- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Truy lùng thủ phạm gây ra mùi hôi trong phòng ngủ, tôi sững sờ khi phát hiện tờ bill tính tiền đã nhòe, cũ mèm dưới góc giường
Nhìn tấm ảnh, tim tôi đau thắt lại, rất khó chịu nhưng lại không dám nói với chồng.
- Yêu nhau được 4 tháng, đến khi đưa bạn gái về ra mắt, tôi mới ngã ngửa khi biết quá khứ và cuộc chạy trốn hôn nhân của em
- Chồng thường xuyên về muộn, trên người lại toàn mùi cá tanh, tôi quyết tâm theo dõi thì chết điếng khi biết việc anh đã làm
- Nửa đêm bắt gặp việc vợ lén lút làm, tôi khuỵu xuống khóc xin tha thứ
Xin chào Hướng Dương,
Hướng Dương thân mến, vợ chồng tôi sống với nhau đã 5 năm rồi. Suốt khoảng ấy thời gian, tôi và chồng chưa từng tranh cãi nhau quá lớn, chúng tôi hòa hợp, tôn trọng và yêu thương nhau. Sau khi tôi sinh bé Cún, anh càng giành nhiều thời gian cho gia đình, hạn chế đến tối đa các cuộc nhậu nhẹt, vui chơi bên ngoài.
Có lẽ tôi sẽ mãi sống trong hạnh phúc như thế nếu không có buổi chiều mấy ngày trước. Hôm đó, tôi ngửi thấy mùi khó chịu trong phòng ngủ. Vì phòng máy lạnh nên tôi càng phải tìm ra thủ phạm trước để đêm đến còn ngủ. Tôi nghĩ chắc là có con thạch sùng chết, bốc mùi hôi nên quét dọn một lượt khắp phòng. Cẩn thận hơn, tôi còn dọn luôn cả giường ngủ.
Nào ngờ, khi quét từ góc giường bên trong ra, tôi sững sờ khi thấy một tờ phiếu thanh toán đã hơi mờ và cũ mèm. Tôi chết sững khi thấy đó là bill tính tiền của một quán karaoke. Số tiền thanh toán lên tới mấy triệu đồng và dòng chữ in ngày tháng trên đó là lúc tôi đang mang thai. Bao nhiêu nghi ngờ cứ xoay vần trong đầu tôi suốt mấy ngày liền.
Đêm qua, không thể chịu nổi nữa, tôi đã đem tờ bill kia hỏi chồng. Anh thoáng sững sờ rồi lập tức giải thích. Anh nói anh tò mò nên đi chơi cùng mấy người đồng nghiệp, hát hò vui vẻ thôi chứ không làm gì quá đáng, không làm gì có lỗi hay phản bội vợ cả. Anh còn nói tôi ghen bóng ghen gió, anh sống hết lòng với vợ con rồi mà có mỗi tờ bill thôi, tôi đã làm ầm ĩ cả lên.
Dù chồng thanh minh rồi nhưng tôi vẫn không thể tin được. Đàn ông mà, lúc vợ bầu bì thiếu "chuyện ấy", thế nào chẳng chơi bời ngoài đường rồi "cắm sừng" vợ. Từ hôm đó đến nay, tôi lúc nào cũng ám ảnh việc chồng đã từng "lên giường" với một người phụ nữ khác ngoài tôi. Tôi sống dằn vặt, mệt mỏi trong chính căn nhà của mình. Không khí gia đình vì thế cũng rất khó chịu và tù túng. Hướng Dương, tôi nên làm gì cho đúng bây giờ? (ngocquyen...@gmail.com)
Chào bạn,
Hướng Dương rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh hiện tại của bạn. Là một người vợ, một khi nảy sinh chuyện bất ngờ liên quan đến chồng mình, chắc chắn ai cũng sẽ nảy sinh sự nghi ngờ. Nhưng bạn ạ, hãy là một người phụ nữ thông minh. Thông minh trong cách yêu và trong cả cách ghen. Hãy ghen làm sao để chồng phải nể phục và sợ hãi, đừng ghen bóng gió, chẳng lợi gì mà còn khiến vợ chồng dễ xa nhau.
Vì sao Hướng Dương lại nói thế ư? Bạn hãy nhớ, tờ bill tính tiền kia đã là quá khứ rồi. Chẳng phải từ sau khi bạn sinh con, chồng bạn đã không còn ra ngoài, hạn chế tối đa việc ăn chơi bên ngoài rồi sao?
Hơn nữa, rõ ràng tờ bill ấy chẳng thể chứng minh việc chồng bạn đã từng "lên giường" với một người phụ nữ khác. Chứng cứ không có, nhân chứng chẳng rõ, sao bạn lại nghi ngờ rồi dằn vặt chồng mình. Chính thái độ đó của bạn sẽ khiến mối quan hệ vợ chồng dễ bị rạn nứt và mâu thuẫn.
Nếu bạn cảm thấy quá mệt mỏi, bạn cũng có thể về nhà bố mẹ đẻ một thời gian để nghỉ ngơi. Đừng tự dồn ép bản thân quá nhiều.
Đừng nên cố chấp trong đau khổ rồi làm tổn thương cả con cái và những người thương yêu bạn, kể cả chồng bạn. Đừng để quá khứ ảnh hưởng quá nhiều và ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc hiện tại. Sống trọn vẹn trong hiện tại mới là người thông minh và an yên bạn nhé!
Chúc bạn bình tâm. Thân gửi.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.