- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Về thăm nhà, thấy con ôm chặt bố rồi bật khóc, tôi nghi ngờ nên lắp camera theo dõi, không ngờ lại biết chuyện tày trời
Nhìn con ăn như bị bỏ đói lâu ngày, tôi thấy thương quá nhưng phản ứng của vợ sau đó khiến tôi nghi ngờ nên đã lắp camera theo dõi.
- Suốt một tháng tận tụy chăm sóc chồng trong bệnh viện không một lời ca thán, thế mà vừa xuất viện thì điều đầu tiên con dâu tôi làm là đưa đơn ly dị
- Bố mất chưa xanh mồ mà em gái đã dẫn chồng về làm việc này khiến mẹ và tôi sốc nặng
- Thấy mẹ tôi đang bế rong cháu ngoài vỉa hè nắng nóng, mẹ chồng vào thì thầm một câu khiến tôi bật khóc nức nở
Sau khi chia tay vợ cũ, tôi dễ dàng tìm được một người vợ mới và cô ấy rất yêu quý đứa con gái 11 tuổi của tôi.
Tôi là dân xây dựng, nay đây mai đó nên việc chăm sóc con giao phó hoàn toàn cho vợ. Mỗi lần đi làm về nhìn thấy hai mẹ con quấn quýt bên nhau khiến tôi cũng yên tâm công tác.
Một lần, tôi trở về nhà thấy con gái chạy ra đón rồi ôm chặt lấy bố mà khóc nức nở như thể lâu ngày mới gặp vậy. Hỏi con ở nhà có chuyện gì không thì nó chỉ lắc đầu và lầm lũi đi vào phòng.
Trong bữa ăn, con gái gắp thức ăn liên tục rồi nhai ngấu nhai nghiến như thể lâu ngày chưa được ăn món ngon vậy. Chỉ đến khi bị mẹ đập vào tay nhắc con gái lớn rồi ăn phải từ tốn lễ phép thì con tôi mới tỉnh táo lại và dừng ăn từ lúc đó. Qua thái độ sợ sệt của con gái tôi nghi ngờ cách đối xử của vợ mình có vấn đề.
Hôm sau nhân lúc vợ ra ngoài, tôi lén lắp camera nhỏ trong phòng ăn để theo dõi mọi hoạt động của hai mẹ con.
Vài ngày sau, tôi quay trở lại công trường, ban ngày bận làm việc, đến buổi tối tôi mới nhớ đến con gái ở nhà nên mở camera ra xem.
Không ngờ người vợ mà tôi tin tưởng lại đối xử tệ bạc với con gái tôi vậy. (Ảnh minh họa)
Trên mâm cơm có đầy đủ các món ngon nhưng mỗi khi con gái gắp món nào là bị mẹ kế gõ vào tay cấm ăn. Nhìn con ăn cơm chan với chút nước canh khiến tôi tức nghẹn cổ. Không ngờ người vợ mà tôi tin tưởng lại đối xử tệ bạc với con gái tôi vậy.
Suốt đêm thương con tôi không tài nào ngủ được nên sáng sớm hôm sau đã bắt xe về nhà ngay. Nhìn cảnh vợ đang ngồi gọt táo ăn, còn con đang lau nhà mà tôi nổi giận hất cả đĩa táo xuống đất.
Tôi đưa đoạn video yêu cầu vợ giải thích thì cô ấy không thanh minh được gì mà chỉ xin thứ lỗi sẽ không tái phạm nữa. Đúng lúc tôi nguôi ngoai giận thì con gái lao vào ôm chặt lấy tôi mà nói: "Bố ơi, con không muốn sống với mẹ kế nữa, hai bố con mình sống như trước chẳng phải tốt hơn sao? Những ngày bố đi làm, con chưa bao giờ được bữa no, con làm nhiều lắm, chẳng có thời gian để học nữa. Nếu bố mà chọn mẹ kế thì con sẽ đi khỏi căn nhà này cho mọi người vừa lòng".
Tôi đã trải qua một đời vợ rồi, nay mà chia tay nữa thì sẽ bị người ta cười chê nhưng tôi rất thương con nên không biết phải làm sao nữa đây mọi người?
THEO BÁO DÂN SINH
-
Tâm sự4 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự14 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự15 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.