- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố bé 2 tuổi mắc 2 bệnh ung thư, bập bẹ nói con chết: 'Bằng mọi giá sẽ cứu con tới cùng'
Từ ngày nhận tin con trai mắc cùng lúc 2 căn bệnh ung thư, vợ chồng chị Lê Thị Thu Trang (28 tuổi) chưa đêm nào ngủ ngon. Có khi giật mình, chị chỉ biết ôm con trong nước mắt.
Ngày 24/11, sau thời gian dài đứa con bé bỏng chiến đấu cùng căn bệnh ung thư, chị Lê Thị Thu Trang đã chia sẻ những kỷ niệm chẳng thể nào nói thành lời. Khoảnh khắc khi cậu bé 2 tuổi, nói chưa sõi nhưng đã bập bẹ "con chết, con chết" khiến trái tim vợ chồng chị vỡ vụn thành trăm mảnh.
Ngày nhận tin sét đánh...
Bé Nguyễn Lê Hoàng Nguyên là đứa con thứ 2 của gia đình anh Nguyễn Mạnh Cầm (27 tuổi) và chị Lê Thị Thu Trang, quê Hà Tĩnh.
Ngay từ khi mới sinh ra, Nguyên đã thường xuyên ốm vặt. Mãi khi nhìn thấy bụng con phát triển khác thường so với những đứa trẻ khác, vợ chồng anh Cầm liền chạy vạy tiền bạc để đưa con đi khám.
"Lúc đó ở Hà Nội bác sĩ thông báo bé viêm ruột. Nằm viện điều trị mãi nhưng về nhà bé vẫn đau, sốt liên tục.Vài tháng sau vợ chồng quyết định ra Huế lần nữa thì nhận tin sét đánh, bé bị ung thư máu dòng Lympho nguy cơ cao…" - anh Cầm kể lại.
Dù chưa nói sõi nhưng bé Nguyên đã bập bẹ nói "Con chết, Con chết", khiến cha mẹ vô cùng đau lòng.
Cứ nghĩ hết liệu trình điều trị ung thư, Nguyên có thể phục hồi 80%. Vậy mà khi bác sĩ chọc tủy để đánh giá tình hình thì vợ chồng Cầm lại tiếp tục ngã quỵ vì phát hiện thêm mầm bệnh ung thư tuỷ trong cơ thể đứa trẻ 7 tháng tuổi.
Anh Cầm nói:"Từ hôm sinh con ra, Trang chưa bao giờ ngủ, nghỉ ngơi được một ngày. Có đêm mình thức dậy thì cô ấy đã ôm chặt đứa con, nước mắt giàn giụa. Chứng kiến vợ con rơi vào bế tắc, mình đau chứ, nhưng phải cố mạnh mẽ vì gục ngã nữa thì gia đình sẽ mất tất cả…"
Ở viện nhiều hơn ở nhà
Cứ thế, từ 7 tháng tuổi, thời gian ở viện của Nguyên đã nhiều hơn ở nhà. Hết phác đồ điều trị, bác sĩ gửi thuốc cho trở về quê nhà. Thế nhưng, vài hôm sau thì Nguyên lại đột ngột lên cơn sốt nặng. bố bé Nguyên buồn bã
Bố bé Nguyên buồn bã chia sẻ: "Vợ chồng mình cái gì cũng làm, nhà cửa Nội, Ngoại cũng xin cầm cố, về quê thì theo đi phụ hồ,… chỉ mong sao còn tiền là còn cứu được con…".
Bé Nguyên mắc cùng lúc 2 căn bệnh ung thư.
Một hôm Nguyên vào thuốc, cơn đau khiến cậu bé mềm nhũn rồi lụi dần. Chứng kiến đứa con bé bỏng quay quắt trên giường bệnh, anh Cầm đứng chỉ biết bất lực than: "Con đau quá, chắc chết mất".
Ấy vậy, vài hôm sau, dù chưa nói sõi nhưng Nguyên đã bập bẹ đúng như lời cha nói: "Con chết, con chết". Câu nói ấy khiến tất cả người trong phòng bệnh đều chết lặng.
"Bình thường đứa trẻ nói tiếng cha tiếng mẹ thì hạnh phúc biết bao, thế mà con mình thì lại nói đến cái chết. Dù biết ở tuổi đó, nó chưa biết đó là gì đâu, nhưng nghe xong mình vẫn không giấu nỗi cơn đau" - anh Cầm đau lòng.
Dù đau đớn vì chữa trị nhưng cậu bé luôn lạc quan.
Hiện tại, bé Nguyên vẫn đang được tiếp tục điều trị tại BV Trung Ương Huế. Dù biết bệnh tình con sẽ có thể diễn tiến nặng bất cứ lúc nào, nhưng anh Cầm chỉ mong ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Nguyên.
"Mình đứt ruột đẻ đau nên bằng mọi giá vẫn sẽ cứu con tới cùng. Chỉ khi nào bác sĩ bảo đưa về, cả 2 mới chấp nhận.
Còn giờ thì mình chỉ mong đợi đơn giản! Rằng một ngày nào đó có thể nhìn chạy nhảy, được đến trường đi học như bao đứa trẻ khác" - Cầm cười đắng chát.
Trước hoàn cảnh của bé Nguyễn Lê Hoàn Nguyên (2 tuổi), chúng tôi kêu gọi lòng hảo tâm của quý mạnh thường quân. Mọi sự giúp đỡ có thể gửi về: Số tài khoản: 0201000674053, ngân hàng VietCombank, chi nhánh Hà Tĩnh, chủ tài khoản: Nguyễn Mạnh Cầm. Hoặc số tài khoản: 12410008685555. BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ TK CONG TY CO PHAN VCCORP. Nội dung ghi rõ: UH GIA DINH BE HOANG NGUYEN |
>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Thời sự1 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự5 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự6 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự10 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự10 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự12 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự13 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự1 ngày trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự1 ngày trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự1 ngày trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.