắng thuyết phục bản thân mình chiều chồng mỗi tuần 1 lần để anh ấy cảm thấy không bị bỏ rơi dù thâm tâm không hề muốn thế”. Thuở mới quen nhau, chúng tôi lao vào nhau mãnh liệt như những con thú bản năng, có khi đủ 7 ngày trong tuần. Nhưng mọi chuyện đã trở nên khác đi rất nhiều từ sau nửa năm hôn nhân. Tôi không còn hứng thú gần gũi chồng, có chăng là sự cố gắng mỗi tuần 1 lần để chồng tôi nghĩ là tôi vẫn ổn. Mặc dù yêu anh rất nhiều nhưng tôi không hiểu vì sao mình lại ám ảnh với việc quan hệ đến vậy. Và sau khi thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, tôi phát hiện ra rằng, do tôi đang sợ “sinh con”, tôi chưa chuẩn bị tâm lí để đón nhận thêm 1 thành viên mới của gia đình. Tôi đã tìm cách để nói với chồng mình, và thật may mắn, anh ấy tôn trọng quyết định của tôi. Chúng tôi đã tìm đến bác sĩ để có những lời khuyên hữu ích cho việc kế hoạch hóa sinh nở. Và bạn biết không, sự cuồng nhiệt “yêu đương” đã quay lại với tần suất khoảng 2-3 lần một tuần. Cả tôi và chồng đều vui mừng vì chuyện đó – chia sẻ từ Heather 32 tuổi.
“Đàn ông thường không hiểu được sự thay đổi hóc-môn trong cơ thể phụ nữ, và thú thực thì tôi cũng chằng hiểu vì sao mình lại sợ quan hệ như lúc này. Một buổi sáng thức dậy, tôi cảm thấy không còn hứng thú gì với việc gần gũi bạn đời và tôi cũng khó lòng giải thích vì sao lại như thế. Điều này diễn ra trong một khoảng thời gian dài và kéo mối quan hệ hôn nhân của chúng tôi tụt dốc không phanh. Tôi vẫn yêu chồng tôi rất nhiều nhưng không còn muốn đụng vào cơ thể anh ấy nữa mặc dù trong mắt tôi anh vẫn rất quyến rũ. Bác sĩ đã chỉ ra rằng tôi bị rối loạn nội tiết tố bởi những ảnh hưởng từ cuộc sống hàng ngày làm ham muốn tình dục giảm xuống còn 0. Thật là đáng sợ, tôi hy vọng mình sẽ nhanh chóng tìm lại được cảm giác hứng thú yêu đương. Nếu không chắc cuộc hôn nhân này rơi vào ngõ cụt mất" – Ruth 35 tuổi chia sẻ.
Chuyện “yêu” là một gia vị không thể thiếu để tăng thêm độ nồng cho hôn nhân
của các cặp đôi. Dù là chuyện tương đối tế nhị nhưng chúng ta không thể
phủ nhận những xúc cảm thăng hoa, sự gắn kết vợ chồng nhiều hơn sau mỗi
lần ân ái. Tuy nhiên, không như nam giới, phụ nữ thường sẽ trải qua
những giai đoạn chuyển biến tâm lí phức tạp khiến họ không muốn “gần
gũi” bạn đời mặc dù họ vẫn yêu thương rất nhiều. Điều này có thể là do
sự thay đổi nội tiết tố bên trong cơ thể, stress, hoặc các vấn đề xảy ra
trong mối quan hệ giữa vợ và chồng nhưng chưa được giải thích thỏa
đáng.
Sự lãnh cảm một phía từ người vợ này,
nếu xảy ra trong thời gian dài chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến
cuộc sống hôn nhân. Nếu bạn cũng là một phụ nữ đang trong cơn sợ yêu thì
hãy lắng nghe những câu chuyện có thật về việc ngại “yêu” với chồng và cách giải quyết của những người phụ nữ sau để chiêm nghiệm lại tình trạng của bản thân và vượt qua nó bạn nhé.
