- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ 40 tuổi cặp kè trai 28, về bảo chồng: "Anh ấy với em là tình yêu đích thực"
Vợ tôi 40 tuổi rồi, nhưng một hai năm nay cô ấy ra ngoài làm ăn, quen một thằng trẻ ranh kém mình đến cả một giáp, không biết yêu đương thế nào mà giờ cô ấy đòi ly hôn với tôi để lấy chồng mới.
Hai người họ gặp nhau khi cùng làm một công việc bán thời gian. Cô ấy làm thêm ngoài một hai năm cũng kiếm được tí tiền, bắt đầu ăn mặc đỏm dáng, điệu đàng. Nhưng tôi không ngờ, như vậy là để đi đong trai.
Tôi là người thô kệch, ít biết thể hiện tình cảm, cả ngày chỉ cưa với xẻ gỗ, loay hoay đục đẽo kiếm tiền nuôi gia đình, cô ấy lại bảo tôi không yêu vợ rồi so sánh tôi đủ kiểu với nhân tình.
Cô ấy đòi ly hôn, tôi tất nhiên không đồng ý. Tôi làm sao mà một mình chăm sóc hai đứa trẻ được khi mẹ chúng nó bỏ đi theo trai. Sống với nhau không còn tình thì phải còn nghĩa, còn trách nhiệm với con cái chứ. Ấy thế mà cô ấy quyết liệt đi theo tình mới, lấy cả tiền trong nhà mang đi rồi...
Trần tình của vợ
"Trước khi biết anh ấy, cuộc đời của tôi như phiến đá lạnh lẽo. Chính anh ấy đã đến và dạy cho tôi biết thế nào mới là cảm giác yêu.
Tôi xuất thân nhà quê, nhà có nhiều anh chị em. Ở tuổi hai mươi tôi kết hôn do hai bên gia đình sắp đặt chứ không yêu chồng. Lấy chồng xong tôi lần lượt sinh con trai và con gái. Cuộc sống buồn tẻ nhưng tôi lầm tưởng là hạnh phúc.
Chồng tôi làm mộc, công việc tàm tạm, thu nhập không cao nhưng cũng không đến mức không có khách. Tuy hiền nhưng chồng tôi là người cục tính, chẳng bao giờ thể hiện tình cảm với vợ. Mà có thể anh ấy cũng không yêu vợ, hôn nhân sắp đặt mà.
Tôi không phải người khéo ăn khéo nói, lại ở bên người mình không yêu nên chắc cư xử cũng không vừa mắt chồng. Lúc nào lên cơn cục tính, chồng tôi dám lấy cả gỗ đập tôi, rồi làu bàu dọa nạt khiến tình nghĩa trong tôi càng kiệt quệ.
Vì muốn lo thêm kinh tế gia đình và giảm bớt việc giáp mặt chồng, tôi đã tìm thêm một công việc bán thời gian.
Thế rồi qua công việc, tôi gặp cậu ấy. Cậu ấy trẻ và nhạy bén, thường xuyên giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc, nhờ có cậu ấy mà tôi vỡ ra nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Lạ kỳ là cậu ấy lại theo đuổi tôi, nói gu của cậu ấy là phụ nữ hơn mình nhiều tuổi.
Người đàn ông mới xuất hiện trong đời tôi ở giai đoạn muộn màng này đã cho tôi biết thế nào mới là yêu. Chúng tôi muốn kết hôn với nhau, nên tôi đã về nói với chồng rằng tôi muốn ly dị.
Chồng biết tôi qua lại với người kém mình 12 tuổi nên bảo tôi điên rồi, đấy chỉ là một "thằng trẻ ranh". Không chịu được sự xúc phạm đó, tôi bảo chồng mình rằng đối với tôi, anh ấy là tình yêu đích thực".
Trở ngại khó lường
Sau khi quyết định sẽ đến với người tình trẻ bằng mọi giá, điều người vợ không ngờ là cô vấp phải sự phản đối của gia đình cậu ấy khi tính đến chuyện kết hôn.
Khi mẹ cậu ấy phát hiện con trai mình cặp với một người phụ nữ 40 tuổi, đã có chồng và hai con, bà rất tức giận, mắng mỏ con trai trên điện thoại:
"Mẹ không bao giờ đồng ý để con lấy người như thế, cắt đứt ngay lập tức, nếu không đừng có mẹ con gì nữa. Thằng con bất hiếu, mày tìm ai không tìm, tìm ngay một người gần bằng tuổi mẹ mày lại còn chưa ly hôn, mày muốn mẹ phát điên à? Mày muốn bố mẹ giấu mặt mũi vào đâu, còn dám nhìn ai!".
Tình trẻ của người vợ sau đó lập tức đi gặp bố mẹ mình để thuyết phục. Nhưng rốt cuộc, với vẻ mặt buồn bã, cậu ấy quay về nói:
"Mẹ bảo khoảng cách tuổi tác của chúng ta quá lớn, em lại có hai đứa con. Dù chúng ta sẵn sàng đến với nhau, sau này sẽ phải có con chung, con anh con em là 4 đứa, anh làm sao nuôi nổi.
Trường hợp khác, em đã 40 rồi có thể không còn sinh con được, vậy càng dở, nhà anh không thể tuyệt tự được. Thôi thì chúng ta chia tay đi".
Hoàn cảnh trớ trêu vừa bị "tình yêu đích thực" đẩy vào khiến người vợ nói không nên lời. Từ nhỏ đến lớn chưa từng biết cảm giác yêu, đến nếm trải những ngọt ngào mà tình yêu đem lại, rồi quyết liệt sống thật lòng với tình yêu, cô không ngờ lại nhanh chóng rơi vào bẽ bàng đến thế.
Cô không biết phải quay về nói với chồng con thế nào. Dù cô có quỳ xuống cầu xin chồng tha thứ, anh ấy liệu có chấp nhận không?
Theo Dân trí
-
Tâm sự3 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự12 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự14 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.