Giẫm đạp tại sân vận động, 11 người thiệt mạng

Cảnh sát Zimbabwe hôm 21-11 cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại sân vận động ở TP Kwekwe khi hàng ngàn người ra về sau một buổi thuyết giáo.

Cảnh sát Zimbabwe hôm 21-11 cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại sân vận động ở TP Kwekwe khi hàng ngàn người ra về sau một buổi thuyết giáo.

Tối 20-11, khoảng 30.000 giáo đồ tập trung tại sân vận động TP Kwekwe, cách thủ đô Harare của Zimbabwe 213 km về phía Tây.

Họ đến để nghe vị mục sư nổi tiếng Walter Magaya – người tuyên bố có thể chữa lành bệnh tật bằng phép lạ.

Đến sáng 21-11, hàng ngàn người vội vã rời khỏi nhà thuyết giáo Pentecostal gây ra vụ giẫm đạp kinh hoàng. 4 người chết tại hiện trường, trong khi 7 người khác thiệt mạng tại bệnh viện.

Khu vực xảy ra vụ giẫm đạp làm 11 người chết tại Zimbabwe. Ảnh: BBC
Khu vực xảy ra vụ giẫm đạp làm 11 người chết tại Zimbabwe. Ảnh: BBC

Một số nhân chứng cáo buộc cảnh sát xuất hiện và bắn đạn hơi cay vào người họ, dẫn đến các cuộc ẩu đả nhằm tranh nhau lối ra duy nhất còn mở cửa. Tuy nhiên, cảnh sát Zimbabwe bác bỏ cáo buộc bắn hơi cay vào các giáo đồ.

Mục sư Magaya, người đứng đầu Bộ Chữa lành và Giải cứu Tiên tri (PHD) trả lời một tờ báo địa phương rằng khi biết có người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp, ông cảm thấy đó là “thời khắc buồn nhất trong cuộc đời mình”.

Theo P.Nghĩa
Người Lao Động


Bình luận