- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ cũ của chồng bất ngờ tìm gặp đưa 200 triệu, tôi choáng váng trước đề nghị của chị ta, càng hồi hộp khi biết nó cực kỳ có lợi cho mình
Về nhà mà tôi suy nghĩ rất nhiều. Đúng như chị ta nói, việc đó thành công chỉ có lợi cho tôi, còn lợi đủ đường.
Chồng tôi từng ly hôn, con trai chung của anh với vợ cũ hiện tại ở cùng vợ chồng tôi. Anh là người đàn ông có trách nhiệm, bố mẹ chồng đối xử với tôi không đến nỗi nào, con riêng của chồng cũng ngoan. Nói chung dù là tập hai nhưng hôn nhân của tôi khá ổn thỏa.
Mấy hôm trước, vợ cũ của chồng tôi đột ngột liên lạc muốn hẹn gặp. Trước đó chị ta chỉ thi thoảng đón con về chơi, không bao giờ liên lạc với chồng cũ chứ đừng nói là gọi điện cho tôi.
Mang theo sự thắc mắc đến chỗ hẹn, tôi càng choáng váng hơn khi chị ta mở túi xách lấy ra 200 triệu, rồi bảo số tiền đó sẽ là của tôi nếu tôi giúp chị ta một việc. "Việc này chỉ có lợi cho em chứ chẳng hề thiệt hại gì", chị ta cười tươi.
Nghe xong việc chị ta đề nghị mà tôi ngẩn người. Vợ cũ của chồng muốn tôi tìm cách khiến anh giao trả quyền nuôi con cho chị ta! Khi trước họ ly hôn, chị ta vốn ở nhà trông con không có thu nhập và chỗ ở ổn định, nhà chồng lại quyết tâm tranh giành nên chồng tôi đã giành được quyền nuôi bé.
Nghe xong việc chị ta đề nghị mà tôi ngẩn người. (Ảnh minh họa)
Qua mấy năm chị ta làm ăn rất được, thừa điều kiện để chăm sóc tốt cho con. Nhưng nhà chồng tôi cũng nuôi nấng thằng bé rất tốt, chị ta chẳng có lý do gì để đòi lại quyền nuôi con cả, trừ phi là chồng tôi tự nguyện giao ra. Có thể đợi đến khi thằng bé lớn rồi để nó tự quyết định ở với ai nhưng chị ta không chờ được nữa.
Ý chị ta là muốn tôi thủ thỉ ngọt ngào dụ chồng "nhả" quyền nuôi con ra. Hiện tại thì chỉ có tôi mới có thể giúp chị ta được điều đó mà thôi, khi nào thành công chị ta sẽ giao đủ tiền.
Về nhà mà tôi suy nghĩ rất nhiều. Đúng như chị ta nói, việc đó thành công chỉ có lợi cho tôi, còn lợi đủ đường. Chẳng những được hẳn 200 triệu mà còn không phải sống chung với con riêng của chồng nữa. Dẫu rằng mọi thứ khá ổn thoả nhưng tôi dám chắc chẳng ai muốn làm mẹ kế hết. Giờ tôi chưa sinh con, ít nữa có con chung, chẳng biết còn yên ổn thế này được nữa hay không.
Nhưng tôi vẫn lấn cấn một điều, sợ chồng tôi biết về giao dịch này thì anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi. Ngoài ra, chị ta hẳn cũng biết việc này không đơn giản nên mới bỏ ra từng ấy tiền, bởi chồng tôi và bố mẹ chồng rất yêu thương thằng bé. Tôi nên chọn lựa thế nào để tốt nhất cho mình?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự36 phút trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự5 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự9 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự18 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!