- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 60 của mẹ tôi, chị dâu làm mẹ tức giận đến mức phải nhập viện, hôm sau anh tôi đâm đơn ly hôn
Cứ tưởng rằng anh chị thấu hiểu nhau nhất nhưng ngay đêm tân hôn, tôi thấy anh chị to tiếng trong phòng.
- Nhìn chiếc xe đã cạn xăng, chồng tôi than ngắn thở dài, còn suýt gọi cho mẹ vợ để yêu cầu một chuyện vô lý đùng đùng
- Chồng bị bệnh mà chị dâu thờ ơ bỏ mặc nhưng lại giành quyền nuôi mẹ chồng bị liệt đến hết đời làm chúng tôi ngỡ ngàng
- Lần đầu đến nhà bạn trai, chân dung vợ cũ của anh khiến tôi kinh hãi, ngay hôm sau lập tức chia tay
Dù chưa lập gia đình nhưng tôi luôn nghĩ, trong cuộc sống hôn nhân, nếu vợ chồng không thể bao dung, thông cảm thì khó có thể tồn tại lâu dài được. Vốn dĩ không ai hoàn hảo cả nhưng nhiều người trong cuộc chỉ luôn nhìn vào lỗi sai mà trách móc thì quả thật hết chỗ nói. Cuộc hôn nhân của anh trai và chị dâu tôi là một ví dụ điển hình.
Thời yêu nhau, tôi từng rất ngưỡng mộ tình cảm của anh chị. Vì hai người là bạn học với nhau, yêu từ thưở học trò, quấn quýt gắn bó không rời. Hơn nữa, nhà tôi và chị dâu lại gần nhau nên ai cũng bảo rằng, cặp đôi này yêu nhau như thế thì sau cực kỳ hạnh phúc. Theo cảm nhận của riêng tôi, anh trai là người hiền lành còn chị dâu tính tình hay nói, nóng nảy. Có nhiều lúc tôi để ý hai người giận nhau, anh luôn là người chủ động làm lành trước. Một vài lần họ tức giận chia tay rồi lại tái hợp, cuối cùng cũng kết hôn.
Cứ tưởng rằng anh chị thấu hiểu nhau nhất nhưng ngay đêm tân hôn, tôi thấy chị mình chị to tiếng trong phòng. Dường như họ cãi nhau về tiền mừng gì đó tôi không rõ chỉ nghe loáng thoáng như vậy. Bản thân tôi là em nên không bao giờ dám can thiệp. Rồi những tháng ngày sau đó, thay vì sự vui vẻ, anh chị liên tục cãi nhau đến nỗi bố mẹ tôi cũng chán ngán.
Theo lời anh trai tôi kể, chị dâu đòi nắm giữ tiền lương của anh. Anh đồng ý nhưng đến khi có việc gì xin tiền thì chị dâu không đưa, anh phải đi vay đồng nghiệp. Chị dâu còn tuyên bố: "Tiền của anh sẽ là tiền của em nhưng anh cần gì thì tự đi mà lo". Anh trai tôi không làm gì được chỉ biết nhượng bộ nhưng đúng là chị dâu ích kỷ thật. Nếu chị đã giữ tài chính thì khi anh trai cần tiền chị phải đưa ra nhưng chị lại không, lúc nào cũng "tịch thu" cật lực.
Năm ngoái, anh trai tôi đi họp lớp không có tiền nên đành phải vay bố mẹ tôi. Bạn bè rủ gặp gỡ anh cũng không dám đi vì "rỗng túi". Giờ anh vay lặt vặt của tôi cũng đến 50 triệu, anh luôn nói rằng, vợ không cho tiền. Tôi cũng thấy lạ, anh làm lương mỗi tháng 20 triệu nhưng như người vô sản, bù nhìn và chẳng có khí chất của người đàn ông hiện đại. Một lần mẹ tôi tâm sự góp ý với chị dâu chuyện tiền nong nhưng chị phản kháng: "Mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống vợ chồng con". Mẹ nghe vậy không muốn làm lớn chuyện nên đành thôi.
Cách đây ít hôm là sinh nhật lần thứ 60 của mẹ tôi. Mẹ làm mấy mâm cỗ để mời người thân đến ăn. Mọi người cũng mừng mẹ khá nhiều phong bì. Bữa tiệc vừa kết thúc, chị dâu tôi chạy ra cầm lấy tất cả phong bì ở trong hộp rồi còn bảo với anh trai tôi: "Tiền này em sẽ cầm hết, được bao nhiêu em trả cho ông bà ngoại khoản tiền anh đã vay chưa trả. Giờ anh không trả được thì mẹ phải trả". Anh trai tôi thấy vậy tức điên cho vợ một cái tát trời giáng, hai người cãi nhau to khiến mẹ tôi huyết áp tăng, choáng váng ngất xỉu phải đưa đi viện cấp cứu.
Ngay hôm sau khi mẹ tôi còn chưa ra viện, anh trai tôi đã về nhà tuyên bố ly hôn chị dâu. Dường như anh chịu đựng hết nổi người vợ như vậy nên đây là lần đầu tôi thấy anh cương quyết và mạnh mẽ như vậy. Đúng là hôn nhân thật khó nói trước điều gì nhưng nếu cứ sống ích kỷ và tính toán thì nên chia tay càng sớm càng tốt!
(huonglan...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự7 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự13 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự14 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự17 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự18 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự22 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.