- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa ngỏ lời yêu xong bạn trai đã hỏi vay tiền, đang lưỡng lự thì anh ấy quỳ sụp xuống nói lý do cần tiền khiến tôi thực sự sốc
Niềm vui của tôi chưa qua 24h đã gặp phải cú sốc thực sự, anh đưa ra để vay tiền tôi nghe thật mùi mẫn khiến trái tim lay động.
Niềm vui của tôi chưa qua 24h đã gặp phải cú sốc thực sự, anh đưa ra để vay tiền tôi nghe thật mùi mẫn khiến trái tim lay động.
Tôi hiện đang làm kế toán trong một công ty nhỏ, lương tháng cũng không quá cao. Nhưng vì là con gái biết tiết kiệm nên hàng tháng tôi cũng để dành được chút ít gửi ngân hàng.
Tôi quen anh ấy được hai tháng, anh đẹp trai ăn mặc rất phong độ ra dáng con nhà khá giả nhưng lại đi chiếc xe máy rất cũ kỹ. Anh ấy nói là đang làm trong công ty lắp ráp điện tử.
Nhiều lần tôi cũng muốn hỏi sâu hơn về công việc lương thưởng hàng tháng và gia cảnh của anh lắm nhưng anh luôn lảng tránh khiến tôi ngại hỏi nhiều. Suốt hai tháng tìm hiểu nhau tôi thấy càng ngày càng thích anh nhiều hơn.
Sau nhiều ngày mong chờ cuối cùng anh cũng ngỏ lời yêu với tôi. (Ảnh minh họa)
Cách cư xử nói năng của anh ấy rất lôi cuốn, mỗi khi ở bên anh tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Sau nhiều ngày mong chờ cuối cùng anh cũng ngỏ lời yêu với tôi. Cầm bó hoa hồng nhung trên tay mà tôi hạnh phúc vô cùng, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nếm mùi của tình yêu, thật ngọt ngào và lãng mạn.
Niềm vui của tôi chưa được chọn vẹn 24 tiếng đồng hồ thì người yêu đưa đến cho tôi một cú sốc thực sự. Ngay sau hôm ngỏ lời yêu, anh ấy đã gọi tôi ra công viên nhưng lại hỏi vay tiền.
Tôi đang lưỡng lự không biết phải trả lời thế nào thì người yêu quỳ sụp xuống bảo: "Mẹ anh ở quê bị tai nạn đang nằm viện cấp cứu, bà cần gấp 100 triệu đồng để chữa trị, anh đã vay mượn khắp nơi nhưng chỉ mượn được 60 triệu, còn thiếu 40 triệu nữa và giờ thì chỉ còn em là niềm hi vọng cuối cùng của gia đình anh. Thực sự rất bí anh mới phải cầu xin em".
Anh còn bảo là anh ấy không phải là kẻ lợi dụng mà rất thực lòng yêu tôi. (Ảnh minh họa)
Anh ấy nói gia đình mới xây nhà nên có bao nhiêu tiền đổ hết vào đó rồi. Anh bảo rất xấu hổ khi làm phiền đến tôi nhưng vì tính mạng của mẹ nên không nghĩ được nhiều. Người yêu bảo nếu tôi không có thì vay mượn ai đó cũng được, trong vòng vài tháng anh ấy sẽ trả hết.
Anh còn bảo là anh ấy không phải là kẻ lợi dụng mà rất thực lòng yêu tôi, chỉ vì gia cảnh xảy ra cơ sự này nên mới đành muối mặt mượn tiền người yêu.
Từ nghi ngờ anh đang lợi dụng mình, bây giờ tôi thấy thương anh thực sự, liệu tôi có nên tin và cho anh ấy mượn tiền không mọi người?
Theo Helino
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.