Kinh hoàng, vợ giết chồng rồi chôn trong nhà

Nghi ngờ chồng lừa dối, một phụ nữ người Ấn Độ đã ra tay giết chồng rồi đào hố sâu 2 mét trong nhà để phi tang xác nạn nhân.

Nghi ngờ chồng lừa dối, một phụ nữ người Ấn Độ đã ra tay giết chồng rồi đào hố sâu 2 mét trong nhà để phi tang xác nạn nhân.

Cảnh sát phát hiện hố chôn ngay trong phòng người phụ nữ


Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một người phụ nữ vì giết hại chồng rồi chôn trong chính ngôi nhà của họ. Theo Dailymail, vụ việc xảy ra tại ngôi làng Talwandi Khurd, thành phố Ludhiana, bang Punjab.

Binder Kaur (35 tuổi) đã kết hôn cùng với nam ca sỹ Labh Singh alias Rajinder Nangal Sohal vào năm 2006. Tuy nhiên, cặp vợ chồng này lại nảy sinh mâu thuẫn chỉ vài tháng sau kết hôn. Người vợ nghi ngờ chồng lừa dối và sau đó, hai người thường xuyên xảy ra cãi vã.

Cảnh sát địa phương cho biết, người phụ nữ đã sát hại chồng vào năm 2012, đào một hố sâu gần 2m rồi chôn ngay trong chính căn phòng của mình. Để không bị phát hiện, Binder làm lại sàn nhà, xây một bức tường cao trước hố chôn. Một thời gian sau, cô cùng hai con chuyển tới thành phố Amritsar.

Người chồng bị sát hại là một ca sỹ nổi tiếng trong vùng. Các fan của anh đều bị sốc khi biết thông tin anh này mất tích bí ẩn vào năm 2012.
 

Người chồng Labh Singh bị giết

Người phụ nữ nói với những người thân rằng chồng cô rời khỏi nhà mà không hề nói cho ai biết. Song, những người thân của gia đình anh không tin và báo cáo với cảnh sát để điều tra.

“Labh Singh mất tích vào năm 2012. Nhưng trên thực tế, anh ta bị người vợ giết hại. Sau khi Gurdeep (người thân của Labh Singh) báo cáo, chúng tôi đã bắt đầu điều tra, đào phòng lên và phát hiện Labh bị chôn ở đó. Binder bị bắt giữ vào hôm 16/12 vừa qua”, một quan chức cho biết.
 
Theo Phạm Linh
Tiền Phong

Bình luận