Ảnh: Internet
“Tôi đã từng cố gắng thuyết phục bản thân mình chiều chồng mỗi tuần 1 lần để anh ấy cảm thấy không bị bỏ rơi dù thâm tâm không hề muốn thế”. Thuở mới quen nhau, chúng tôi lao vào nhau mãnh liệt như những con thú bản năng, có khi đủ 7 ngày trong tuần. Nhưng mọi chuyện đã trở nên khác đi rất nhiều từ sau nửa năm hôn nhân. Tôi không còn hứng thú gần gũi chồng, có chăng là sự cố gắng mỗi tuần 1 lần để chồng tôi nghĩ là tôi vẫn ổn. Mặc dù yêu anh rất nhiều nhưng tôi không hiểu vì sao mình lại ám ảnh với việc quan hệ đến vậy. Và sau khi thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, tôi phát hiện ra rằng, do tôi đang sợ “sinh con”, tôi chưa chuẩn bị tâm lí để đón nhận thêm 1 thành viên mới của gia đình. Tôi đã tìm cách để nói với chồng mình, và thật may mắn, anh ấy tôn trọng quyết định của tôi. Chúng tôi đã tìm đến bác sĩ để có những lời khuyên hữu ích cho việc kế hoạch hóa sinh nở. Và bạn biết không, sự cuồng nhiệt “yêu đương” đã quay lại với tần suất khoảng 2-3 lần một tuần. Cả tôi và chồng đều vui mừng vì chuyện đó – chia sẻ từ Heather 32 tuổi.
“Người
ta thường nói cho bạn biết sex ở tuổi 25 khác tuổi 35 như thế nào,
nhưng không ai chỉ ra khủng hoảng sex sau sinh giùm bạn” - tôi có hai
đứa con nhỏ đều dưới 4 tuổi và bạn biết chăm con nhỏ cả ngày mệt mỏi đến
nhường nào. Vì thế, khi hai con đi ngủ tôi cũng muốn nằm phịch ngay
xuống giường với cơ thể rã rời của mình. Nhưng chồng tôi đi làm cả ngày
và anh không hiểu điều đó, anh luôn muốn tranh thủ “gần gũi” vợ sau khi
con ngủ, điều này ngày càng khiến tôi mệt mỏi hơn, và càng ngày tôi càng
sợ “quan hệ” vợ chồng, cảm thấy nó giống như một sự tra tấn – Juliet bà
mẹ 29 tuổi giải thích về việc sợ gần chồng.
Ảnh: Internet
“Đàn ông thường không hiểu được sự thay đổi hóc-môn trong cơ thể phụ nữ, và thú thực thì tôi cũng chằng hiểu vì sao mình lại sợ quan hệ như lúc này. Một buổi sáng thức dậy, tôi cảm thấy không còn hứng thú gì với việc gần gũi bạn đời và tôi cũng khó lòng giải thích vì sao lại như thế. Điều này diễn ra trong một khoảng thời gian dài và kéo mối quan hệ hôn nhân của chúng tôi tụt dốc không phanh. Tôi vẫn yêu chồng tôi rất nhiều nhưng không còn muốn đụng vào cơ thể anh ấy nữa mặc dù trong mắt tôi anh vẫn rất quyến rũ. Bác sĩ đã chỉ ra rằng tôi bị rối loạn nội tiết tố bởi những ảnh hưởng từ cuộc sống hàng ngày làm ham muốn tình dục giảm xuống còn 0. Thật là đáng sợ, tôi hy vọng mình sẽ nhanh chóng tìm lại được cảm giác hứng thú yêu đương. Nếu không chắc cuộc hôn nhân này rơi vào ngõ cụt mất" – Ruth 35 tuổi chia sẻ.
Có rất nhiều
nguyên nhân gây nên sự chán gần gũi mặc dù chị em còn yêu chồng rất
nhiều. Nếu đang rơi vào tình trạng như thế, hãy tìm cách chia sẻ cùng
bạn đời để có thể cùng nhau tìm ra nguyên nhân và cải thiện. Tình dục
không phải là tất cả để xây nên một mối quan hệ, nhưng nó là gia vị cần
thiết để giữ lửa hôn nhân. Đừng ái ngại, đừng mắc cỡ với những nỗi niềm
riêng của mình, hãy cởi mở hơn với bản thân mình và bạn đời để vượt qua
cơn khủng hoảng mang tên “tôi yêu chồng mình nhưng không muốn quan hệ
cùng anh ấy” này nhé.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ
-
Tâm sự18 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự20 giờ trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự23 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.