ĐT Anh lại tan mộng World Cup vì bàn phản lưới khó tin

Những nỗ lực trong suốt 90 của Tam sư đã "đổ sông đổ bể" theo cách không thể đau đớn hơn.

Những nỗ lực trong suốt 90 của Tam sư đã "đổ sông đổ bể" theo cách không thể đau đớn hơn.

Chưa bao giờ, ĐT nữ Anh lại gần chức vô địch World Cup đến thế. Họ bước vào bán kết sau những chiến thắng ấn tượng và đội hình đồng đều, giàu khát khao.

Trước Nhật Bản, các cô gái đến từ xứ sương mù đã chơi trên chân, tấn công mạch lạc. Đáng tiếc, vận may lại không mỉm cười với họ.

Có đến 2 lần Tam sư đưa bóng trúng khung gỗ của đối thủ. Đến phút bù giờ, họ lại đánh mất sự tập trung và để Nhật Bản chớp thời cơ phản công.

Trong nỗ lực cản đường chuyền của đối phương, hậu vê Laura Bassett đã vô tình đưa bóng đi theo quỹ đạo cực khó vượt qua tầm với thủ môn, làm tung lưới đội nhà.


Thời gian còn lại là quá ít, không đủ để ĐT nữ Anh tìm được bàn gỡ, đành chịu thua chung cuộc 1-2.

Như vậy, Nhật Bản lần thứ 2 liên tiếp lọt vào trận chung kết World Cup. Còn người Anh lại phải chờ đợi thêm 4 năm nữa để hiện thức hóa giấc mơ.

Theo Soha.vn/Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.