Dã man mẹ kế chặt tay con chồng rồi ném vào hầm phân

Hành động dã man của người mẹ kế khiến nhiều người phải rùng mình.

Hành động dã man của người mẹ kế khiến nhiều người phải rùng mình.

Hôm 28/6, một người phụ nữ ở Phúc Kiến, Trung Quốc đã chặt đứt cánh tay con riêng của chồng rồi ném vào hầm chứa phân bón ruộng.

Cánh tay đã được nối lại, tuy nhiên bé gái vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Người phụ nữ 35 tuổi, họ Wu, đã dùng một con dao bếp to, nhẫn tâm chặt đứt cánh tay phải của đứa con 7 tuổi, Xiao Ting và ném vào hầm chứa phân bón ruộng ngoài trời.

Ông nội của Xiao Ting đã phát hiện ra vụ việc sau khi nghe tiếng cháu gái mình la hét thảm thiết kêu cứu.

Người thân và hàng xóm lo lắng tìm kiếm cánh tay ở khắp mọi nơi trong nhà nhưng không thấy, cho đến khi họ khuất phục được người mẹ kế nói ra nơi cô ta đã giấu nó.

Cha của Xiao Ting cho biết Wu mắc bệnh tâm thần và hiện vẫn đang điều trị bằng thuốc. Ông nói gia đình ông không tức giận Wu mà chỉ thắc mắc không hiểu tại sao Wu lại chặt tay con bé.


Theo báo cáo, Wu đã sống với Wang 3 năm và họ cũng đã có một đứa con chung. Trong khoảng thời gian đó giữa cô và con riêng của chồng không hề xảy ra mâu thuẫn gì.

Hiện cảnh sát đang tạm giữ Wu để tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Diệu Linh (Soha.vn/Trí thức trẻ)

Bình luận