- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trước đêm tân hôn, bố mẹ tôi đưa của hồi môn 4 chỉ vàng nhưng sáng hôm sau đã biến mất, mẹ chồng khóc còn tôi mỉm cười
Khi hai bên gia đình thống nhất chuyện cưới xin, tôi cũng nói với chồng rằng cưới nhau về phải rõ ràng tiền nong.
Tôi và chồng tình cờ gặp nhau qua mối quan hệ làm ăn giữa hai công ty. Lúc đó, tôi được sếp cử đến gặp anh để đàm phán công việc. Ấn tượng của tôi về anh lần đầu là người rất điềm tĩnh, thông minh và nói chuyện dí dỏm. Những lần sau đó, chúng tôi tiếp xúc nhiều hơn và sếp cứ trêu đùa hai đứa hợp tác với nhau làm việc rất suôn sẻ. Sếp còn nói "trai chưa vợ gái chưa chồng" thì nên tiến tới yêu đương cũng tốt. Tôi chỉ cười vì trước đây luôn nghĩ rằng giữa công việc và tình cảm nên rạch ròi, chẳng liên quan đến nhau thì tốt hơn.
Qua sáu tháng quen anh, tôi dần dần thấy mình có cảm tình và như có sợi dây tình cảm đặc biệt khó diễn tả. Ai ngờ một lần hẹn nhau đi ăn trưa, anh mạnh dạn tỏ tình với tôi và đương nhiên tôi vui mừng gật đầu ngay. Anh tâm sự, càng tiếp xúc với tôi càng thấy tôi là mẫu phụ nữ năng động nên rất ưng lòng.
Những ngày tháng đầu yêu nhau, tôi được cưng chiều như công chúa. Sáng nào anh cũng đến đưa đón tôi đi làm. Sau giờ tan sở, chúng tôi lại đi chơi, xem phim hoặc gặp gỡ ăn uống với bạn bè. Hầu hết thời gian hai đứa đều dành cho nhau nên ngày một gắn bó sâu đậm.
Một năm yêu nhau thì anh bảo muốn cưới nên dẫn tôi về ra mắt bố mẹ. Gia đình anh rất bình thường, mẹ là người có vẻ ngoài hiền lành chất phác. Dù không giàu có nhưng tôi có cảm nhận bố mẹ chồng tương lai rất hiểu và thông cảm về lứa tuổi trẻ chúng tôi. Khi ăn cơm xong, mẹ người yêu bảo hai đứa ra ngoài chơi hay đi lòng vòng cho biết đó biết đây để bà ở nhà dọn dẹp cho. Chỉ hành động nhỏ nhưng tôi thấy bà rất tâm lý.
Khi hai bên gia đình thống nhất chuyện cưới xin, tôi cũng nói với chồng rằng cưới nhau về phải rõ ràng tiền nong. Hàng tháng lương anh phải đưa cho tôi nắm giữ, tôi sẽ chủ động đưa cho mẹ chồng khoảng 5 triệu coi như đóng góp ăn uống trong nhà, còn lại tiết kiệm để dành khi ốm đau. Ngoài ra, bố mẹ đẻ hứa cho tôi một khoản của hồi môn nhưng tôi cũng nói luôn khoản đó là do tôi nắm giữ và có quyền tự quyết không liên quan đến ai.
Đám cưới xong xuôi, bố mẹ đẻ ở lại nhà bố mẹ chồng tôi ăn cơm. Trước khi ra về, ông bà gọi tôi ra cho thêm 4 chỉ vàng coi như của hồi môn dắt túi lúc có việc sử dụng. Bản thân bố mẹ tôi cũng không muốn khoa trương nên không tuyên bố gì trong hôn lễ cả.
Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi mới nhớ ra hôm qua mải dọn dẹp, để quên hộp đựng vàng ở dưới bếp. Tôi chạy vội xuống thì không thấy đâu, tôi nói với cả nhà mọi người tá hỏa đi tìm nhưng cũng chẳng thấy. Lúc này, trong lòng vô cùng hốt hoảng, giờ của đã mất rồi nhưng tất cả cũng lỗi tại tôi. Đám cưới rất đông người, cũng khó mà nghĩ cho ai lấy được.
Đang hoang mang thì mẹ chồng khóc rồi lại cầm tay tôi nói: "Thôi con ạ, tiền của mất rồi thì sau vẫn có thể làm lại được, con đừng suy nghĩ quá làm gì. Sau này nếu có thì mẹ sẽ cho hai đứa thêm, coi như của đi thay người. Một mất mười ngờ, mẹ sẽ cho tiền hai đứa đi tuần trăng mật để đầu óc thoải mái hơn nhé".
Lời mẹ chồng nói khiến tôi mỉm cười hài lòng. Tôi thật hạnh phúc vì có mẹ chồng như vậy, bà tâm lý không màng đến tiền bạc và đặc biệt không làm rối thêm chuyện. Đúng là trong cuộc sống vẫn có nhiều thứ quý giá hơn tiền bạc.
(thuyha...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự2 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự2 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự10 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự19 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!