- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ lương 50 triệu "cân" cả gia đình, sau lần bị ngất tỉnh dậy, cô ấy tuyên bố một điều khiến tôi tái mặt
Tôi thất nghiệp, không có tiền tiết kiệm, ở trên thành phố chẳng biết làm sao để nuôi mẹ già, con nhỏ và trả nợ.
- Chị giúp việc đi chợ được 20 phút thì một nhóm người kéo đến đập cửa thông báo chuyện lớn tày trời khiến tôi ngã ngửa
- Nghe tin mẹ chồng nhập viện cấp cứu, vợ tôi dửng dưng không hỏi han đến, tôi trách thì "cứng họng" với thứ cô ấy đưa ra
- Đến nhà bạn trai, nghe hai mẹ con họ thủ thỉ một câu mà tôi sởn da gà, lập tức muốn hủy hôn
Tôi bị mất việc nửa năm nay. Kinh tế khó khăn chung, nhiều người cũng bị mất việc chứ có phải mình tôi bị đâu. Cuộc sống có lúc nọ lúc kia mà! Cũng may vợ tôi lương 50 triệu/tháng nên cả gia đình vẫn sống dư dả.
Tuần trước, tôi đang ở nhà thì đột nhiên vợ được một người đồng nghiệp trên công ty đưa về. Hóa ra cô ấy bị ngất khi đang làm việc, phải nghỉ nửa ngày xin về.
Sau khi chị đồng nghiệp kia về rồi, vợ mới gọi tôi ra rồi bảo muốn nghỉ việc không lương về quê vài tháng. Vợ dặn tôi trên này cố gắng lo cho các con và cáng đáng gia đình.
Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai. Lương cao nên một mình cô ấy "cân" hết chi tiêu sinh hoạt của cả nhà, gồm mẹ tôi, hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ. Ngoài ra vợ còn trả khoản tiền vay mua căn hộ này là 20 triệu/tháng. Bây giờ cô ấy nghỉ không lương thì cả nhà biết trông vào đâu, ngân hàng đòi nợ tôi biết phải làm sao?
"Anh không thấy tôi làm việc quá sức đến mức ngất đi rồi à? Giờ tôi chẳng thiết tha gì nữa, sức khỏe là quan trọng nhất, cần thiết thì bán nhà đi mà trả nợ. Tôi chẳng muốn xông pha gánh vác gì cả, nói dại có mệnh hệ gì thì anh lại lấy vợ khác thôi!", vợ tuyên bố chắc nịch không cho tôi thương lượng thêm.
Ngày hôm sau, vợ tôi thu dọn đồ đạc về quê ngoại an dưỡng một mình. Tôi thất nghiệp, không có tiền tiết kiệm, chẳng biết làm sao để nuôi mẹ già, con nhỏ và trả nợ tiền nhà. Tôi đành chạy đi vay mượn được một ít sống tạm qua ngày.
Lẽ nào chỉ còn nước bán nhà đi trả nợ ngân hàng, rồi tôi đi làm thuê làm mướn công việc gì đó trang trải cuộc sống? Cô ấy sao lại nhẫn tâm để chồng khổ sở, con cái thiếu thốn? Công việc đang rất tốt, nhiều người mơ ước mà lại nghỉ mấy tháng, có người khác chen vào cô ấy mất chỗ thì sao?
Hiện tại vợ đã về quê được gần một tháng rồi. Tôi phải làm thế nào để cô ấy nhanh chóng lên thành phố đi làm lại?
(Xin giấu tên)
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự3 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự15 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...